Trong mùa hè vừa qua, cả một vùng đã chung tay thực hiện 5.000 dây stola sẽ được tặng cho các linh mục cũng như phó tế trong chuyến tông du Pháp của Đức Lêô XIV từ ngày 25 đến 28 tháng Chín.

Ông Éric Boel, 66 tuổi, chia sẻ : "Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm dây stola phụng vụ". Ông là một người góa vợ, đã truyền chức phó tế từ tháng Sáu và luôn mang trong mình tinh thần doanh nhân. Cư dân lâu năm của vùng Roanne này đã nhận một thử thách độc đáo: sản xuất 5.000 chiếc dây stola cho các linh mục và phó tế tham dự các thánh lễ do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ sự trong chuyến thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng Chín. Trong suốt 30 năm, cho đến khi nghỉ hưu vào tháng Bảy, ông đã điều hành công ty dệt Les Tissages de Charlieu tại vùng Loire. Doanh nghiệp này sử dụng 150 nhân công và chuyên sản xuất vải Jacquard cũng như vải trơn, chủ yếu phục vụ ngành may mặc và trang trí nội thất. Điểm đặc biệt của các loại vải đến từ Charlieu là gì? Chúng được sản xuất theo quy trình kinh tế tuần hoàn, sử dụng nguyên liệu tái chế.
Đối với Éric Boel, thành viên hiệp hội Các Doanh nhân và Nhà lãnh đạo Kitô giáo (EDC), dự án này phản ánh những giá trị mà ông luôn nỗ lực vun đắp trong suốt sự nghiệp của mình: đặt con người vào trọng tâm của các hoạt động và bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài cho công ty. Dự án đã được triển khai vào giữa tháng Bảy. Ông Éric Boel chia sẻ: "Chính Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), phối hợp cùng EDC, đã liên hệ với chúng tôi". Những chiếc dây stola này sẽ được sử dụng trong các thánh lễ được tổ chức tại Paris, Lộ Đức và Metz. Họa tiết thêu trên mỗi dây, hình một cây thánh giá màu xanh lam điểm xuyết bốn nhánh lá, do CEF cung cấp.

Một công việc tập thể thực sự
Những dây stola này được dệt theo kỹ thuật jacquard bởi công ty Tissages de Charlieu, dựa trên các vật liệu tái chế. Sau đó, chúng được chuyển đến tay các thợ may tại xưởng hỗ trợ hòa nhập Le Tri d’Emma ở Villerest (42), nơi do ông Éric Boel đồng điều hành. Khoảng bốn mươi cá nhân đang tham gia các chương trình tái hòa nhập cộng đồng đã đảm nhận việc gia công khăn và xử lý khâu hậu cần. Hiện tại, các sản phẩm đang được ủi bởi một nhóm giáo dân, bao gồm khoảng một trăm tình nguyện viên, được tập hợp riêng cho dự án này. Cuối cùng, chúng sẽ được đóng gói trong các hộp đựng do công ty Les Cartonnages du Roannais sản xuất.
Éric Boel nhấn mạnh : "Dự án này tượng trưng cho một nền kinh tế địa phương, gần gũi và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nó thúc đẩy sự kết nối giữa các nhóm đa dạng, từ nhà sản xuất, các hiệp hội, đơn vị vận chuyển, giáo dân cho đến các chuyên gia về bìa các-tông... Cả khu vực đang cùng nhau chung sức." Vị doanh nhân chia sẻ đầy hào hứng, với niềm tin mãnh liệt rằng hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống kinh tế đặt con người làm trọng tâm. "Dự án này phản ánh những niềm tin của chúng tôi và chứng minh rằng có thể tồn tại một hệ thống khác biệt so với mô hình chỉ chú trọng hiệu suất đơn thuần; bởi lẽ, không thể xây dựng một hệ thống kinh tế mà không nuôi dưỡng tâm hồn con người."

"Việc ủi chúng quả là phức tạp!"
Công việc ủi 5.000 dây stola không hề dễ dàng đối với khoảng một trăm tình nguyện viên được huy động trong đợt nắng nóng. Caroline, một người bà, người mẹ và cũng là giáo dân thuộc giáo xứ Côte Roannaise, là thành viên trong nhóm tình nguyện viên phụ trách công việc này. Caroline chia sẻ : "Cả một nhóm giáo dân chúng tôi đã cùng tham gia, ai cũng nhiệt tình nhận lời! Tuy nhiên, công việc khá nan giải vì những chiếc dây stola khi chuyển đến đều bị nhăn nhúm, do chúng được làm từ chất liệu cotton tái chế". Bà đã tự nguyện nhận ủi 100 chiếc stola trong vòng một tuần. Tính ra là 18 phút cho mỗi chiếc stola, hay tổng cộng 30 giờ đồng hồ miệt mài bên bàn ủi. Đó quả là một tuần nóng bức! "Có những lúc tôi phải tranh thủ ủi vào ban đêm cho mát mẻ hơn. Nhưng như lời vị linh mục giáo xứ đã nói vui với chúng tôi, 'ủi xong hai dây stola là bằng xóa bớt một ngày ở Luyện ngục đấy!' Suy cho cùng, tôi cảm thấy rất tự hào! Được ủi khăn cho Đức Giáo hoàng, đó quả là một cơ hội hiếm có!"
Tý Linh
(theo Mathilde de Robien, Aleteia)
