Thông qua Bộ Phục vụ Bác ái, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi viện trợ tài chính cho Caritas Népal trong bối cảnh công tác cứu trợ vẫn đang được tiếp tục. Số liệu thương vong đang được cập nhật hàng giờ, với hơn 630 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Sau khi bày tỏ nỗi buồn, trong bức điện, trước những sự kiện diễn ra tại Népal vào thứ Tư, ngày 26 tháng Tám, khi lũ lụt tàn phá một khu vực rộng lớn gần Tây Tạng, Đức Lêô XIV đã gửi viện trợ tài chính, thông qua sự phối hợp với Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Népal, nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Khoản viện trợ này sẽ tiếp sức cho Caritas Népal, tổ chức hoạt động dưới sự chỉ đạo của Vùng Đại diện Tông Tòa, trong công tác cứu trợ vốn đã được triển khai ngay sau khi lũ lụt xảy ra, cụ thể là cung cấp viện trợ khẩn cấp gồm lương thực, nhu yếu phẩm và nơi trú ẩn cho những người đã mất tất cả.
Đức cha Luis Marín de San Martín, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, giải thích : "Đây là gói cứu trợ ban đầu mà Đức Thánh Cha, cũng như trong những dịp khác, mong muốn gửi đến nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân. Đây là một cử chỉ nhanh chóng và cụ thể nhằm thể hiện sự gần gũi và lòng nhân ái của Đức Thánh Cha, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất, như một sự ân cần của Giáo hội đang đồng hành và nâng đỡ họ."
Các số liệu mới nhất ghi nhận hơn 630 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 500 công dân nước ngoài. Quân đội Népal đã được triển khai để hỗ trợ giải cứu hơn 100 người được cho là đang mắc kẹt bên trong đường hầm của một nhà máy thủy điện tại quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước.
Tý Linh
(theo Vatican News)
