Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Giáo sư Stefano Margaritora, người đã thực hiện ca phẫu thuật cho Đức Giáo hoàng vào ngày 13/10, đã chia sẻ rằng ông đã trải qua “một cảm xúc cá nhân sâu sắc mà tôi khó có thể diễn tả, nhưng đó chỉ là một thủ thuật thông thường”. Ngài sẽ cần thêm mười ngày nữa để hồi phục hoàn toàn. Ông cho biết, Đức Giáo hoàng “là một bệnh nhân lý tưởng”.

Giáo sư Stefano Margaritora.
"Tôi có thể khẳng định rằng không có lý do y khoa nào ngăn cản chuyến đi này diễn ra." Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Giáo sư Stefano Margaritora, bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện ca phẫu thuật phổi cho Đức Giáo hoàng vào thứ Ba, ngày 13/10, cho biết rằng, xét trên phương diện y tế, Đức Giáo hoàng hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện chuyến tông du đầy vất vả tới Mỹ Latinh, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng Mười Một. Giáo sư Stefano Margaritora hiện là giáo sư biên chế chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực tại Đại học Công giáo Thánh Tâm và là giám đốc Đơn vị Phẫu thuật Lồng ngực Phức hợp tại Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli IRCCS.
Andrea Tornielli: Thưa Giáo sư, trước hết, Đức Lêô XIV hiện như thế nào?
Giáo sư Stefano Margaritora: Vào thời điểm xuất viện, tình trạng lâm sàng của Đức Giáo hoàng rất tốt. Các kết quả xét nghiệm máu đều hoàn toàn bình thường, chức năng tim hoạt động tốt. Quá trình phổi nở lại sau thủ thuật đang tiến triển đúng theo lộ trình dự kiến. Nhìn chung, tình trạng của ngài do đó hiện rất tốt.
Andrea Tornielli: Ông có thể cho chúng tôi biết khối u biểu mô tuyến phổi được phát hiện như thế nào không?
Giáo sư Stefano Margaritora: Việc phát hiện khối u ác tính ở phổi trong trường hợp của Đức Giáo hoàng hoàn toàn là tình cờ, đáng tiếc là điều này lại thường xuyên xảy ra : một đốm nhỏ đã được phát hiện ở phần dưới của phổi, nằm trong khoang ngực, trong khi đang thực hiện kiểm tra định kỳ vùng bụng. Điều này khá phổ biến, vì trong quá trình chụp chẩn đoán hình ảnh vùng bụng, cơ hoành đóng vai trò gần giống như một chiếc dù, nhờ đó mà phần đáy phổi thường cũng có thể được quan sát thấy. Tất nhiên, nếu đốm nhỏ này nằm cao hơn một chút thôi, thì nó đã không thể được phát hiện rồi.
Andrea Tornielli: Chúng ta có thể rút ra được bài học gì từ kinh nghiệm mà Đức Thánh Cha đã trải qua trong những tuần gần đây? Đâu là tầm quan trọng của việc phòng ngừa?
Giáo sư Stefano Margaritora: Phòng ngừa là điều hết sức quan trọng, bởi vì Đức Thánh Cha là một trong số những người tình cờ phát hiện mình mắc ung thư phổi, không phải vì họ chủ động đi khám tầm soát, nhưng vì họ phải thực hiện các kiểm tra y tế vì những lý do khác. Chẳng hạn, một cú ngã từ trên cây khiến bạn phải vào phòng cấp cứu để chụp X-quang có thể vô tình để lộ một tổn thương ở phổi, hoặc các cuộc xét nghiệm được thực hiện vì những lý do khác. Do đó, công chúng, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ, cần thực hiện tầm soát phòng ngừa định kỳ, không chỉ đối với các loại ung thư vốn đã có chương trình tầm soát đại trà (như ung thư vú hay ung thư đại tràng) mà còn đối với cả ung thư phổi. Đáng tiếc là loại ung thư này, nhất là ở giai đoạn đầu, hoàn toàn không biểu hiện triệu chứng nào, như chúng ta đã thấy trong trường hợp của Đức Thánh Cha, ngài không hề có triệu chứng hô hấp nào và trông vẫn có vẻ đang ở trong tình trạng sức khỏe rất tốt.
Andrea Tornielli: Ông có thể mô tả thủ thuật này như thế nào? Liệu đó có phải là một ca phẫu thuật phức tạp không?
