Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Parolin : "Cái Chết Không Được Biến Thành Một Màn Trình Diễn"

Bên lề một sự kiện được tổ chức tại Rôma về John Henry Newman, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đưa ra bình luận về quyết định của Lầu Năm Góc trong việc phát sóng trực tuyến cảnh hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với Nidal Hasan: "Lập trường của Giáo hội là hoàn toàn phản đối án tử hình." Ngài cũng cho rằng "đấu tranh cho nhân quyền" là "một điều tốt đẹp" khi đề cập đến việc bà Navi Pillay được trao Giải Nobel Hòa bình.

"Thật khó có thể hiểu được rằng ngày nay người ta lại muốn nại đến hệ thống này, tôi không rõ là với mục đích gì. Việc biến cái chết thành một màn trình diễn chắc chắn là điều không thể chấp nhận được; chắc chắn ngay cả khi người đó thực sự phạm tội, thì vẫn còn có những cách thức khác." Đây là những lời nhận định của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin về quyết định của Lầu Năm Góc trong việc truyền hình trực tuyến vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn đối với Nidal Hasan, cựu thiếu tá Lục quân từng bị kết án trong vụ thảm sát tại căn cứ Fort Hood năm 2009.

Án tử hình đi ngược lại phẩm giá con người

"Quan điểm của Giáo hội hoàn toàn phản đối án tử hình; nó không phù hợp với phẩm giá con người và hoàn toàn không có tác dụng răn đe...", Đức Hồng y tái khẳng định bên lề một sự kiện được tổ chức tại Rôma nhằm tôn danh John Henry Newman. Ngài cũng lưu ý rằng Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Tổng Giám mục Paul Stagg Coakley, đã lên tiếng về vấn đề này và "sẽ có một tuyên bố từ Tòa Thánh" về vấn đề đó.

Giải Nobel Hòa bình

Khi được các nhà báo hỏi về Giải Nobel Hòa bình được trao vào thứ Sáu, ngày 9/10, cho bà Navanethem "Navi" Pillay, một luật gia 85 tuổi người Nam Phi, cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế và là Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đức Hồng y đã phát biểu rằng "đấu tranh cho nhân quyền" là "một điều tốt đẹp."

Tý Linh

(theo Vatican News)