Luis de la Fuente, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, đã mang chiếc cúp vô địch thế giới đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Cột Trụ tại Zaragoza và dâng tặng lên Đức Mẹ trong một nghi thức diễn ra vào ngày 19/10.

Luis de la Fuente cùng thị trưởng Zaragoza, bà Natalia Chueca, mang chiếc cúp vô địch World Cup đến dâng lên Đức Mẹ Cột Trụ trong một nghi thức diễn ra vào ngày 19/10/2026.
Cùng đi với vị huấn luyện viên này có ông Rafael Louzán, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF, tên viết tắt trong tiếng Tây Ban Nha), cùng các đại diện khác từ giới bóng đá Tây Ban Nha.
“Đây là một kinh nghiệm vô cùng xúc động. Tất cả quý vị đều biết lòng sùng kính của tôi dành cho Đức Mẹ Cột Trụ , và tôi cảm thấy rất hạnh phúc cũng như tự hào khi được ở đây cùng với tất cả quý vị,” ông De la Fuente chia sẻ sau khi dâng chiếc cúp, theo thông tin từ trang web la Iglesia en Aragón (Giáo hội tại Aragon).
Vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, người đã đích thân mang chiếc cúp trong phần lớn chuyến thăm, cũng bày tỏ ý nghĩa của việc trở lại thánh địa này đối với cá nhân ông. “Trên hết, đây là một trải nghiệm đầy cảm xúc, một ký ức khó phai mờ mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời”.
Hàng trăm người đã theo dõi nghi thức cả bên trong lẫn bên ngoài vương cung thánh đường. Tham dự sự kiện còn có Đức Tổng Giám mục Carlos Escribano của giáo phận Zaragoza và linh mục Juan Sebastián Teruel, niên trưởng hội kinh sĩ của nhà thờ chính tòa.

‘Với lòng biết ơn, sự khiêm nhường, và niềm xúc động’
Việc dâng chiếc cúp lên Đức Mẹ do ông Louzán dẫn đầu. Ông đã thay mặt liên thưa với Đức Mẹ.
“Hôm nay, thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha, chúng con đến bên chân Mẹ để dâng lên chiếc cúp vô địch thế giới này với lòng biết ơn, sự khiêm nhường và niềm xúc động,” ông phát biểu, theo thông tin từ trang web chính thức của RFEF.
Trong bài phát biểu của mình, chủ tịch RFEF nhắc lại mối liên kết giữa Đức Mẹ Cột Trụ với lịch sử và đức tin của các dân tộc nói tiếng Tây Ban Nha, những người cũng tìm thấy niềm đam mê chung thông qua bóng đá.
Ông Louzán cũng cầu nguyện xin Đức Mẹ đồng hành cùng những người thuộc cộng đồng bóng đá Tây Ban Nha, giúp họ đón nhận các chiến thắng với lòng khiêm nhường và thể hiện tinh thần liên đới với mọi người xung quanh.
Ông nói thêm: “Xin Mẹ giúp chúng con biến bóng đá thành một trường học của tình bằng hữu, sự nỗ lực và tinh thần liên đới - một nơi mà chúng con học cách dang tay giúp đỡ, đồng thời đặt lợi ích của đội lên trên lợi ích cá nhân”.
Trước khi kết thúc, ông một lần nữa dâng chiếc cúp lên Đức Mẹ: “Lạy Mẹ, xin Mẹ đón nhận chiếc cúp này cùng với tấm lòng yêu mến mà chúng con dâng nó lên Mẹ. Dưới sự dẫn dắt của Mẹ, xin cho chúng con tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cùng nhau nỗ lực, cũng như mang tên gọi Tây Ban Nha với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm. Đức Mẹ Cột Trụ muôn năm!”
Nhận xét của Đức Tổng Giám mục
Đức TGM Escribano cũng có đôi lời chia sẻ, nhấn mạnh những yếu tố mà theo ngài đã giúp đội tuyển quốc gia đạt được các mục tiêu đề ra.
Ngài khẳng định : “Tinh thần đồng đội, niềm xác tín, đức tin và khả năng lãnh đạo đã cho chúng ta thấy mọi thứ chúng ta có thể thực hiện được”.
Đức Cha lưu ý rằng Tây Ban Nha hiện đã sở hữu hai danh hiệu vô địch thế giới, đồng thời bày tỏ hy vọng về những thắng lợi tiếp theo: “Đã có hai ngôi sao rồi, và hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn có thêm nhiều ngôi sao nữa, giống như những ngôi sao mà quý vị đang thấy trong nhà nguyện của Đức Trinh Nữ vậy.”
Tý Linh
(theo Diego F. López Marina, EWTN News)
