Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Dự Tòng, Một Hứa Hẹn Phong Nhiêu Cho Giáo Hội Pháp

Sáng thứ Bảy 26/9, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ các thành viên của hội nghị hiệp hành cấp giáo tỉnh, các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Khi suy tư về sự gia tăng số lượng người trưởng thành lãnh nhận bí tích Rửa tội tại Pháp, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ niềm cảm kích và ngạc nhiên. Trên hết, ngài đưa ra những gợi ý suy tư nhằm giúp Giáo hội tại Pháp đồng hành tốt nhất với các tín hữu mới này, đồng thời đảm bảo rằng toàn thể cộng đồng Kitô hữu đều được hưởng lợi từ sự hiện diện của họ.

Ngạc nhiên, kinh ngạc, đó là những từ thường xuất hiện trong các phát biểu của Đức Giáo hoàng, và chúng chắc chắn phản ánh tâm trạng của Giáo hội tại Pháp trước một hiện tượng đang gây bất ngờ cho giới quan sát trong những năm gần đây: sự gia tăng đáng kể số lượng người trưởng thành lãnh nhận bí tích Rửa tội, ngay cả khi số ca rửa tội cho trẻ sơ sinh vẫn tiếp tục sụt giảm. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đề cập đến vấn đề này trong chuyến thăm Viện Công giáo Paris (ICP) vào sáng thứ Bảy. Đây là một trung tâm giáo dục đại học Công giáo hàng đầu tại Pháp và là nơi "giao thoa giữa khoa học và đức tin".

Sau khi lắng nghe các chứng từ của một dự tòng, một tân tòng và một người hướng dẫn dự tòng, Đức Giáo hoàng, phát biểu tại hội trường Georges Bernanos, trước hết đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước số lượng các dự tòng. Ngài nhận định rằng, mặc dù điều này có vẻ "nghịch lý" trong một "xã hội Pháp mang đậm dấu ấn văn hóa thế tục hóa mạnh mẽ", nhưng trải nghiệm và những lời chứng này lại là "dấu chỉ hữu hình về tác động của ân sủng Thiên Chúa, vốn vượt xa các phân tích thống kê và xã hội học" và "cần được đón nhận với tinh thần trách nhiệm".

Đón nhận và gìn giữ ngọn lửa nhỏ mà Chúa Thánh Thần nhen nhóm

Trong khi các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Pháp thừa nhận rằng họ không hẳn đã hiểu thấu hiện tượng này và nhất là phải ứng xử ra sao, Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn đưa ra những hướng suy tư để tránh rơi vào trạng thái "hạnh phúc ngây thơ". Trước hết, có một điều hiển nhiên: đón nhận những người mới đến này bằng một "phong cách đặc trưng của Thiên Chúa, được làm nên bởi sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng". Ngài khuyên: "Chúng ta phải nhận biết, đón nhận và gìn giữ ngọn lửa nhỏ mà Chúa Thánh Thần đã nhen nhóm giữa đêm tối mịt mùng, hạt mầm bé nhỏ đang khao khát vươn mình lớn dậy ngay cả giữa chốn gai góc và bụi rậm".

Giáo hội ngày nay không thiếu các nguồn lực, Giáo hội có thể nhìn lại những kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Ngay từ thời hậu Thế chiến thứ hai, các giám mục đã kêu gọi các tín hữu hãy hình dung và thể hiện một Giáo hội “đang trong tình trạng khai tâm”. Do đó, hàng giám mục có thể vận dụng truyền thống mục vụ này. Tuy nhiên, trên hết, Đức Giáo hoàng tin rằng Giáo hội cần nhìn nhận những người dự tòng này như “một cơ hội và một sứ mạng”. “Cơ hội ở đây là (…) cộng đoàn tín hữu cũng được đổi mới hành trình đức tin của chính mình và khám phá niềm vui Tin Mừng theo một cách thức mới”. Còn về sứ mạng, “đó là việc quan tâm chăm sóc và đóng vai trò người hướng dẫn cho họ, ngay cả sau khi họ đã lãnh nhận các bí tích”, bởi mục đích là để tránh “khoảng trống sau khi lãnh nhận bí tích Rửa tội”, ngài giải thích.

