Trong tâm tình hướng về Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, chúng tôi chuyển ngữ bài tường thuật cuộc hành hương La Vang vào ba ngày đầu tháng 9/2019 (được cho là Đại hội Hành hương La Vang lần 7), được ghi lại trong bản báo cáo mục vụ năm 1919 của Đức cha Eugène Marie Joseph Allys, vị Giám mục thứ 5 của Tổng Giáo phận Huế, gởi cho Tổng trưởng Thánh bộ Truyền bá Đức tin thời bấy giờ là Đức Hồng y Willem Marinus van Rossum (Tổng trưởng Thánh bộ Truyền bá Đức tin từ 12/3/1918 đến 30/8/1932).

(Ảnh chụp màn hình Hành hương Đức Mẹ La Vang tháng 8/2025).
Hy vọng qua bài tường thuật này, những người hành hương ngày nay tiếp tục sốt sắng và nhiệt thành đi vào truyền thống sống động của cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang, để kín múc ở đó lòng tin, cậy, mến đối với Chúa và Đức Mẹ, được thể hiện qua việc lắng nghe Lời Chúa, xưng tội, rước lễ, chầu Thánh Thể, kiệu tôn vinh Đức Mẹ…, cũng như sống và loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay, trở thành người kiến tạo hòa bình và sự hiệp nhất; hoặc, như nhận định của cha Léopold-Michel Cadière, các tín hữu hành hương « sẽ được củng cố chính mình, ý thức được sức mạnh của mình và nhờ đó cảm thấy đức tin cũng như sự gắn kết với Đạo ngày càng được lớn lên »; hoặc như Đức cha Allys mong ước : « Ước gì lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang củng cố đức tin cho những tâm hồn mới được tái sinh và, qua việc thực hành trọn hảo hơn mọi nhân đức Kitô giáo, cho cả những ai vẫn kiên trì giữ vững đức tin qua nhiều thế hệ tổ tiên! », đồng thời « mang theo trong lòng niềm vui cùng với lòng tín thác ngày càng lớn lao vào Đức Mẹ La Vang ».
Bản báo cáo mục vụ khá dài, ở đây chúng tôi chỉ trích dẫn đoạn nói về Hành hương La Vang (nguồn: văn khố Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, do Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cung cấp).
Tý Linh
------------------------------------------------------
Báo cáo thường niên của các Giám mục
Năm: 1919
Quốc gia: Việt Nam
Miền Truyền giáo: Bắc Đàng Trong
Người biên soạn: Đức cha Allys
Bắc Đàng Trong
Số giáo dân Công giáo: 65.629
Số người lớn được rửa tội: 1.040
Số trẻ em lương dân được rửa tội: 1.537
[…]
Đức cha Allys viết rằng, cũng như bao người khác, chắc chắn chúng con từng tin tưởng rằng năm 1917 sẽ chứng kiến sự thất bại của những kẻ thù hung bạo và tàn ác, qua đó mang lại cho nước Pháp một nền hòa bình xứng đáng, đồng thời một cuộc chiến thắng vinh quang. Chính niềm tin ấy đã khiến chúng con hoãn lại một năm chuyến hành hương mà theo thông lệ lẽ ra phải diễn ra vào tháng 8 năm 1916. Thế nhưng, những hy vọng của chúng con đã thất vọng một cách phũ phàng; và thay vì một chuyến hành hương tạ ơn, chúng con đã kết thúc lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết năm 1917 bằng một chuyến hành hương sám hối và khẩn cầu.
