Vào cuối Tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã kết thúc chuỗi kinh Mân Côi bằng một lời cầu nguyện kính Đức Mẹ tại Vườn Vatican vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Đức Lêô XIV nhắc lại lời kêu gọi từ bỏ sự thờ ơ và hành động như những người kiến tạo hòa bình, lắng nghe và phục vụ những người đau khổ. Đối với ngài, "mỗi người đều có thể và phải làm phần việc của mình".

Trước những khó khăn của thế giới, Đức Lêô XIV không hề bỏ cuộc. Tối thứ Bảy, ngày 30/5, tại Vườn Vatican, nơi có 2.000 người quy tụ. Sau khi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, Đức Giáo hoàng đã nói chuyện với tất cả các tín hữu, để huy động họ. Để hòa bình đến, cần phải tìm kiếm nó bằng cả trái tim và nỗ lực cụ thể để đạt được nó.
Trước đó, vào ngày 11/4, trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình, Đức Thánh Cha đã có một bài phát biểu mạnh mẽ gây tiếng vang quốc tế. Một lần nữa, ngài kêu gọi mọi người đáp lại sứ mạng: "Thiên Chúa đang tìm kiếm những người kiến tạo hòa bình!"

Tại trường học của Đức Mẹ
Đức Thánh Cha kêu gọi lắng nghe Lời Chúa, “để chúng ta có thể hiểu được trong lời cầu nguyện ý nghĩa của những gì đang xảy ra trong lịch sử.” Ngài mời gọi giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng trong sự quan phòng “dẫn dắt lịch sử và luôn giúp đỡ chúng ta.”
Ngài giải thích : qua sự vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria là "mẫu mực của người tín hữu mở lòng mình để lắng nghe lời Thiên Chúa phán". Mẹ là con đường dẫn đến việc gặp gỡ Con mình, qua các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, và nhận ra Người là "Lời duy nhất và dứt khoát mà Chúa Cha đã nói, Lời bình an cho tất cả những ai trở về với Người với tấm lòng ăn năn hối cải".

Tìm kiếm hòa bình để nó có thể trở thành hiện thực
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hòa bình không phải là một khái niệm trừu tượng để định nghĩa, kiểm chứng hay thao túng, mà là “một cam kết dấn thân hằng ngày trong cuộc sống” cần được thực hiện với “một tấm lòng chân thành”.
Đối với ngài, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tìm kiếm hòa bình là vấn đề của ý chí. “Ngay cả trong thời điểm căng thẳng và xung đột này, hòa bình vẫn có thể đạt được khi chúng ta sẵn lòng lắng nghe tiếng kêu than của những người bị tước đoạt nó,” ngài khẳng định và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tiếng kêu than của những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được lắng nghe: những đứa trẻ vô tội, những người mẹ và người cha đau khổ, những tù nhân bị ngược đãi, những người tỵ nạn, những người ở mọi lứa tuổi đang đau khổ. “Tất cả họ đều có một từ duy nhất trên môi: hòa bình!”
Đức Lêô XIV nhắc nhở rằng hòa bình là một ân huệ của Thiên Chúa và do đó là vô tận. Hòa bình mang dung mạo của Chúa Kitô, được hiến dâng trên thập giá: "Đấng phá đổ những bức tường thù địch, Đấng chiến thắng sự kiêu ngạo bằng lòng khiêm nhường và cứu chuộc mọi loài thọ tạo khỏi tội lỗi."

Duy trì niềm hy vọng
Sự thờ ơ trước nỗi đau khổ của người khác khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu hãy trọn vẹn đón nhận trách nhiệm của mình, biến sự bình an của Chúa Kitô thành cam kết dấn thân trong lời cầu nguyện và sứ mạng của họ.
“Sẽ không phải còn những giọt nước mắt của những người vô tội trong các thành phố của chúng ta; không ai sẽ phải bỏ nhà cửa chạy trốn dưới sự đe dọa của bom đạn nữa; khát vọng quyền lực và bạo lực ngôn từ sẽ nhường chỗ cho khát vọng công lý và sự thật. Nhưng mỗi người đều có thể và phải làm phần việc của mình.”
Sự tham gia tích cực bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ, nhưng theo Đức Thánh Cha, những cử chỉ này đã có ý nghĩa rất lớn, chẳng hạn như từ bỏ bạo lực trong lời nói và hành động nơi cuộc sống thường nhật, ngay cả trên mạng xã hội. Hòa bình bắt đầu từ sự hoán cải tâm hồn: “Nó được thể hiện qua đôi môi nói lời hòa giải; nó được phản chiếu trong đôi mắt nhìn thế giới với sự dịu dàng và khôn ngoan. Đây là sức mạnh đích thực, sức mạnh của chân lý và tình yêu.”
Tý Linh
(theo Cécile Mérieux – Vatican News)
