Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Marie-Garance Noël Là Ai, Cô Bé Mắc Nhiều Khuyết Tật Đã Được Đức Lêô XIV Ban Phép Lành Trên Đại Lộ Champs-Élysées?

Khi đang di chuyển dọc đại lộ Champs-Élysées ở Paris trên chiếc xe giáo hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã ban phép lành cho Marie-Garance Noël, một cô bé mắc nhiều khuyết tật, người từng được Nhà nước bảo trợ trước khi được một gia đình Công giáo nhận nuôi. Hình ảnh này đã trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu cho chuyến tông du Pháp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Một khoảnh khắc lắng đọng giữa đám đông 800.000 người: một bé gái mặc váy xanh được bế lên cao hướng về phía Đức Lêô XIV. Ngài dùng một tay làm dấu Thánh giá trên trán cô bé, ánh mắt không hề rời khỏi em. Bàn tay còn lại của ngài, như một cách để gần gũi hơn nữa, nắm lấy cánh tay cô bé mười tuổi vốn đang sống chung với nhiều dạng khuyết tật. Phép lành này, diễn ra khi ngài đang di chuyển dọc đại lộ Champs-Élysées ngay trước thánh lễ trọng thể, đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của chuyến tông du. Nó là lời nhắc nhở về sự quan tâm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và của toàn thể Giáo hội, dành cho những người dễ bị tổn thương nhất, nhân danh Tin Mừng.

"Đó là một ân phép lành cho tất cả sự mong manh, thông qua Marie-Garance," bà Clotilde Noël, mẹ nuôi của Marie-Garance, chia sẻ đầy xúc động với đài BFM TV vào thứ Hai, ngày 28/9. "Không chỉ gia đình chúng tôi nhận được phép lành này, đó là cả một dân tộc, cả một nhân loại đã bị gạt ra bên lề xã hội từ suốt bao năm qua," bà nói tiếp, trước khi nhắc lại câu chuyện về cô bé này, vốn chào đời trong hoàn cảnh ẩn danh và sau đó trở thành trẻ được Nhà nước bảo trợ. Vốn đã có sáu người con, bà Clotilde và chồng bà, ông Nicolas, đã quyết định đón thêm bốn trẻ khuyết tật về nuôi dưỡng trong mái ấm Công giáo của mình, bao gồm: Marie, mắc hội chứng Down; Marie-Garance, được nhận nuôi khi mới 16 tháng tuổi; Frédéric-Moïse; và Pépa Theresa, cũng đã nhận được phép lành từ Đức Giáo hoàng.

"Tôi cảm nhận sâu sắc về mặt tâm linh rằng điều này cũng dành cho cả cha và mẹ ruột của Marie-Garance. (…) Nếu không có họ, những người đã ban cho cô bé sự sống, thì phép màu này đã không thể xảy ra," Clotilde Noël, người sáng lập Tombée du Nid, một hiệp hội dành hỗ trợ và tư vấn cho các gia đình có con khuyết tật, chia sẻ.

Cử chỉ bất ngờ này của Đức Lêô, vốn đã trở thành một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong chuyến tông du của ngài, một lần nữa minh chứng cho sự quan tâm mà ngài dành cho những người mong manh nhất. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ với các nhân viên chăm sóc và bệnh nhân ở trung tâm Accueil Notre-Dame thuộc khu thánh địa Lộ Đức vào Chúa nhật, ngày 27/9, ngài đã kêu gọi xã hội đừng "quay lưng hay nhắm mắt làm ngơ trước phẩm giá của sự sống con người," đồng thời nhắc nhở rằng "con người có phẩm giá, đơn giản chỉ vì họ hiện hữu và có cùng đích là cõi vĩnh hằng. Phẩm giá ấy không thể bị đong đếm hay đem ra tranh cãi."

"Một bức tượng Pietà thời hiện đại"

Khung cảnh tại Quảng trường Concorde này không chỉ lay động những tín hữu có mặt, khiến đám đông "run lên" xúc động, theo lời Clotilde Noël, mà còn khơi dậy vô số phản ứng trên mạng xã hội. Steven Gunnell, biên kịch kiêm đạo diễn bộ phim Sacré-Cœur, đã rất xúc động trước bức ảnh này. Đối với ông, nó là lời nhắc nhở rằng "một cuộc đời không cần phải hoàn hảo mới trở nên vô cùng quý giá. (…) Rằng thậm chí nó chẳng cần lên tiếng để dạy dỗ chúng ta."

Hình ảnh này cũng tác động vượt ra ngoài cộng đồng Công giáo. Nhà báo người Thụy Sĩ kiêm người dẫn chương trình của đài LCI, ông Darius Rochebin, cũng rất xúc động trước hình ảnh đó và đã chia sẻ cảm nghĩ trên tài khoản X của mình: "Và Ngôi Lời đã làm người", ông viết vào ngày 27/9, gợi nhắc đến phần mở đầu của Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 1, 14) và đến mầu nhiệm Nhập Thể nền tảng.

Cũng trên mạng xã hội này, ông Dominique Schelcher, Giám đốc điều hành chuỗi siêu thị U, đã mô tả hình ảnh đó như một "phiên bản hiện đại của tác phẩm Pietà", trong khi nhà văn Marius Jauffret lại nói về "vẻ đẹp được đưa đến những thiên hà khác". Bà Ségolène Royal, cựu Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái và là ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2027, đã lấy lại cụm từ "nền văn minh tình yêu", vốn chỉ rõ một lý tưởng bắt nguồn từ Tin Mừng, kêu gọi xây dựng một xã hội cởi mở với tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm người mong manh nhất.

Tý Linh

(theo Gabrielle Fromont, nhật báo La Croix)