Đức Lêô XIV đã nói với các thành viên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tham dự đại hội thường niên vào thứ Hai, ngày 1/6, tại Rôma. Trong năm có nhiều kỷ niệm của các Hội truyền giáo, ngài đã khen ngợi công việc của họ trên mọi lĩnh vực và khuyến khích họ tiếp tục sứ mạng của mình với niềm vui và nhiệt huyết mới.

Trong bài phát biểu trước các tham dự viên đại hội đồng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, hôm thứ Hai, ngày 1/6 tại Vatican, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sứ mạng truyền giáo trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ.
Ngài nhấn mạnh: các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, được giao phó cho Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân ban loan báo Tin Mừng ban đầu và các Giáo hội địa phương mới thành lập, "thực hiện một sự phục vụ vô giá cho sứ mạng của Giáo hội, đó là rao giảng Chúa Kitô, Hoàng Tử Hòa Bình và là sự mặc khải nhập thể của Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại", đặc biệt ca ngợi Hội Nhi Đồng Truyền Giáo, hội hoạt động bên cạnh các trẻ em, những nạn nhân đầu tiên của các cuộc xung đột trên thế giới.
100 Năm Ngày Thế Giới Truyền Giáo
Từ 100 năm qua, Ngày Thế Giới Truyền Giáo được cử hành vào Chúa Nhật áp chót của tháng Mười. Đây là ngày dành riêng cho cầu nguyện, "suy tư và đóng góp vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội, đặc biệt là ở những vùng mà việc rao giảng Tin Mừng chỉ mới bắt đầu và Giáo hội vẫn còn non trẻ".
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người tham gia thúc đẩy Ngày Thế giới Truyền giáo và các nỗ lực gây quỹ cho dịp này. Những khoản tiền này hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo và các dự án cơ sở hạ tầng tại hơn 1.130 giáo khu thuộc quyền quản lý của Bộ Loan báo Tin Mừng.
Việc quyên góp này cũng hỗ trợ năm trường đào tạo linh mục và tu sĩ tại Rôma, những người đến học tập trước khi trở về phục vụ tại các Giáo hội địa phương.
Đức Lêô XIV cũng ca ngợi Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ, bởi nếu không có hội này, hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng lãnh thổ được truyền giáo lần đầu tiên "sẽ không có đủ phương tiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ".
110 năm Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo
Một sự kiện kỷ niệm khác được tổ chức trong năm nay: kỷ niệm 110 năm thành lập Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, được sáng lập bởi Chân phước Paolo Manna (1872-1952), với sứ mạng "hệ tại việc khơi dậy trong tất cả những người đã được rửa tội một linh đạo truyền giáo sốt sắng hơn và một dấn thân sâu xa hơn đối với sứ mạng phổ quát của việc loan báo Tin Mừng của Giáo hội trong kỷ nguyên truyền giáo mới này".
Đức Giáo hoàng khuyến khích tham gia vào sứ mạng này, được Thánh Phaolô VI mô tả là "linh hồn" của các hội giáo hoàng truyền giáo khác.

Những tác nhân truyền giáo
Đức Lêô XIV cũng nhớ đến đấng đáng kính Fulton J. Sheen, giám đốc quốc gia của Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Hoa Kỳ, người sẽ được phong chân phước vào ngày 24/9 năm nay. “Ánh sáng của đức tin, đức cậy và đức mến,” mà các chương trình phát thanh và truyền hình của ngài “đã chạm đến hàng triệu người bằng niềm hy vọng của Tin Mừng, và những nỗ lực của ngài đã mang lại sự hỗ trợ tinh thần và vật chất đáng kể cho các Giáo hội trong các vùng loan báo Tin Mừng ban đầu,” Đức Thánh Cha nhắc lại, đồng thời coi ngài như một tấm gương cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.
Sự hiệp nhất của các Kitô hữu
Năm nay, Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ có chủ đề: “Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng”. Một chủ đề xuyên suốt kêu gọi sự hiệp nhất của các tín hữu và truyền cảm hứng cho “sự đổi mới truyền giáo trong Giáo hội cho những năm tới”. “Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo hiệp nhất đích thực và hiệp thông truyền giáo tập trung vào Chúa Kitô, và thúc đẩy sự hiệp nhất thông qua các hoạt động của anh chị em giữa các tín hữu.”
“Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy ý thức được tính cấp bách của việc đón nhận sự hoán cải sứ mạng thường xuyên và cùng nhau tìm kiếm những phương tiện để trở thành một Giáo hội thừa sai nhằm chữa lành thế giới của chúng ta, một thế giới đang bị ghi dấu bởi những căng thẳng, xung đột và chiến tranh.”
Tý Linh
(theo Cécile Mérieux – Vatican News)
