Trong sứ điệp Phục Sinh trước khi ban phép lành cho thành Rôma và toàn thế giới (Urbi et Orbi) truyền thống, Đức Lêô XIV đã hướng đến một thế giới bị chia rẽ bởi chiến tranh và bạo lực, nhắc lại rằng sức mạnh, qua đó Chúa Kitô đã phục sinh từ cõi chết, “đẩy lùi bản năng trả thù”. Kêu gọi hoán cải trở về với hòa bình của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha đã thông báo một buổi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 11/4 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

“Sự phục sinh của Chúa Kitô là khởi đầu của một nhân loại mới”
Sứ điệp Phục Sinh đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được mong chờ từ ban-công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nơi mười một tháng trước đó, vị Giáo hoàng người Mỹ đã tự giới thiệu với thế giới bằng những lời đầu tiên này: "Bình an cho anh chị em!" Đức Giáo hoàng tuyên bố với các tín hữu : "Lễ Phục Sinh là một chiến thắng: chiến thắng của sự sống trước sự chết, của ánh sáng trước bóng tối, của tình yêu trước hận thù".
« Sự phục sinh của Chúa Kitô là khởi đầu của một nhân loại mới. Nó đánh dấu sự bước vào đất hứa đích thực, nơi công lý, tự do và hòa bình ngự trị, nơi tất cả mọi người nhận ra nhau là anh chị em, con cái của cùng một Cha là Tình Yêu, Sự Sống và Ánh Sáng. »
Quả thật, chính Thiên Chúa là sức mạnh phục sinh Con Ngài, “Tình Yêu tạo dựng và ban sự sống, Tình Yêu trung thành đến cùng, Tình Yêu tha thứ và cứu chuộc”. Chiến thắng của sự sống trước sự chết thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về sức mạnh này, và Đức Giáo hoàng giải thích làm thế nào sức mạnh này đối lập với bạo lực và óc báo thù đang xé nát thế giới. Sức mạnh này, “hoàn toàn bất bạo động… thậm chí còn giống với sức mạnh của một trái tim con người, khi bị tổn thương bởi một sự xúc phạm, đã đẩy lùi bản năng báo thù và, tràn đầy lòng thương xót, cầu nguyện cho người đã xúc phạm mình”.
« Đây chính là sức mạnh thực sự mang lại hòa bình cho nhân loại, bởi vì nó thúc đẩy các mối tương quan tôn trọng ở mọi cấp độ: giữa các cá nhân, gia đình, nhóm xã hội và quốc gia. Nó không nhắm đến lợi ích riêng, nhưng là công ích; nó không tìm cách áp đặt kế hoạch của riêng mình, nhưng đóng góp vào việc xây dựng và hiện thực hóa nó cùng với những người khác ».

Lựa chọn hòa bình
Ngôi mộ trống đặt chúng ta trước sự tự do của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói tiếp và đồng thời mời gọi hãy để cho mình kinh ngạc trước Chúa Kitô, trước khi đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ tới những nhà lãnh đạo đang gây ra xung đột ngày nay:
“Những kẻ đang cầm vũ khí hãy hạ vũ khí xuống! Những kẻ có quyền phát động chiến tranh hãy chọn hòa bình! Không phải một nền hòa bình được áp đặt bằng vũ lực, nhưng bằng đối thoại! Không phải với mong muốn thống trị người khác, nhưng để gặp gỡ họ!”
Đức Giáo hoàng cũng lấy làm tiếc về việc "chúng ta đã quen với bạo lực", về một tinh thần cam chịu dẫn đến sự thờ ơ. "Thờ ơ trước cái chết của hàng ngàn người. Thờ ơ trước hậu quả của sự thù hận và chia rẽ mà các cuộc xung đột gieo rắc. Thờ ơ trước những hệ quả kinh tế và xã hội mà chúng tạo ra, những hệ quả mà dù sao thì ai cũng cảm nhận được."

Từ bỏ ý muốn thống trị và quyền lực
“Sự bình an mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không chỉ giới hạn ở việc làm im tiếng súng, mà còn chạm đến và biến đổi trái tim mỗi người! Chúng ta hãy hoán cải trở về với sự bình an của Chúa Kitô! Chúng ta hãy làm cho nghe thấy tiếng kêu hòa bình xuất phát từ trái tim!” Đức Thánh Cha tuyên bố từ ban-công, và đồng thời thông báo rằng ngài đã kêu gọi một buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 11/4/2026.
Lấy lại những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã tố giác "sự toàn cầu hóa thái độ thờ ơ" từ Lampedusa (nơi ngài sẽ đến vào ngày 4 tháng 7), Đức Lêô XIV kêu gọi mọi người, trong ngày lễ này, hãy từ bỏ "mọi ý muốn tranh chấp, thống trị và quyền lực, và cầu xin Chúa ban hòa bình cho thế giới này, một thế giới đang đau buồn vì chiến tranh và bị ảnh hưởng bởi lòng thù hận và sự thờ ơ khiến chúng ta cảm thấy bất lực trước sự dữ."
Trước khi ban Phép lành Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến các tín hữu bằng mười ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Ba Lan và tiếng Latinh.
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel - Vatican News)
