Chiều ngày 8/6, Đức Lêô XIV đã gặp gỡ, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Madrid, sáu nạn nhân bị lạm dụng bởi các thành viên giáo sĩ và Giáo hội tại Tây Ban Nha. Ngài đã lắng nghe từng người trong số họ với tình cảm trìu mến và sự quan tâm, đảm bảo với họ về sự gần gũi của ngài và của toàn thể cộng đồng Giáo hội. Họ cảm thấy rằng Đức Thánh Cha đã thấu hiểu nỗi đau khổ của họ.

Trước buổi cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ Almudena tại Nhà thờ chính tòa Sainte-Marie, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ sáu nạn nhân bị lạm dụng bởi các thành viên giáo sĩ và Giáo hội ở Tây Ban Nha. Họ được đồng hành bởi các giáo sĩ tham gia vào việc hỗ trợ các nạn nhân.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông qua kênh Telegram của mình, trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ này, "mỗi người có mặt, dựa trên những kinh nghiệm đau thương của riêng mình, đã trình bày với Đức Giáo hoàng những đề xuất nhằm làm cho phản ứng của Giáo hội đối với những trường hợp bi thảm như vậy hiệu quả hơn."
Những đề xuất được nêu lên với Đức Giáo hoàng
Đức Lêô XIV đã lắng nghe họ “với tình thương và sự chú ý, và đảm bảo với họ về sự gần gũi của ngài, cũng như của toàn thể cộng đồng Giáo hội.” Đức Thánh Cha “tái khẳng định cam kết của ngài trong việc đảm bảo rằng các đề xuất nhận được sẽ là cơ sở cho những nỗ lực mới” và “Giáo hội thực sự có thể là một nơi an toàn và lành mạnh về mặt tinh thần, nơi những vết thương tìm thấy sự an ủi và chữa lành.” Các nạn nhân cảm thấy rằng Đức Giáo hoàng đã thấu hiểu nỗi đau khổ của họ.
Các cuộc gặp gỡ trước đây với các nạn nhân
Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng trong một chuyến tông du nước ngoài, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ngài gặp gỡ những người đã phải chịu đựng bạo lực tình dục trong Giáo hội Công giáo. Tháng Mười năm ngoái, ngài đã tiếp kiến tại Vatican sáu thành viên hội đồng quản trị của ECA Global (Chấm dứt lạm dụng giáo sĩ), một tổ chức nhân quyền quốc tế vận động tăng cường hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng.
Vào tháng Mười Một, ngài đã dành khoảng ba giờ với 15 nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi các thành viên hàng giáo sĩ ở Bỉ, được đồng hành bởi Ủy ban giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên. Cuối cùng, vào tháng Hai, Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến David Ryan, một người Ireland, người cùng với anh trai Mark (đã qua đời năm 2023), là nạn nhân của lạm dụng thời thơ ấu tại trường Blackrock College ở Dublin. "Đức Giáo hoàng đã cảm nhận được nỗi đau của tôi," Ryan nói sau cuộc gặp.
Vấn đề lạm dụng ở Tây Ban Nha
Cuộc đối thoại riêng tư quan trọng này nằm trong chương trình chuyến tông du Tây Ban Nha, nơi vấn đề lạm dụng đã là tâm điểm chú ý từ nhiều năm qua, đặc biệt là sau cuộc điều tra do Người bào chữa trình lên Quốc hội, trong đó thu thập được 487 lời khai từ các nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha. Sau đó là các cuộc điều tra báo chí, cũng như các sáng kiến đã chứng kiến Giáo hội Tây Ban Nha dấn thân hàng đầu.
Thỏa thuận gần đây nhất, được ký kết vào tháng Ba bởi Hội đồng Giám mục, Hội đồng tu sĩ, chính Người bào chữa và Bộ Chủ tịch chính phủ nhằm xác định cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống công nhận và bồi thường cho các nạn nhân.
Lời của Đức Giáo hoàng
Ngay cả trên chuyến bay từ Rôma đến Madrid, Đức Lêô XIV – khi được một nhà báo hỏi – đã mô tả vấn đề lạm dụng tình dục là "một vết thương vẫn chưa lành", khẳng định rằng ở nhiều nơi ngài đã đến thăm và làm việc, ngài luôn hành động để chống lại nạn lạm dụng. Một cam kết mà ngài sẽ tiếp tục duy trì.
Sáng thứ Hai tuần này, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, trong bài phát biểu trước các Giám mục, Đức Lêô XIV tuyên bố rằng “con đường của chúng ta được tạo nên từ những cuộc gặp gỡ” và trong số đó, “chắc chắn sẽ có những người đang trải qua thời điểm đen tối và yêu cầu chúng ta trở thành những người Samari đối với họ”. Ngài khẳng định, một trong những nỗi đau đớn nhất là của những người bị tổn thương bởi những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, bao gồm cả các thành viên của hàng giáo sĩ. Trước tai họa này, Đức Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng Giáo hội “đáp lại bằng sự lắng nghe, sự thật, công lý, sự đền bù và một cam kết kiên quyết hơn nữa đối với việc phòng ngừa và một nền văn hóa chăm sóc. Mỗi người bị tổn thương phải tìm được một người lắng nghe chân thành, sự chào đón, sự bảo vệ và những con đường đích thực để chữa lành”.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