“Cơ hội ở đây là (…) cộng đoàn tín hữu cũng được đổi mới hành trình đức tin của chính mình và khám phá niềm vui Tin Mừng theo một cách thức mới”.

Việc đào tạo vững chắc cho các dự tòng và những người đồng hành

Về vấn đề đồng hành, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến nghị mang lại cho các tân tòng "một không gian mang tính gia đình cùng sự đào tạo toàn diện nhất có thể, có khả năng bao hàm được các khía cạnh đa dạng của đời sống Kitô giáo và thúc đẩy sự hòa quyện giữa đức tin với cuộc sống thường ngày của họ." Ngài nhấn mạnh rằng, để đáp ứng cơn khát về tâm linh và thần học, điều thiết yếu là phải cung cấp cho họ sự đào tạo thích hợp và giới thiệu cho họ thấy "sự phong phú của giáo lý cũng như các chiều kích khác nhau trong hành động luân lý Kitô giáo gắn liền với việc tuyên xưng đức tin."

Như đã đề cập vào ngày hôm trước trong giờ Kinh Chiều tại Nhà thờ Đức Bà, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến phụng vụ, một "lĩnh vực nền tảng trong đời sống Giáo hội, đòi hỏi sự quan tâm mục vụ bắt nguồn từ các giáo huấn của Công đồng Vatican II," vốn "biểu lộ và hiện thực hóa mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô", "một sự kiện có khả năng mặc khải ý nghĩa của Tin Mừng và thông truyền chính sự sống của Thiên Chúa" và là "một phần không thể thiếu trong hành trình hoán cải cũng như chuẩn bị cho các bí tích."

Việc đồng hành với các tân tòng này là trách nhiệm của các nhà đào tạo họ. Đức Giáo hoàng khuyến nghị họ cần có "kiến thức thấu đáo về Nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn" và bản thân họ cũng phải được đào tạo bài bản, không chỉ về các vấn đề Thánh Kinh, thần học, phụng vụ và đời sống tâm linh, mà còn về khả năng phân định và hướng dẫn những người "có lộ trình cuộc sống phức tạp hơn và ít theo đường lối thông thường."

Đức Lêô và một tân tòng.

Phong cách "cùng nhau bước đi"

Đức Thánh Cha thừa nhận đây không phải là nhiệm vụ đơn giản. Ngài khuyên cần tìm ra một "sự cân bằng khôn ngoan" trong việc đón tiếp và lắng nghe các dự tòng cũng như các tân tòng, đồng thời khích lệ họ vượt qua những thách đố đầy đòi hỏi của đức tin. Cần tôn trọng nhịp độ của người khác và từ từ tiến về phía trước với sự quan tâm và trong sự đồng hành huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây chính là phong cách "cùng nhau bước đi".

Thách đố là rất lớn, bởi vì đức tin của những người mới lãnh nhận Bí tích Rửa tội chính là "một kho tàng được dâng tặng cho Giáo hội tại Pháp và cho Giáo hội hoàn vũ", và chỉ cần nhìn vào lịch sử là đủ thấy họ có thể mang lại lợi ích to lớn nhường nào cho toàn thể cộng đồng, điều này được minh chứng qua tấm gương của thánh Augustinô, "một trong những dự tòng nổi tiếng nhất" theo lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Ngài coi những thành viên mới này là một "hứa hẹn phong nhiêu cho Giáo hội tại Pháp" và kêu gọi họ trở thành "những nhà thừa sai của Tin Mừng giữa lòng xã hội này."

Tý Linh

(theo Xavier Sartre – Vatican News)