Giáo sư Stefano Margaritora: Sẽ thật không trung thực nếu tôi nói rằng đó là một ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp chỉ để biến bản thân thành người hùng. Trên thực tế, thủ thuật được thực hiện cho Đức Thánh Cha là một thủ thuật thông thường, theo nghĩa là trong những trường hợp tương tự, khi có khối u ung thư phổi với kích thước nhất định, toàn bộ thùy phổi chứa khối u đó đều phải được cắt bỏ. Đối với trường hợp của Đức Thánh Cha, điều này đồng nghĩa với việc cắt bỏ thùy dưới của phổi phải. Vì vậy, xét theo quan điểm này, đây là một thủ thuật thông thường.
Andrea Tornielli: Thưa Giáo sư, ông có hài lòng với kết quả của thủ thuật này không?
Giáo sư Stefano Margaritora: Vâng, rất hài lòng. Có thể nói rằng thủ thuật đã diễn ra suôn sẻ, không hề có biến chứng nào, và đây luôn là điều chúng tôi mong đợi trước mỗi ca can thiệp. Nhưng đáng tiếc là không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như vậy…
Andrea Tornielli: Ông có hài lòng với quá trình hồi phục sau phẫu thuật không?
Giáo sư Stefano Margaritora: Vâng, chúng tôi thực sự rất vui mừng, bởi lẽ trong quá trình hồi phục, Đức Thánh Cha đã dồn hết tâm trí và sức lực vào đó, giống như những bệnh nhân có tinh thần quyết tâm cao nhất sau kiểu phẫu thuật này. Nhờ vậy, sự hỗ trợ của chúng tôi trong việc chăm sóc ngài là rất ít, vì ý chí hồi phục rất nhanh chóng của ngài đã mang lại hiệu quả tuyệt vời trên mọi phương diện : thực sự rất đáng khen ngợi ý chí này.
Andrea Tornielli: Ông có thể đưa ra ước tính về thời gian hồi phục không? Và tình hình hiện tại đối với chuyến tông du đến châu Mỹ Latinh thì sao?
Giáo sư Stefano Margaritora: Nếu coi Đức Giáo hoàng như một người "bình thường", thì sau một ca can thiệp kiểu này, quá trình hồi phục thể chất hoàn toàn thường mất khoảng hai tuần. Vì đã gần một tuần trôi qua, tôi cho rằng Đức Giáo hoàng sẽ hồi phục hoàn toàn trong khoảng mười ngày nữa. Còn về chuyến tông du dài ngày, bao gồm cả việc di chuyển bằng đường hàng không và dự kiến diễn ra trong khoảng ba tuần tới, thì theo tôi, không có lý do lâm sàng nào ngăn cản chuyến tôn du này được thực hiện.
Andrea Tornielli: Đối với ông, trên cương vị một người, một bác sĩ và một tín hữu, việc dẫn dắt ê-kíp phẫu thuật cho Đức Giáo hoàng mang ý nghĩa như thế nào?
Giáo sư Stefano Margaritora: Phẫu thuật cho một vị Giáo hoàng là một cảm xúc sâu sắc mà tôi khó có thể diễn tả. Tất nhiên, trước mắt mình chúng ta có một con người, vì Đức Giáo hoàng trước hết vẫn là một con người, nhưng chúng ta thừa hiểu rằng ngài không phải là một con người bình thường. Đức Lêô XIV sở hữu một đặc sủng đến mức, dù thế nào đi nữa, cũng không thể xem ngài như một người bình thường được. Bạn thấy mình đang chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật cho một vị Giáo hoàng, người mà lần đầu tiên, ít nhất là trong lịch sử hiện đại, phải trải qua phẫu thuật vì một khối u ác tính.
Bởi lẽ, theo những gì chúng ta biết, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Bạn hẳn hiểu rằng cả thế giới đang đổ dồn ánh mắt về phía bạn, vì đây không chỉ là một nguyên thủ quốc gia : đó là vị lãnh đạo của các tín hữu đang hiện diện khắp bốn phương trời, điều này khơi dậy sự chú ý vô cùng lớn từ truyền thông. Do đó, rõ ràng là xét trên phương diện con người, một thủ thuật y tế thông thường không thể được xem là hoàn toàn thông thường được. Vì vậy, tôi đã trải qua một cuộc giằng co nội tâm giữa việc tôi tự nhủ: "Bạn sắp thực hiện một thủ thuật bình thường mà bạn đã làm cả ngàn lần trong đời", và "đây là lần đầu tiên bạn thực hiện thủ thuật kiểu này trên một vị Giáo hoàng."
---------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Vatican News)
