Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vị Linh Mục Cao Tuổi Nhất Của Vatican Là Một Tu Sĩ Dòng Augustinô 103 Tuổi

Được truyền chức vào cuối Thế chiến II, vị tu sĩ dòng Augustinô 103 tuổi này đã làm linh mục được 81 năm và vẫn đồng tế Thánh lễ tại Vatican.

Những người hành hương đến dự Thánh lễ tại nhà thờ nhỏ Thánh Anna - đặc biệt là sau buổi đọc Kinh Truyền Tin của Đức Giáo hoàng vào Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô - có thể để ý đến một vị tu sĩ hiền lành. Ngài nhiệt tình hát và đồng tế trong Thánh lễ. Thoạt nhìn, ngài có thể chỉ là một trong số nhiều vị linh mục cao tuổi tận tụy vẫn đang giúp tại các giáo xứ ở Rôma.

Nhưng khi mọi người biết tuổi thật của ngài, họ đều ngạc nhiên. Vẫn còn hoạt động tích cực ở tuổi 103, cha Gioele Schiavella đang phá vỡ các kỷ lục về tuổi thọ, giống như ngài đã lập kỷ lục về độ tuổi trẻ đáng kinh ngạc của mình nhiều thập niên trước. Ngài được thụ phong linh mục khi mới 22 tuổi vào ngày 15 tháng 7 năm 1945.

Vào thời điểm đó, nước Ý đang chìm trong nỗi nhục nhã của Thế chiến II, đối mặt với nhu cầu cấp thiết về tái thiết vật chất, đạo đức và tinh thần. Những hoàn cảnh lịch sử này đã khiến ngài trở thành một trong số ít các linh mục trên thế giới đạt đến -  và vượt qua - cột mốc 80 năm trong thiên chức linh mục.

Tìm thấy niềm vui trong Chúa

Tuy nhiên, vị tu sĩ khiêm nhường, gần như rụt rè này lại tránh xa sự chú ý. Ngài xem cuộc đời mình như một chuỗi những lời đáp lại tiếng gọi của Chúa, chứ không phải là kết quả của bất kỳ tham vọng cá nhân nào. Ngài chia sẻ một cách giản dị : “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất hạnh phúc với cuộc sống này! Tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ điều gì”. Thật phù hợp, tên của ngài, Gioele, có nghĩa là "Chúa là niềm vui của con".

Quả thật, Chúa ở cùng tôi,” vị linh mục trăm tuổi nói thêm với một nụ cười tươi tắn.

Năm 2025 là một năm trọng đại đối với ngài. Đó là năm đánh dấu cả Năm Thánh của Giáo hội Công giáo và kỷ niệm thụ phong linh mục của chính ngài. Đó cũng là năm chứng kiến ​​việc bầu chọn một vị giáo hoàng từ gia đình thiêng liêng của ngài, Dòng Thánh Augustinô. Cha Gioele ghi nhận : “Dĩ nhiên, đó là một khoảnh khắc rất quan trọng đối với tôi.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nồng nhiệt vinh danh ngài trong chuyến thăm mục vụ tới Giáo xứ Thánh Anna vào ngày 21/9/2025. Đức Thánh Cha đề cập ở đầu bài giảng của mình : “Tôi muốn gửi lời chào đến cha Gioele Schiavella, người vừa tròn 103 tuổi”.

Một di sản phong phú nhưng thầm lặng

Sinh ngày 9 tháng 9 năm 1922, gần thời điểm bắt đầu triều đại giáo hoàng của Đức Piô XI, cha Gioele Schiavella đến từ Genazzano. Thật trùng hợp, thị trấn nhỏ này cũng là điểm đến đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV bên ngoài Rôma vào ngày 10 tháng 5 năm 2025.

Thị trấn này là nơi tọa lạc của Đền thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành và một cộng đồng dòng Augustinô, nơi cha Gioele khấn lần đầu vào năm 1938 khi mới 16 tuổi. Nếu ngài vẫn còn sống vào năm 2028, ngài sẽ đạt được cột mốc vô cùng hiếm hoi là 90 năm trong đời sống tu sĩ.

Ngài được đào tạo tại Rôma vào những năm 1940 và nhanh chóng đảm nhận các vai trò lãnh đạo sau khi thụ phong linh mục năm 1945. Năm 1948, hội đồng tỉnh dòng bổ nhiệm ngài làm thư ký tỉnh dòng. Năm 1952, ngài bảo vệ luận án tại Đại học Gregorian về “Hành vi tốt về mặt luân lý theo Gregory xứ Rimini”, một ẩn sĩ dòng Augustinô thế kỷ XIV.

Là một giáo sư tiếng Latinh và thần học luân lý, cha Gioele thậm chí còn giảng dạy đạo đức cho các sĩ quan quân đội Ý thông qua các khóa học do Bộ Quốc phòng nước này tổ chức.

Chào đón các Đức Giáo hoàng và hướng dẫn sinh viên

Trong dòng tu của mình, ngài từng giữ chức phó bề trên của bề trên tổng quyền trong những năm 1970 và 1980. Ngài cũng là tổng trợ lý cho Ý và Malta, và sau đó là bề trên giám tỉnh của tỉnh Rôma.

Từ năm 1991 đến năm 2006, ngài làm linh mục quản xứ nhà thờ Thánh Anna. Trong vai trò đó, ngài vinh dự được đón tiếp cả Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đến giáo xứ của mình. Trên thực tế, ngài đã kỷ niệm 70 năm thụ phong linh mục vào tháng 7 năm 2015 trước sự hiện diện của vị Giáo hoàng người Đức đã về hưu. Đó là một thực tế lịch sử đáng kinh ngạc: Đức Bênêđíctô XVI, người cũng "nghỉ hưu" ở tuổi xế chiều, thực ra lại trẻ hơn vị tu sĩ dòng Augustinô này năm tuổi!

Cha Gioele vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống cộng đồng và đồng tế một số Thánh lễ. Ngài vẫn rất độc lập,” cha Mario Millardi, 78 tuổi, cũng thuộc dòng Augustinô và linh mục quản xứ hiện tại của nhà thờ Thánh Anna, giải thích.

Được biết đến là một nhà giảng thuyết và giải tội xuất sắc, cha Gioele vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ và giảng thuyết cho đến ba năm trước, khi ngài tròn 100 tuổi. Vài thập niên trước đó, ngài là một giáo sư được yêu mến, lòng bác ái trí thức của ngài thể hiện rõ đến mức ngài đã trao cho sinh viên tài liệu môn học của mình để giúp họ chuẩn bị cho kỳ thi.

Ngày nay, ngài sống đời sống tu trì chậm rãi và tĩnh lặng hơn, luôn luôn dựa trên linh đạo huynh đệ của Thánh Augustinô.

Tý Linh

(theo Cyprien Viet , Aleteia)