Trong những bước đi đầu tiên tại Madrid, nơi ngài đặt chân đến vào sáng muộn thứ Bảy, ngày 6/6, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhận được sự đón tiếp « hoàng gia » thực sự, được chào đón bởi Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Nhưng sau nghi lễ theo nghi thức này, bài phát biểu thứ hai trong ngày được dành cho những người nghèo khổ nhất, với chuyến thăm một trung tâm dành cho người vô gia cư. Một cách thức để Đức Giáo hoàng hòa mình vào tất cả những tương phản của Tây Ban Nha.

Theo nhịp điệu của những tiếng đại bác, tiếng chuông nhà thờ chính tòa Almudena gần đó và nhạc quân đội, Đức Giáo hoàng, được hộ tống bởi đội cận vệ cưỡi ngựa, đã đến Cung điện Hoàng gia Madrid vào thứ Bảy, ngày 6/6. Sự huy động cảnh sát trên các con phố xung quanh ấn tượng như sự xa hoa được phô trương để chào đón Đức Giáo hoàng. "Tôi chưa bao giờ thấy một cung điện nào đồ sộ đến thế," một chuyên gia kỳ cựu về Vatican nhận xét, người đã quen với các chuyến tông du của các Đức Giáo hoàng đến các quốc gia luôn dốc toàn lực để chào đón người đứng đầu Giáo hội Công giáo.
Một nhận xét khác cho biết rằng ngay cả vệ binh Thụy Sĩ và các hành lang của Vatican cũng trở nên lu mờ so với dáng vẻ "nam tính" của các vệ binh cung điện trong bộ quân phục chỉnh tề, và so với quy mô ngoạn mục của những tòa nhà này. "Khi chúng ta đi qua tất cả những cầu thang và mê cung bất tận này, chúng ta sẽ hiểu tại sao nữ hoàng Letizia lại mảnh mai đến vậy," một số nhà báo đầy hào hứng đã dám nói, với một giọng điệu mỉa mai gần như phạm tội khi quân.

Nhưng ở đất nước này, được ghi dấu bởi chấn thương của cuộc nội chiến và bạo lực ly khai, chế độ quân chủ xuất hiện trước hết như một nền tảng của sự ổn định và an ninh. Những khuynh hướng chống quân chủ trong các lực lượng cánh tả đã không ngăn cản người đứng đầu chính phủ thuộc xã hội chủ nghĩa, Pedro Sánchez, tham gia một cách kính trọng vào nghi thức đón tiếp Đức Giáo hoàng tại Cung điện Hoàng gia.
Trong bài phát biểu trước chính quyền, tại Hội trường Cột nổi tiếng, tất cả các lực lượng chính trị đều có đại diện. Điều đáng ngạc nhiên, trong bối cảnh phân cực cao độ hiện nay, là chứng kiến sự gặp gỡ của các cựu lãnh đạo cánh hữu José Maria Aznar và Mariano Rajoy, cựu thủ tướng Felipe Gonzalez, một người cánh tả từng lãnh đạo Tây Ban Nha từ năm 1982 đến 1996 và đưa đất nước gia nhập Liên minh châu Âu, và thậm chí cả lãnh đạo đảng cực hữu Vox, Santiago Abascal, người mà sự xuất hiện của ông đã gây ra một số ngạc nhiên trong khán giả, tất cả cùng hòa mình trong một bầu không khí thoải mái như vậy.
Bài phát biểu của Đức Giáo hoàng, kêu gọi mọi người "từ bỏ các cách tiếp cận dựa trên bản sắc", vẫn muốn kêu gọi một Tây Ban Nha mở ra với thế giới và "sự phức tạp" của nó. Đức Giáo hoàng tỏ ra quan tâm đến việc thấy Giáo hội thực thi một vai trò chuyển đổi xã hội trong xã hội, chứ không phải nuôi dưỡng nỗi hoài niệm về một xã hội mong muốn sự đồng nhất, và do đó mang trong mình những cạm bẫy của chủ nghĩa độc đoán và sự loại trừ.

Một Giáo hội phục vụ toàn xã hội
Trong bài phát biểu của mình, Quốc vương Felipe VI đã ca ngợi “công tác xã hội to lớn của Giáo hội Công giáo, thành quả của sự tận tâm của các tu sĩ nam nữ, linh mục, phó tế, giới trẻ tham gia vào đời sống giáo xứ và các tình nguyện viên giúp đỡ tại các nhà ở và các trung tâm đón tiếp”, qua đó bày tỏ trước Đức Lêô XIV lòng biết ơn của toàn thể dân tộc Tây Ban Nha đối với sự tận tâm dấn thân của “tất cả những người nam và người nữ này”. Ông cũng bày tỏ “sự ngưỡng mộ đặc biệt” đối với tất cả các nhà thừa sai Tây Ban Nha đang làm việc ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới.
Trong chuyến thăm vào chiều muộn tới trung tâm Cedia 24 horas, một cơ sở của Caritas chuyên hỗ trợ người vô gia cư, Đức Giáo hoàng đã đối mặt với thực trạng xã hội phức tạp của Tây Ban Nha. Được cư dân của khu phố bình dân này chào đón nồng nhiệt, ngài đã lắng nghe chứng tá của một số người biết ơn sự giúp đỡ của Caritas, trong đó có một luật sư người Cuba đã chạy trốn khỏi đất nước mình năm ngoái khi đang mang thai đôi, và một người di cư Senegal đến vào năm 2020, giữa đại dịch.

Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, Đức Giáo hoàng nói rằng ngài cảm thấy ở nơi này “như ở trong một gia đình lớn và tuyệt vời, nơi mà, cũng như trong tất cả các gia đình, những phép màu của tình yêu đang diễn ra”. Ngài rất vui mừng được gặp gỡ, đặc biệt là những người Peru, những người đồng hương của ngài. Đức Hồng y José Cobo Cano, Tổng Giám mục Madrid, tuyên bố trong bài phát biểu chào mừng Đức Giáo Hoàng : “Hôm nay, ngài bước vào Madrid qua một cánh cửa độc đáo: nhỏ bé về bên ngoài, nhưng vô cùng bao la về lòng thương xót”.
“Hai căn phòng, hai bầu không khí,” một số người có thể đã nghĩ như vậy, khi xem xét hai thời điểm rất khác nhau trong ngày của Đức Giáo hoàng. Nhưng trong những bước đi đầu tiên ở Madrid, Đức Lêô XIV đặc biệt đảm nhận vai trò “giáo hoàng” (pontife : cầu nối, nd) của ngài, xây dựng cầu nối giữa các cấp bậc trách nhiệm khác nhau trong Giáo hội, từ việc hỗ trợ sự ổn định thể chế của Nhà nước đến việc chăm sóc những người nghèo nhất và bé mọn nhất. Chương trình của ngài không nhằm mục đích đối lập các thế giới với nhau, nhưng là để kết nối chúng.
-------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(theo Cyprien Viet, Aleteia)
