Sơ Cecilia Durga Shrestha giải thích làm thế nào tổ chức nhân đạo của Giáo hội tại địa phương đang cứu trợ những người phải rời bỏ nhà cửa do trận lũ lụt tàn khốc càn quét miền bắc đất nước, cướp đi sinh mạng của hơn 500 người.

Hai ngày sau trận lũ quét kinh hoàng tàn phá các cộng đồng và ngôi làng tại những huyện phía bắc Népal, gần biên giới với Trung Quốc, Sơ Cecilia Durga Shrestha thuộc Dòng Thánh Giuse Cluny cho biết: "Tình cảnh thật sự vô cùng đau lòng". Kể từ năm 2023, Sơ giữ vai trò Giám đốc Điều hành của Caritas Népal, một tổ chức quy tụ hơn 155 tình nguyện viên, chưa kể đội ngũ nhân viên và các đối tác, tất cả đều đã được huy động để ứng phó với tình trạng khẩn cấp này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Vatican, Sơ Cecilia chia sẻ về những khó khăn gặp phải khi cố gắng cứu trợ các nạn nhân của thảm họa, đồng thời nêu bật công tác của tổ chức Caritas, đặc biệt là việc hỗ trợ những người phải di dời chỗ ở.
Tình hình vẫn chưa ổn định
Sơ Cecilia Durga Shrestha cùng các cộng sự vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc đến tận đêm khuya để điều phối công tác cung cấp nhu yếu phẩm cho những người phải di dời, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương.
Tình hình vẫn đang rất nghiêm trọng do nguy cơ cao xảy ra thêm lũ quét, nhưng quan trọng hơn cả là những thiệt hại do lũ lụt đang gây khó khăn cho việc tiếp cận những người bị ảnh hưởng. Sơ Cecilia Durga Shrestha giải thích : "Các cây cầu và tuyến đường chính đã bị sập. Hậu quả là chúng tôi không thể tiếp cận được các khu vực bị ảnh hưởng. Phải đến hôm qua, thứ Năm, nhóm của chúng tôi mới có thể di chuyển tới điểm gần nhất mà đường sá còn đi lại được. Đội ngũ thực địa của chúng tôi cũng đã được khuyến nghị di chuyển đến những khu vực an toàn hơn. Chúng tôi đang chờ cập nhật thông tin, đồng thời tìm cách hỗ trợ người dân. Chẳng hạn, chúng tôi đã tìm được cách tiếp cận một vùng nông thôn để hỗ trợ hơn 430 người hiện đang trú ẩn tại một ngôi trường."

Lương thực, quần áo và thuốc men
Sau đó, Sơ Cecilia Durga Shrestha nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong việc tổ chức cứu trợ và điều phối các nỗ lực, cụ thể là "thông qua việc giải cứu người dân và vận động họ di chuyển đến những nơi an toàn hơn ở vùng đất cao, đồng thời trực tiếp làm việc tại tuyến đầu với tinh thần tận tụy để tìm kiếm thi thể nạn nhân và xác định vị trí những người mất tích."
Cảnh sát Népal cho biết 4.473 sĩ quan, cùng hàng nghìn binh sĩ và nhân viên quân sự, đang ứng phó với tình huống khẩn cấp này. Caritas đang tập trung cung cấp các khoản viện trợ như quần áo, ga trải giường, chăn, bạt, lều, thuốc men, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.
Các nỗ lực của họ cũng tập trung vào việc hỗ trợ y tế, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ. Bất chấp những khó khăn trong việc đi lại, Caritas hiện đã có "hai hoặc ba chiếc xe tải sẵn sàng, chất đầy thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác để chuyển đến các vùng nông thôn".

Kinh nghiệm trong công tác quản lý thiên tai
Tiếp đó, Sơ Cecilia Durga Shrestha đã nêu bật kinh nghiệm của Caritas Népal trong việc ứng phó với các thảm họa thiên nhiên lớn. Sơ nhắc lại hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ richter năm 2015, khiến gần 9.000 người thiệt mạng và 21.000 người bị thương. Trải nghiệm đau thương này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nhanh chóng với các đối tác khác nhau để giải quyết các tình huống khẩn cấp, một hoạt động ứng phó mà Caritas thực hiện hiệu quả nhờ sự hỗ trợ từ các văn phòng chi nhánh trên khắp cả nước, luôn trong tư thế sẵn sàng huy động lực lượng.

Sự hỗ trợ qua lời cầu nguyện
Sơ Cecilia Durga Shrestha bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự quan tâm, những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ nhận được từ khắp nơi trên thế giới: "Caritas Népal luôn biết ơn cộng đồng Công giáo cùng tất cả các tổ chức đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi trong những thời khắc khó khăn. Tôi tin rằng điều này là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục tiến bước và hỗ trợ người dân. Nỗi lo duy nhất của chúng tôi là không thể giúp đỡ được tất cả mọi người, nhưng nhờ vào lời cầu nguyện và sự chung tay của mọi người, chúng tôi đã sẵn sàng."
Tý Linh
(theo Isabella H. de Carvalho – Vatican News)
