Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Kêu Gọi Đa Số Thầm Lặng Hãy Dấn Thân Cho Hòa Bình Trước Sự Điên Rồ Của Chiến Tranh

Đức Lêô XVI kêu gọi hàng tỷ người trên thế giới không nhượng bộ cho sự sùng bái tiền bạc và quyền lực, trong giờ phút lịch sử bi thảm này, hãy đoàn kết chống lại “sự điên rồ của chiến tranh”.

Trước những vụ thảm sát và chiến tranh do sự sùng bái quyền lực gây ra bởi những kẻ thậm chí còn tham vọng "nhập ngũ" Thiên Chúa bằng cách đưa ra biện minh tôn giáo cho việc giết hại những người vô tội, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi đại đa số người dân trên khắp thế giới, những người mong muốn hòa bình, tin tưởng vào hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình và xây dựng hòa bình từng ngày. Ngài đã làm điều đó vào tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2026, trong buổi canh thức cầu nguyện mà ngài triệu tập để khẩn cầu chấm dứt các cuộc chiến tranh đang diễn ra.

Vào thứ Ba, ngày 7 tháng 4, một lời kêu gọi tương tự đã được đưa ra tại Castel Gandolfo: trước mối đe dọa hủy diệt nền văn minh Iran được Tổng thống Hoa Kỳ công bố trên mạng xã hội, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mời công dân nước mình liên hệ với các thành viên Quốc hội để cầu xin hòa bình và chấm dứt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Hôm nay, nhân kỷ niệm 63 năm thông điệp “Pacem in terris” của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, lời kêu gọi này đã trở nên phổ quát và hướng đến “hàng triệu, hàng tỷ người, già trẻ, những người ngày nay tin tưởng vào hòa bình” và “đang chăm sóc những vết thương và sửa chữa những thiệt hại do sự điên rồ của chiến tranh gây ra”. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đặc biệt yêu cầu chúng ta lắng nghe tiếng nói của những đứa trẻ đã chứng kiến ​​bạn bè mình chết dưới bom đạn ở Gaza, Iran, Ucraina và nhiều nơi khác trên thế giới.

Chưa đầy một tuần sau Lễ Phục Sinh và vào hôm trước Lễ Phục Sinh của các Giáo hội Đông phương, kỷ niệm chiến thắng không đổ máu của Hoàng Tử Hòa Bình, Đức Giám mục Rôma do đó trông cậy vào niềm hy vọng và lời cầu nguyện của đa số thầm lặng để đối mặt với giờ phút lịch sử bi thảm này mà nhân loại đang trải qua. Ngài kêu gọi đoàn kết lời cầu nguyện của càng nhiều người càng tốt với "khả năng vô hạn của Thiên Chúa", để nỗ lực phá vỡ điều mà ngài định nghĩa là "chuỗi xiềng xích ma quỷ của sự dữ".

Lời của Đức Giáo hoàng, người đã lấy hòa bình làm nét nổi bật của huấn quyền của mình, rất rõ ràng trong việc chỉ ra nguồn gốc ma quỷ của chiến tranh và trả về cho người gởi bất kỳ tái bản nào của câu nói "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". Không, Thiên Chúa không thể ở cùng những kẻ tàn sát thường dân. Thiên Chúa ở cùng những người đau khổ, cùng những người chết dưới đống đổ nát.

Một số cách diễn đạt của Đức Giáo hoàng Lêô XIV rất đáng chú ý: cầu nguyện là “một bức tường thành chống lại ảo tưởng về sự toàn năng đang ngày càng trở nên khó lường và hung hăng xung quanh chúng ta”, bởi vì người cầu nguyện ý thức được những giới hạn của mình và không giết hại cũng không đe dọa. Điều này hoàn toàn trái ngược với những người “biến bản thân và quyền lực của mình thành một thần tượng câm, mù và điếc, mà phải hy sinh mọi giá trị và đòi hỏi cả thế giới phải quỳ gối”.

Sẽ là một sai lầm nếu coi lời kêu gọi khẩn thiết cầu nguyện này như một sự chạy trốn vào chủ nghĩa tâm linh. Một đoạn khác trong những suy tư của Người kế vị Thánh Phêrô đã chứng minh điều này. Sau khi đề cập đến trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng hòa bình, sự gặp gỡ và tình bạn trên khắp thế giới, Đức Lêô XIV mời gọi chúng ta tin tưởng "vào tình yêu thương, vào sự ôn hòa, vào nền chính trị tốt đẹp". Một nền chính trị mà, không coi những từ "đối thoại" và "đàm phán" là không phù hợp, cuối cùng tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và các hiệp định hòa bình bền vững.

Andrea Tornielli

------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: Vatican News)