« Khi chúng tôi cùng nhau phân định, một sự đồng thuận rộng rãi đã hình thành, bây giờ hơn bao giờ hết, Giáo hội tại Á châu được mời gọi trở thành cầu nối và người xây dựng cầu nối thông qua sự hoán cải hiệp hành không ngừng, đồng thời trân trọng sự đa dạng phong phú về các nền văn hóa và các dân tộc của chúng ta ». Đó là tuyên bố đầy xác tín của các Giám mục Á châu về ơn gọi và sứ mạng của mình sau khi kết thúc Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), diễn ra từ ngày 20-26/7/2026. Nhìn vào Chúa Kitô, Đấng là Cầu Nối hằng sống, giờ đây các ngài « trở về nhà được đầy cảm hứng để trở thành một Giáo hội hiệp hành truyền giáo vốn biết lắng nghe cách sâu xa, mở rộng cửa nhà, vượt qua mọi ranh giới, và đồng hành cùng mọi người với lòng khiêm tốn và niềm hy vọng ».

Dưới đây là Thư chung của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu:
“Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa…” (Ga 1,50)
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, và tất cả những người thiện chí tại Á Châu.
Ân sủng và bình an của Chúa Giêsu.
Quy tụ tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, với tư cách là các Giám mục Á châu cùng với các đại biểu, đối tác và bạn hữu từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân hiệp thông và vì cơ hội cùng nhau bước đi trong Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.
Lời hứa của Chúa cho Nathanael đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những ngày qua: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Cũng như Nathanael, chúng tôi đến đây mang theo những vấn đề, nỗi băn khoăn và những giới hạn của riêng mình, cũng như những niềm hy vọng và khát vọng của chúng tôi. Cũng như ông, chúng tôi đã gặp gỡ Chúa, Đấng thấu hiểu từng người chúng tôi và ân cần mời gọi chúng tôi ngước mắt nhìn xa hơn những nỗi sợ hãi, định kiến và sự thiếu lòng tin của chúng tôi, để hướng về chân trời rộng lớn hơn của Nước Thiên Chúa.
Trong suốt những ngày cầu nguyện, lắng nghe, thinh lặng và Đối thoại trong Thánh Thần này, chúng tôi một lần nữa cảm nghiệm được rằng tinh thần hiệp hành không chỉ là một phương pháp làm việc chung; trên hết, nó là một hành trình hoán cải hướng tới sứ mạng. Trước khi nó biến đổi các cơ cấu của chúng ta, nó biến đổi tâm hồn chúng ta. Trước khi canh tân các thể chế của chúng ta, nó canh tân các mối tương quan của chúng ta.
Khi chúng tôi cùng nhau phân định, một sự đồng thuận rộng rãi đã hình thành, bây giờ hơn bao giờ hết, Giáo hội tại Á châu được mời gọi trở thành cầu nối và người xây dựng cầu nối thông qua sự hoán cải hiệp hành không ngừng, đồng thời trân trọng sự đa dạng phong phú về các nền văn hóa và các dân tộc của chúng ta.
Những thách thức mà chúng ta đang đối mặt – sự phân cực, sự sụp đổ của các thể chế toàn cầu, văn hóa quyền lực, sự thay đổi công nghệ nhanh chóng, vấn đề di cư, sự suy thoái sinh thái, không gian dân chủ bị thu hẹp cùng sự gia tăng bất bình đẳng kinh tế và xã hội – không chỉ được xem là những trở ngại cần vượt qua. Đúng hơn, chúng được nhìn nhận như những cơ hội để làm mới chứng tá truyền giáo, mời gọi Giáo hội sống Tin Mừng một cách chân thực hơn thông qua giáo dục, đối thoại liên tôn, lòng hiếu khách, sự quan tâm chăm sóc cho ngôi nhà chung, cũng như cam kết mạnh mẽ hơn đối với phẩm giá con người và tình liên đới.
Ngay trong lòng Giáo hội, chúng ta cũng nhìn nhận thách đố dai dẳng của não trạng giáo sĩ trị, vốn có thể cản trở sự hiệp thông, sự tham gia và đồng trách nhiệm của tất cả những người đã được rửa tội. Điều này mời gọi chúng ta không ngừng hoán cải mục vụ và hiệp hành, vun đắp một nền văn hóa lắng nghe, sự phân định chung và vai trò lãnh đạo theo tinh thần phục vụ.
