Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Công Nghị Hồng Y: Ngày Thảo Luận Đầu Tiên Khép Lại Với Trọng Tâm Nhấn Mạnh Hòa Bình

Tại Hội trường Phaolô VI, phiên họp thứ hai của Công nghị ngoại thường đã tập trung vào chủ đề hòa bình, nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực xây dựng hòa bình và một "nền văn minh tình thương". Nhiều nhóm cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua lôgic "chiến tranh chính đáng" và thay vào đó nói về quyền tự vệ tương xứng.

Phiên họp buổi chiều của Công nghị Hồng y ngoại thường, diễn ra vào ngày 26/6 tại Hội trường Phaolô VI, đã mở đầu bằng lời cầu nguyện cho "tình hình đau thương tại Venezuela" và cho nhiều nạn nhân của trận động đất gần đây.

Phiên họp mang tên "Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình thương" dành để suy tư về Chương Năm của Thông điệp Magnifica Humanitas. Phiên họp bắt đầu bằng một lời nguyện chung dưới sự điều phối của Đức Hồng y Pablo Virgilio Siongco David; sau đó, ngài đã mời Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández , Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trình bày bài phát biểu khai mạc. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tham dự phần khai mạc của phiên họp và quay lại sau đó để tham dự phiên họp toàn thể.

Không được bình thường hóa chiến tranh

Sau đó, các cuộc thảo luận đã diễn ra. Mười một nhóm đã trình bày báo cáo trước hội nghị - tám nhóm thuộc đợt đầu và ba nhóm thuộc đợt sau. Theo thông cáo từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, tất cả các nhóm đều đề cập đến những thách thức của thời đại hiện nay, nhấn mạnh "sức mạnh phi nhân tính của văn hóa quyền lực, phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của nó, sự cám dỗ phải tuân theo lôgic của kẻ mạnh, và việc bình thường hóa chiến tranh và sự phân cực, những điều làm giảm sự bao dung của xã hội đối với bạo lực và cổ xúy cho các cách tiếp cận đơn giản hóa một cách nguy hiểm trong việc giải quyết xung đột."

Trong bối cảnh đó, các tham dự viên nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng hòa bình và một nền văn minh tình thương. Họ cũng đề cao tầm quan trọng của việc làm chứng một cách thuyết phục - bắt đầu ngay từ trong lòng Giáo hội - thông qua ngôn ngữ lấy con người làm trọng tâm: ngôn ngữ của sự lắng nghe, tha thứ, hòa giải, công lý phục hồi và những cử chỉ cụ thể. Theo họ, ngôn ngữ ấy có khả năng chạm đến trái tim những người đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, thừa nhận những vết thương do chiến tranh gây ra, đồng thời thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm sự hiệp nhất trong Giáo hội.

Trách nhiệm xây dựng hòa bình

Cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất trong Giáo hội là yếu tố thiết yếu đối với sự khả tín của Giáo hội, cũng như việc đối thoại với các đức tin và tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo. Trong bối cảnh "toàn cầu hóa sự dửng dưng" khiến con người ngày càng trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, mỗi cá nhân đều được mời gọi gánh vác trách nhiệm xây dựng hòa bình.

Trong bối cảnh này, tất cả các nhóm đều tái khẳng định vai trò trung tâm của đức tin vào Đức Kitô và Tin Mừng, vốn có sức mạnh biến đổi thế giới khi được sống thực sự thay vì chỉ được xem như lý thuyết suông. Họ cũng nhấn mạnh ơn gọi nguyên thủy của Giáo hội, đồng thời lưu ý rằng có những hoàn cảnh chỉ có thể được giải quyết nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Một số nhóm đã viện dẫn hoạt động của Giáo hội tại Đất Thánh và Đông Âu làm ví dụ minh họa.

Cuộc thảo luận cũng đề cập đến vai trò của thẩm quyền chính trị, kêu gọi tách biệt nó khỏi mối liên hệ được mô tả là độc hại với quyền lực kinh tế. Các chủ đề khác bao gồm gia đình, giáo dục, những thách thức trong việc vượt qua đòi hỏi về các giải pháp tức thời, và nhu cầu cấp thiết phải mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Một số nhóm cũng nhấn mạnh vai trò của nền ngoại giao Tòa Thánh và các Sứ thần Tòa Thánh trong việc đảm bảo tiếng nói của Giáo hội tiếp tục được lắng nghe.

Ủng hộ lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng

Trong bối cảnh đó, nhiều tham dự viên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải vượt qua lôgic "chiến tranh chính đáng", bởi vì Tin Mừng không thể được áp đặt bằng vũ lực, và thay vào đó, nói về quyền tự vệ tương xứng.

Lòng biết ơn sâu xa đã được bày tỏ tới Đức Giáo hoàng Lêô vì thông điệp của ngài, vì việc ngài lên án các cuộc xung đột vũ trang cũng như những lời kêu gọi hòa bình liên tục của ngài. Cuộc thảo luận cũng đề cập đến sứ vụ Phêrô (munus petrinum) như một sự bảo đảm cho tính độc lập của Giáo hội đối với quyền bính chính trị, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của những cử chỉ mang tính biểu tượng, vốn có thể đóng vai trò là dấu chỉ hữu hình của hòa bình trong thời đại hiện nay.

Lời kêu gọi về trách nhiệm

Phiên họp đã khép lại với một số phát biểu cá nhân xoay quanh các chủ đề được thảo luận. Một số Hồng y bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ hội đối thoại mà Công nghị Hồng y mang lại, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác với các nhà lãnh đạo thuộc những tôn giáo khác nhằm thúc đẩy một nền văn minh tình thương.

Những người khác đã nói về phản ứng của nhiều người trước việc Đức Giáo hoàng thẳng thắn thừa nhận trong thông điệp về sự chậm trễ của Giáo hội trong việc lên án chế độ nô lệ - những lời lẽ mà họ cho là đã chạm đến trái tim mọi người.

Các Hồng y cũng nhấn mạnh rằng bản thân thông điệp này là lời kêu gọi Hồng y đoàn hãy đảm nhận trách nhiệm xây dựng hòa bình, bao gồm cả việc thực hiện các sáng kiến ​​mang tính biểu tượng như Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng tại Assisi vào năm 1986.

Vào khoảng 7 giờ 30 tối, Đức Giáo hoàng đã quay lại để chủ sự lời nguyện kết thúc, khép lại phiên họp.

Tý Linh

(theo Vatican News)