Phải mất thêm hai năm dài đằng đẵng và đầy gian khổ nữa, chiến thắng mới thực sự đến hoàn thành những nỗ lực anh dũng của binh sĩ Pháp, và cho phép các tín hữu Công giáo tại An Nam, với lòng sùng kính và niềm hân hoan, đến tạ ơn Chúa và Mẹ Thiên Chúa đã ban thắng lợi và hòa bình cho người Mẹ vốn đã và vẫn luôn là Đấng bảo trợ đầy quyền năng và không biết mệt mỏi của họ. Bình thường, chuyến hành hương được mong đợi từ lâu này ban đầu dự kiến diễn ra vào những ngày đầu tháng Tám, nhưng, do sự chậm trễ vì công tác chuẩn bị rất đặc biệt, nên nó đã được dời sang ba ngày đầu tháng Chín. Hai ngày tĩnh tâm với các bài giảng đã được tổ chức trước ngày diễn ra cuộc rước kiệu trọng thể. Thật đáng an ủi khi thấy rằng hai ngày này đã trở thành những ngày cứu độ cho nhiều người và nên thánh cho đông đảo tín hữu. Mười lăm linh mục giải tội vẫn không đủ để giải tội cho tất cả những ai mong muốn đến gần tòa giải tội và rất có thể, do thiếu bánh lễ, nhiều người đã không có được niềm hạnh phúc có thể rước lễ.
Việc đông đảo giáo dân tham gia những ngày tĩnh tâm này đã được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự tử tế của cơ quan quản lý đường sắt. Họ đã áp dụng mức giá vé giảm một nửa cho tất cả các tín hữu hành hương di chuyển từ Tourane (1) đến Đông Hà, không chỉ vào ngày diễn ra cuộc rước kiệu trọng thể mà còn trong hai ngày trước đó và một ngày sau sự kiện này. Nhờ sự quan tâm của họ, năm nghìn vé đã được cung cấp tại các nhà ga khác nhau ; 4.700 vé đã được phân phối. Dù con số này rất đáng kể, xét đến chiều dài hạn chế của tuyến đường và nhất là sự thưa thớt của các ngôi làng dọc theo lộ trình, nhưng nó vẫn chưa bằng một nửa tổng số tín hữu hành hương đã đổ về từ khắp các vùng thuộc Miền Truyền giáo Huế, và thậm chí từ cả các Miền Truyền giáo Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Đến mười một giờ, mọi sự đã kết thúc và các tín hữu hành hương bắt đầu tản về, mang theo trong lòng niềm vui cùng với lòng tín thác ngày càng lớn lao vào Đức Mẹ La Vang.
Ước mong sự biểu dương trọng thể và đầy lòng sùng kính này thu hút muôn vàn ân phúc từ trời cao xuống trên tất cả các Miền Truyền giáo tại Đông Dương, và đặc biệt là Miền Truyền giáo Huế, nơi vẫn đang ở trong hoàn cảnh rất bấp bênh về mặt vật chất. Về phương diện thiêng liêng, Miền Truyền giáo Huế lại được phú cho vị thế thuận lợi hơn. Tình trạng của Miền này, vốn đã đầy an ủi, nay còn được cải thiện hơn ở một số điểm. Chẳng hạn, số lượng các tín hữu đi xưng tội hằng năm và thường xuyên đã gia tăng đáng kể, và chúng con rất vui mừng khi thấy số lần rước lễ tăng từ 391.131 lên 437.405. Niềm vui này càng thêm sâu xa hơn nữa bởi vì việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, một cách thường xuyên như vậy không chỉ dành riêng cho những Kitô hữu đạo gốc, nhưng còn được thực hành bởi nhiều tân tòng.
Lòng nhiệt thành của các Kitô hữu mới không chỉ mang lại niềm an ủi, mà còn khích lệ chúng con nỗ lực không ngừng nhằm hoán cải lương dân, cũng như gia tăng hết sức có thể số lượng người tôn thờ Thiên Chúa chân thật. Mặc dù chúng con luôn tha thiết mong muốn đạt được kết quả này, nhưng đáng tiếc, có nhiều trở ngại cản trở việc hiện thực hóa mục tiêu đó, và có những trở ngại mà chúng con chỉ có thể được khắc phục một phần, với rất nhiều khó khăn. Đầu tiên trong số đó là tình trạng thiếu hụt nhân sự giảng dạy, tức là các thầy giảng (2), và sự thiếu hụt các nguồn lực cần thiết để duy trì các lớp dự tòng.
-----------------------------------------
Chú thích:
(1) Đà Nẵng.
(2) Giáo lý viên.
---------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ và chú thích.
