Chủ sự giờ Kinh Trưa khi đến Barcelona, tại Nhà thờ Thánh-Giá-và-Thánh-Eulalia, Đức Lêô đã khuyến khích cộng đồng Kitô giáo Công giáo hãy đổi mới, “bằng sự đồng thuận chung, quyết tâm của anh chị em cùng nhau bước đi, tất cả anh chị em, tín hữu và mục tử, theo dấu chân Chúa Kitô, hướng tới sự sống viên mãn.” Ngài tuyên bố : “Điều quan trọng đối với mỗi chúng ta là không có gì phá vỡ sự hiệp nhất trong đó Chúa đã tạo dựng nên chúng ta.”

Giờ Kinh Trưa đã mở đầu giai đoạn thứ hai trong chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Lêô XIV, bắt đầu vào thứ Ba, ngày 9/6, lúc 12g45 trưa tại Sân bay Quốc tế Barcelona-El Prat. Ngài đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đại diện của Chính quyền tự trị Catalonia, cũng như từ người dân Barcelona và Catalonia, những người đã đứng đông đúc dọc các con phố. Sau một cuộc gặp riêng ngắn tại phòng khách, Đức Giáo hoàng đã làm phép nhà tạm trong nhà nguyện sân bay trước khi lập tức đến Nhà thờ Thánh-Giá-và-Thánh-Eulalia.
Chào mừng và cầu nguyện trước Thánh Thể
Tại “nhà thờ mẹ của giáo phận”, được cung hiến cho Thánh Giá từ năm 599 và có thánh bổn mạng là Eulalia từ năm 877: các thành phần dân Chúa và một đám đông hân hoan tụ tập trước nhà thờ chính tòa, chủ yếu gồm những người trẻ tuổi, háo hức chờ đợi Đức Lêô XIV, để cùng ngài tham dự Kinh Trưa – Giờ Sáu.
Khi đến nơi, Đức Giáo hoàng được chào đón bởi Đức Tổng Giám mục Barcelona, Hồng y Juan José Omella Omella, và vị niên trưởng, các ngài đã trao cho Đức Thánh cha thánh giá và nước thánh để rảy. Sau đó, Đức Giáo hoàng bước vào nhà nguyện bên phải để cầu nguyện trong giây lát trước Thánh Thể, rồi tiến xuống gian giữa nhà thờ trong khi bài thánh thi của ca đoàn được cất lên.

Hiền Thế và Thân thể
Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Barcelona, Giờ Kinh Trưa bắt đầu, do Đức Thánh Cha chủ sự. Các Thánh vịnh được hát bằng tiếng Catalan giúp suy niệm Lời Chúa. Trong bài huấn dụ của mình, dựa trên đoạn Thánh Kinh nhấn mạnh rằng “chúng ta đều đã chịu phép rửa để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13), Đức Giáo hoàng mời gọi suy niệm về hai hình ảnh: Hiền Thê và Thân thể. Công đồng Vatican II định nghĩa Kinh Nhật Tụng là “tiếng của chính Hiền Thê nói với Đấng Phu Quân mình”, và là “lời cầu nguyện của Chúa Kitô và Thân Thể Người dâng lên Thiên Chúa Cha”.
Đức Lêô XIV giải thích rằng Giáo hội trước hết là một “Hiền Thê yêu dấu”, và đặc biệt là “cộng đoàn này, được phong phú về ân huệ và đặc sủng”, cũng như “sự đa dạng trong lịch sử của mỗi người”. Ngài tiếp tục: “Thiên Chúa muốn anh chị em ở đây, bởi vì Ngài yêu mến nơi anh chị em và cộng đoàn của anh chị em một vẻ đẹp và lòng tốt độc đáo và linh thiêng. Ngài đã chọn anh chị em để ngày nay đại diện cho ‘cộng đồng các thánh’ ở Barcelona”.
Xây dựng những công trình của tình yêu
Tại nhà thờ chính tòa, trụ sở của Tổng giáo phận Barcelona, được nâng lên cấp bậc tiểu vương cung thánh đường vào năm 1867 và được tuyên bố là di tích lịch sử và nghệ thuật Tây Ban Nha vào ngày 2 tháng 11 năm 1929, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “Giáo hội là kết quả của một hành động yêu thương có trước Giáo hội và đến từ Thiên Chúa.” “Giáo hội phát triển trên hết bằng cách để cho mình được Ngài yêu thương, hiệp nhất với một trái tim khiêm nhường và biết ơn,” bởi vì “chỉ những ai để cho mình được Thiên Chúa yêu thương mới có thể cùng với người khác xây dựng những công trình của tình yêu.”

