Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Khuyến Khích Trung Tâm Nghiên Cứu Lêô XIV Giúp Xây Dựng Nền Văn Minh Tình Yêu

Hôm thứ Sáu, tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp đón các thành viên của một trung tâm nghiên cứu quốc tế mang tên ngài. Ngài khuyến khích họ lấy cảm hứng từ chủ thuyết nhân bản đích thực và học thuyết xã hội của Giáo hội để góp phần xây dựng một nền văn minh tình yêu.

Vào ngày thứ Sáu, 18/9, tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có buổi tiếp kiến ​​các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Lêô XIV. Đây là sáng kiến ​​của chính Dòng Augustinô của ngài nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc tái khám phá giá trị của Học thuyết Xã hội của Giáo hội như một công cụ thiết yếu để đối mặt với những thách thức của thế giới hiện đại.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng khẳng định: “Ngay từ đầu, tôi đã đánh giá cao cam kết của Trung tâm đối với việc đối thoại sâu rộng cùng các trường đại học, cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các nhóm và mạng lưới thuộc Giáo hội, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự giao lưu ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế”. Ngài cho biết “bí quyết” của lối tiếp cận này “nằm ở việc cùng nhau bước đi - luôn luôn - mà không khép lại cánh cửa gặp gỡ những người khác biệt”.

Chủ thuyết nhân bản và Học thuyết xã hội Công giáo

Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những “giá trị” của Chủ thuyết nhân bản đích thực, mà, nhờ sự cởi mở đón nhận Đấng Tạo Hóa, có thể góp phần xây dựng các mối quan hệ huynh đệ. Ngài nói: “Chính việc kiến ​​tạo hòa bình và thiết lập sự cân bằng đúng đắn, chứ không phải chiến tranh, mới tạo nên nền văn minh.”

Đức Lêô cũng nhắc lại những đóng góp của Học thuyết Xã hội của Giáo hội, nhấn mạnh nguồn gốc "quần chúng" của học thuyết này: "Việc tái diễn giải Mặc khải Kitô giáo trong bối cảnh xã hội, lao động, kinh tế và văn hóa hiện đại sẽ là điều không thể hình dung được nếu thiếu đi sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trong việc đối diện với những thách đố của thời đại." Về vấn đề này, ngài đã trích dẫn Tông huấn Dilexi te của mình: "Sự thay đổi thời đại mà chúng ta đang đối mặt khiến cho sự tương tác liên tục giữa những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Huấn quyền, giữa công dân và các chuyên gia, giữa người dân và các thể chế, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết." Ngài nói thêm: "Mong sao Trung tâm Nghiên cứu của anh chị em thúc đẩy thực hành này, vốn cần đến những người tiên phong và những người ​​tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là khi những hình thức ngờ vực và cam chịu đang có nguy cơ chiếm ưu thế."

Một sứ mạng của niềm hy vọng

Đức Thánh Cha đã định nghĩa rõ ràng về “sứ mạng của niềm hy vọng” mà họ đảm nhận: đó là thúc đẩy “việc đào tạo cho đời sống công và đời sống chính trị, được hiểu là sự phục vụ công ích, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, cũng như việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên tình liên đới, công lý và hòa bình”. Ngài nói thêm rằng, xét về khía cạnh này, những mối liên hệ của Trung tâm của Dòng Thánh Augustinô có thể “đóng góp nhiều giá trị cho bối cảnh quốc tế hiện nay, qua việc cổ vũ sự hiểu biết về tình yêu như một nguyên tắc để đổi mới đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị”.

Dựa trên tư tưởng của thánh Augustinô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Chúng ta nhìn nhận lịch sử dưới ánh sáng của Đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh... chúng ta không diễn giải hiện tại như một định mệnh khép kín, nhưng như một mảnh đất mở ra cho sự hoán cải của cá nhân và cộng đồng”. Ngài kết thúc bài phát biểu bằng lời mời gọi những người hiện diện hãy “trở thành những chuyên gia về những điều mới mẻ của Thiên Chúa: không phải những điều gây choáng ngợp bởi tốc độ và hiệu quả, nhưng là những điều Ngài âm thầm thực hiện, giúp giải phóng thế giới cũ khỏi những ngõ cụt và mở ra những con đường để chúng ta cùng nhau tiến bước về phía Thành quốc của Ngài”.

Tý Linh

(theo Christopher Wells, Vatican News)