Trong tâm tình hướng về Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, chúng tôi chuyển ngữ bài tường thuật cuộc hành hương La Vang vào ngày 22/8/1917 (được cho là Đại hội Hành hương La Vang lần 6), được ghi lại trong bản báo cáo mục vụ năm 1917 của Đức cha Eugène Marie Joseph Allys, vị Giám mục thứ 5 của Tổng Giáo phận Huế, gởi cho Tổng trưởng Thánh bộ Truyền bá Đức tin thời bấy giờ là Đức Hồng y Domenico Serafini (Tổng trưởng Thánh bộ Truyền bá Đức tin từ 24/3/1916 đến 5/3/1918).

(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Hy vọng qua bài tường thuật này, những người hành hương ngày nay tiếp tục sốt sắng và nhiệt thành đi vào truyền thống sống động của cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang, để kín múc ở đó lòng tin, cậy, mến đối với Chúa và Đức Mẹ, được thể hiện qua việc lắng nghe Lời Chúa, xưng tội, rước lễ, chầu Thánh Thể, kiệu tôn vinh Đức Mẹ…, cũng như sống và loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay, trở thành người kiến tạo hòa bình và sự hiệp nhất; hoặc, như nhận định của cha Léopold-Michel Cadière, các tín hữu hành hương “sẽ được củng cố chính mình, ý thức được sức mạnh của mình và nhờ đó cảm thấy đức tin cũng như sự gắn kết với Đạo ngày càng được lớn lên”; hoặc như Đức cha Allys mong ước : « Ước gì lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang củng cố đức tin cho những tâm hồn mới được tái sinh và, qua việc thực hành trọn hảo hơn mọi nhân đức Kitô giáo, cho cả những ai vẫn kiên trì giữ vững đức tin qua nhiều thế hệ tổ tiên! » ; hoặc như trong các nhóm hành hương nói với nhau : « Tôi hoàn toàn thỏa mãn ước nguyện, và nếu chết ngay bây giờ, tâm hồn và tâm trí tôi cũng sẽ được bình an. »
Bản báo cáo mục vụ khá dài, ở đây chúng tôi chỉ trích dẫn đoạn nói về Hành hương La Vang (nguồn: văn khố Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, do Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cung cấp).
Tý Linh
-------------------------------------------
Báo cáo thường niên của các Giám mục
Năm: 1917
Quốc gia: Việt Nam
Miền Truyền giáo: Bắc Đàng Trong
Người biên soạn: Đức cha Allys
Bắc Đàng Trong
Số giáo dân Công giáo: 64.533
Số người lớn được rửa tội: 1.345
Số trẻ em lương dân được rửa tội: 1.776
[…]
Theo một truyền thống lâu đời, cuộc hành hương trọng thể diễn ra ba năm một lần đến Đức Mẹ La Vang lẽ ra đã được tổ chức vào năm ngoái. Nhưng, với niềm tin rằng năm 1916 sẽ chứng kiến sự kết thúc của cuộc chiến tranh tại châu Âu và thắng lợi của nước Pháp, chúng con đã quyết định hoãn cuộc hành hương lại, để biến nó thành một cuộc biểu dương hùng tráng và một lễ tạ ơn trọng thể, mừng thắng lợi đã đạt được cũng như nền hòa bình được khôi phục trên toàn thế giới.
Vì niềm hy vọng của chúng con đã trở nên thất vọng, nên chúng con không muốn trì hoãn cuộc hành hương thêm nữa, hay làm thất vọng niềm mong đợi của các tín hữu một lần nữa. Do đó, chúng con quyết định tổ chức cuộc hành hương vào ngày 22 tháng Tám, tức ngày kết thúc tuần bát nhật lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nhưng vì vẫn chúng con chưa thể cử hành lễ mừng chiến thắng của nước Pháp và hát bài Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, nên các Kitô hữu đã được thông báo cho biết rằng cuộc hành hương này sẽ là một lời khẩn nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa, nhằm cầu xin nền hòa bình vinh quang mà mọi người hằng tha thiết mong chờ.
Những người Công giáo của chúng con đã nhiệt thành hưởng ứng ý nguyện của các linh mục của mình; và mặc dù Đền Thánh La Vang từng chứng kiến biết bao biểu hiện của lòng sốt sắng và đạo hạnh, nhưng nơi đây chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp đẽ và đầy cảm hóa như cảnh tượng mà nó đã vinh dự được chứng kiến vào ngày 22 tháng Tám vừa qua.
Các tín hữu hành hương đổ về từ khắp mọi nơi của Miền Truyền giáo. Hơn 3.000 người từ tỉnh Thừa Thiên đã đến đây bằng tuyến đường sắt nối Huế với Quảng Trị, trong khi hơn 1.000 người khác đến bằng đường bộ hoặc đường thủy. Riêng đối với các tín hữu từ tỉnh Quảng Trị, vùng đất được Đức Mẹ đặc biệt ưu ái, số lượng người tham dự chắc chắn đã vượt quá con số 6.000, chưa kể những người đến từ tỉnh Quảng Bình. Công đức của những người đến từ Quảng Bình càng đáng trân trọng hơn khi biết rằng, đối với đa số họ, hành trình này kéo dài từ năm đến sáu ngày và phải thực hiện hoàn toàn bằng đường bộ dưới nhiệt độ ít nhất là 36°C.
Nhờ thời tiết tuyệt vời, cuộc rước kiệu, kéo dài khoảng 6km từ nhà thờ giáo xứ Cổ Vưu đến Đền Thánh La Vang, đã diễn ra đầy ấn tượng. Cờ đại, cờ hiệu và cờ đuôi nheo đi theo dọc suốt lộ trình. Người ta nghe thấy tiếng cầu nguyện và các bài thánh ca vang lên khắp nơi bằng tiếng An Nam, tiếng Latinh và tiếng Pháp. Khác hẳn với các buổi lễ ngoại giáo thường ồn ào và lộn xộn, một trật tự hoàn hảo nhất đã được duy trì trong suốt cuộc rước kéo dài không dưới ba giờ đồng hồ này.
Trước nhà thờ La Vang, một lễ đài rộng lớn đã được dựng lên để che nắng và nhất là che mưa cho các khách hành hương. Chỉ chưa đầy một nửa số người hiện diện có thể tìm được chỗ bên trong; tất cả những người còn lại buộc phải ở ngoài trời trong suốt Thánh lễ và giờ Chầu Thánh Thể long trọng diễn ra sau cuộc rước, hiệp ý cầu nguyện với những ai may mắn hơn đã vào được bên trong nhà thờ. Năm mươi vị thừa sai và linh mục bản xứ đã cùng đoàn chiên của mình đến quỳ dưới chân Đức Mẹ. Nguyện xin những lời cầu nguyện và hành vi đức tin của mười hai đến mười bốn ngàn tín hữu hành hương trong ngày tuyệt đẹp này mang lại muôn vàn ân phúc từ trời cao cho tất cả các Miền Truyền giáo tại Đông Dương, đồng thời mang lại cho quê hương yêu dấu của chúng con chiến thắng trước kẻ thù, cũng như hòa bình và sự hòa hợp giữa toàn thể người dân Pháp.
[…]
------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