Barcelona rộng mở cho tình huynh đệ Kitô giáo
Đức Thánh cha khuyến khích đổi mới, “bằng sự đồng thuận chung, quyết tâm của anh chị em cùng nhau bước đi, tất cả anh chị em, tín hữu và mục tử, theo dấu chân Chúa Kitô, hướng tới sự sống viên mãn.” Ngài nêu rõ : “Barcelona có một truyền thống Giáo hội vĩ đại”. Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại điều này trong chuyến thăm của ngài đến đây, khi ngài ca ngợi “tinh thần hiếu khách, xuyên suốt lịch sử, đã dẫn dắt người dân Barcelona và người Catalan, tất cả anh chị em, chia sẻ quyền công dân nhân bản và Kitô giáo với vô số người khác” (Kinh Truyền Tin, Barcelona, ngày 7 tháng 11 năm 1982). Ngài cũng khuyến khích mọi người “tuyên bố trước Giáo hội rằng thành phố này và khu vực này là một ngôi nhà rộng lớn và rộng mở cho tình huynh đệ Kitô giáo.”
Đức Lêô đã ca ngợi những nỗ lực của “rất nhiều anh chị em trong số các bạn, những người đã cống hiến và đang tiếp tục cống hiến hết mình để xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông, vượt lên trên mọi sự phân cực.” Và ngày nay, “chúng được khẳng định bởi sức sống mãnh liệt của nhiều công việc rao giảng, đào tạo và bác ái mà tất cả anh chị em đều là những động lực và nhân vật chính.”
Các thành viên này mạnh hơn và các thành viên khác yếu hơn
Tiếp tục, Đức Lêô XVI đã đào sâu suy tư về hình ảnh thứ hai: hình ảnh về thân thể. Ngài nói : “Nếu Chúa Kitô là Phu Quân đã yêu thương chúng ta trước, thì Người cũng là Đầu mà chúng ta được hiệp nhất như những thành viên của một cơ thể duy nhất, phục vụ lẫn nhau, ‘muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân’ (Kh 5, 9), tất cả đều được thúc đẩy bởi cùng một Chúa Thánh Thần, tất cả đều được kêu gọi đến cùng một sự thánh thiện.” Như trong một thân thể, “giữa chúng ta cũng có những thành viên này mạnh hơn và những thành viên khác yếu hơn, một số thành viên hữu hình, thực hiện các chức năng bên ngoài rõ ràng,” những người khác “thầm lặng, hoạt động từ bên trong; trong một số trường hợp, họ thực hiện các chức năng sống động mà không bao giờ được ngừng lại, mà không ai nhận ra điều đó.”

Lời kêu gọi hiệp nhất
Với vô vàn ân huệ nhận được, Đức Giáo Hoàng khuyến khích ưu tiên sự hiệp nhất, vốn làm nên sức mạnh: "Chúng ta mạnh mẽ vì chúng ta hiệp nhất, và chúng ta hiệp nhất vì chúng ta được thúc đẩy bởi cùng một Chúa Thánh Thần, Thánh Thần của Chúa Kitô, vốn là Thánh Thần của sự hiệp thông để cứu rỗi muôn người."
“Do đó, điều quan trọng đối với mỗi chúng ta là không có gì phá vỡ sự hiệp nhất trong đó Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và hướng về sự trọn vẹn của sự hiệp nhất ấy Ngài dẫn dắt chúng ta mỗi ngày.”
Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở : “Barcelona được gọi là “Cap i Casal de Catalunya” (Thủ phủ và trung tâm của Catalan). Điều này mang lại cho cộng đồng này, tất cả anh chị em, người dân Barcelona và người Catalan, một sứ mạng và trách nhiệm đặc biệt để trở thành, với sự giúp đỡ của Chúa, những người xây dựng sự hiệp nhất”.
Trong một thế giới bị xé nát bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một xã hội ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, Đức Giáo hoàng khuyến khích “trở thành những ‘người tử đạo’, nghĩa là những chứng nhân và ngôn sứ về sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và hòa bình, ngay cả khi phải trả giá bằng những hy sinh và từ bỏ.”
Thánh Eulalia, bổn mạng của Barcelona
Giống như thánh trinh nữ Eulalia và rất nhiều vị tử đạo khác, “chúng ta muốn nói ‘xin vâng’, sẵn sàng, nếu cần thiết, chết đi chính mình, đánh mất chính mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những điều thừa thãi để xây dựng trên những gì thiết yếu và trường tồn mãi mãi”.
Sau khi ban phép lành cuối cùng, Đức Giáo hoàng đến hầm mộ để cầu nguyện trước mộ của Thánh Eulalia, người đã tử đạo vào thời Rôma.
Tý Linh
(theo Myriam Sandouno – Vatican News)
