Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Công Bố Bài Hát Chủ Đề Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2027 Tại Seoul

Chỉ còn một năm nữa là đến Ngày Quốc tế Giới trẻ (WYD/JMJ) Seoul 2027, ban tổ chức đã công bố bài hát chủ đề chính thức vào thứ Hai, ngày 3/8. Tác phẩm mang tên « Confidite, Ego Vici Mundum » ("Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian") được lấy cảm hứng từ Tin Mừng Gioan (Ga 16, 33), được chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới trẻ sắp tới. Được đông đảo người tham dự mong chờ, bài hát này đóng vai trò như một trong những biểu tượng quan trọng của sự kiện.

 

Đây là giai điệu sẽ in sâu vào tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo, khiến cho việc lựa chọn trở nên rất quan trọng. Bài hát chính thức cho Ngày Giới trẻ Thế giới kỳ tới vừa được công bố, đúng một năm trước khi sự kiện diễn ra. Bài hát này định hình mẫu mực cho cuộc hội ngộ quốc tế của giới trẻ Công giáo, dự kiến ​​được tổ chức tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027.

Bài hát dành cho mọi dân tộc

Bài hát cần một tựa đề bằng tiếng Latinh để mọi quốc gia đều có thể đọc được. Với tựa đề Confidite, Ego Vici Mundum, bài hát phản ánh chủ đề được chọn cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2027 – "Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" – một câu trích từ Tin Mừng theo thánh Gioan (16, 33). Được sáng tác như một bài hát mang tầm quốc tế, ca khúc này được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý.

Ca khúc bắt đầu bằng lời mời gọi: "Hãy đến theo Ta, hỡi trái tim đang ngủ mê, hãy trỗi dậy và bước đi." Nó nhắm thẳng đến khát vọng của một thế hệ đang tìm kiếm ý nghĩa và động lực để đối mặt với một xã hội mà đôi khi họ không còn tìm thấy điểm tựa.

Một tựa đề, nhưng có hai phiên bản: phiên bản đầu mang phong cách cổ điển, với sự tham gia của dàn hợp xướng và dàn nhạc, trong khi phiên bản thứ hai là bản phối lại theo phong cách pop.

"Confidite, Ego Vici Mundum", bài hát chính thức của JMJ tại Seoul, phiên bản nhạc pop.

Ca ngợi sự hiệp thông

Mục tiêu của bài hát này là cho hưởng nếm trước về sự kiện, khơi dậy sự tò mò. Nhưng đặc biệt bài hát sẽ là giai điệu đồng hành xuyên suốt quá trình chuẩn bị của các giáo phận và các nhóm hành hương hướng tới ngày hội ngộ, điều này diễn tả một nhiệm vụ có tầm quan trọng to lớn . Bài hát chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ truyền tải thông điệp của cuộc gặp gỡ. Nó để lại ấn tượng sâu sắc. Mỗi kỳ đại hội đều có giai điệu riêng, mang theo biết bao kỷ niệm đối với những người tham dự.

Không chỉ đơn thuần là một bản nhạc, đây còn là bài hát chuyển tải những giá trị chung, gắn kết các bạn trẻ trên toàn thế giới, bất kể màu cờ của họ. Bài hát tôn vinh điểm chung giữa họ: đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đó là giai điệu thuộc về, chia sẻ niềm vui khi trở thành Kitô hữu và khuyến khích lan tỏa niềm vui ấy đến với thế giới.

Việc lựa chọn ca khúc này là kết quả của một cuộc thi dành cho tất cả mọi người. Mục tiêu là sáng tác một bài hát mới phản ánh chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ: "Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" (Gioan 16, 33). Sáng kiến ​​này đã thành công tốt đẹp khi thu hút 434 tác phẩm dự thi, trong đó có 294 tác phẩm đến từ nước ngoài. Ca khúc được chọn sau đó đã được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để xin phê chuẩn.

Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Hàn Quốc

Bài hát chủ đề do nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Jiyoon Kim sáng tác. Ông đã khéo léo đưa vào đó màu sắc của đất nước và văn hóa của mình. Được thể hiện chủ yếu bằng tiếng Hàn, các dàn hợp xướng hòa quyện cùng các nhạc cụ truyền thống địa phương, trong một bản phối mang phong cách đương đại. Video âm giúp khám phá những khung cảnh và các địa danh mang tính biểu tượng của Seoul, mang đến cái nhìn đầu tiên về những điều đang chờ đón các bạn trẻ tham dự vào mùa hè tới.