Chúng tôi rời Đại hội này với niềm xác tín mới mẻ rằng chính Chúa Kitô là Cầu Nối hằng sống giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa các dân tộc, cũng như giữa nhân loại và ngôi nhà chung của chúng ta. Đối với chúng ta, bước theo Người, đó là chúng ta trở thành những cầu nối và những người xây dựng cầu nối nhân danh Người, trong thời đại và nơi chốn của chính mình.
Tại Á châu, một châu lục phúc lành với các nền văn minh cổ xưa, những tôn giáo lớn đầy sức sống (1) và người trẻ dồi dào (2), chúng ta được mời gọi trở thành những cầu nối và những người xây dựng cầu nối: những cầu nối của lòng tin và sự đối thoại ở những nơi người khác dựng lên bức tường nghi kỵ; những cầu nối hòa bình ở những nơi bạo lực và xung đột chia rẽ các cộng đồng; những cầu nối trắc ẩn ở những nơi người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người bị loại trừ đang khao khát phẩm giá; và những cầu nối hy vọng cho những người trẻ đang kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống giữa những biến chuyển nhanh chóng về xã hội và công nghệ, giữa sự phân cực toàn cầu, cùng cuộc khủng hoảng sinh thái đang đe dọa ngôi nhà chung của chúng ta.
Hành trình tại Indonesia đã mang đến cho chúng tôi một biểu tượng mạnh mẽ về ơn gọi của mình. Khi bước đi trong Đường hầm Hữu nghị, công trình nối liền Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta và Đền thờ Hồi giáo Istiqlal, chúng tôi lại được nhắc nhở rằng đức tin mời gọi chúng ta xây dựng những cầu nối, chứ không phải những rào chắn.
Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói với chúng tôi tại Đại hội này, sự hiệp thông mạnh mẽ hơn giữa các Giáo hội địa phương là điều thiết yếu để Giáo hội tại Á châu có thể chu toàn sứ mạng với tư cách là người xây dựng cầu nối trong những xã hội đa dạng về văn hóa và tôn giáo.
Giờ đây, chúng tôi trở về nhà đầy cảm hứng để trở thành một Giáo hội hiệp hành truyền giáo vốn biết lắng nghe cách sâu xa, mở rộng cửa nhà, vượt qua mọi ranh giới, và đồng hành cùng mọi người với lòng khiêm tốn và niềm hy vọng.
Chúng tôi tái cam kết cùng bước đi trong tinh thần đại kết, với tư cách là một Giáo hội hiệp hành truyền giáo, cùng với các tôn giáo và nền văn hóa lân cận, nhìn nhận họ là những người bạn đồng hành trên hành trình tìm kiếm chân lý, công lý, hòa bình và chăm sóc ngôi nhà chung.
Chúng tôi tái cam kết lắng nghe sự khôn ngoan của các dân tộc và các nền văn hóa Á châu, bước đi cùng người nghèo và những người dễ bị tổn thương với tư cách là những người bạn đồng hành, cũng như đón nhận lời kêu gọi cấp bách về sự hoán cải sinh thái, để các thế hệ tương lai có thể thừa hưởng một thế giới phản ánh sự tốt lành của Đấng Tạo Hóa.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ của Á châu và Mẹ của Giáo hội, đồng hành cùng chúng ta trên cuộc lữ hành này. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Và nguyện xin Chúa Kitô, Đấng là Cầu Nối hằng sống, biến chúng ta thành khí cụ của sự kết nối và hòa giải, để mọi dân tộc đều có thể khám phá sự viên mãn của sự sống nơi Người.
Chúng ta hãy cùng nhau bước đi với niềm hy vọng chắc chắn sẽ được chứng kiến những điều lớn lao hơn thế nữa.
Thay mặt các tham dự viên Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC:
Hồng y Filipe Neri Ferrão
Tổng Giám mục Goa và Daman
Chủ tịch FABC
Ngày 26 tháng 7 năm 2026
-------------------------------------------------------------------
(1) Giáo hội tại Á châu, số 6.
(2) Ibid., số 47; Văn kiện Bangkok, các số 90-95.
--------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: FABC)