Theo truyền thống, chương trình "Những ngày [giới trẻ] tại các giáo phận" sẽ diễn ra trước sự kiện chính tại thủ đô. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, mười lăm giáo phận tại Hàn Quốc sẽ đón tiếp các bạn trẻ hành hương tại các giáo xứ và gia đình, giúp họ trải nghiệm đời sống của Giáo hội địa phương trước khi tham dự các buổi lễ chính thức tại Seoul.

Sau hơn ba mươi năm kể từ sự kiện tại Manila năm 1995, đây sẽ là lần thứ hai Ngày Quốc tế Giới trẻ được tổ chức tại châu Á. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên chương trình diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là nhóm thiểu số. Tại Hàn Quốc, người Công giáo chiếm khoảng 12% dân số, trong một xã hội có sự đa dạng tôn giáo to lớn.

Các giai đoạn tiếp theo

Việc đăng ký tham gia dành cho người hành hương sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2026, với nhiều gói lựa chọn đa dạng tùy thuộc vào thời gian lưu trú và các sự kiện được chọn. Một ứng dụng di động và một hệ thống hậu cần tích hợp cũng đang được phát triển để hỗ trợ người tham gia.

Tương tự như các kỳ đại hội trước, công tác bố trí nơi lưu trú sẽ chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của các gia đình và giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Seoul. Hiện có khoảng 230 giáo xứ đang tích cực vận động, tuyển chọn và tập huấn cho các gia đình tình nguyện, tạo điều kiện để người trẻ trải nghiệm đời sống thường nhật của Giáo hội Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy sự giao lưu, gắn kết với cộng đồng địa phương.

Đức Giám mục Peter Chung Soon-taick của Tổng Giáo phận Seoul, Chủ tịch Ban Tổ chức tại địa phương, cho biết : "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để Ngày Quốc tế Giới trẻ Seoul 2027 trở thành một lễ hội của niềm hy vọng và là một minh chứng cho lòng hiếu khách và tình liên đới của Hàn Quốc cũng như thành phố Seoul." Các nhóm công tác đã chuẩn bị cho sự kiện này suốt ba năm qua và hiện đang bước vào giai đoạn nước rút để chào đón hàng trăm nghìn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Dự kiến ​​sẽ có gần 30.000 tình nguyện viên được huy động, trong đó hàng trăm người đang tham gia vào công tác chuẩn bị.

Tý Linh

(theo Cécile Mérieux - Vatican News)

----------------------------------------------------

Lời bài hát chính thức (tạm dịch tham khảo):

Confidite, Ego Vici Mundum

 

Rực lên từ phương trời Đông

Ánh sáng mà chúng ta dõi theo, bạn và tôi~

 

 

Những trái tim mê ngủ, từng lạc lối trong bóng tối, nay bừng tỉnh

Hành trình của chúng ta bắt đầu bùng cháy

 

 

Đến tận cùng xa xôi của thế giới

Chúa vẫn mãi ở bên chúng ta

 

 

Mỗi khi bước chân ta mỏi mệt đặt xuống

Ngôi Lời Tình Yêu mang ân sủng đến muôn người

 

 

'Các con là ánh sáng cho trần gian'

Hãy soi sáng đường đi cho nhau

 

 

Giữa nỗi sợ hãi và bóng tối cũng như hoàn cảnh lo sợ của mình

Chúng ta sẽ mang lại niềm hy vọng

 

 

Và giờ, 'Hãy can đảm lên,

Thầy đã thắng thế gian'

 

 

Confidite, ego vici mundum.


Xin cho ý Cha được thể hiện.

Xin cho ý Cha được thể hiện.

Xin cho ý Cha được thể hiện.

Xin cho ý Chađược thể hiện.

 

 

Trên hành trình được đổi mới này

Lời cầu nguyện của chúng ta lan tỏa khắp nơi

 

 

Ngay cả khi niềm hy vọng dường như lung lay

Theo lệnh của Ngài, chúng ta trỗi dậy và bước đi


Khi bóng tối buông xuống

Chúa ngự trong lòng chúng ta

 

 

Mỗi khi nỗi sầu muộn nặng nề kêu gọi

Ngôi Lời Hy Vọng mang ân sủng đến muôn người


'Các con là ánh sáng cho trần gian'

Hãy soi sáng đường đi cho nhau

 

 

Giữa nỗi sợ hãi và bóng tối cũng như hoàn cảnh lo sợ của mình

Chúng ta sẽ mang lại niềm hy vọng


Và giờ, 'Hãy can đảm lên,

Thầy đã thắng thế gian'

 

 

Confidite, ego vici mundum.


Xin cho ý
Cha được thể hiện.