Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Kêu Gọi "Chăm Sóc Người Đau Khổ, Chứ Không Phải Loại Bỏ Họ"

Vào Chúa nhật, ngày 27/9, Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ các bệnh nhân và những người chăm sóc họ tại Lộ Đức. Trong buổi gặp gỡ diễn ra tại Accueil Notre-Dame của thánh địa Đức Mẹ thuộc vùng Hautes-Pyrénées của Pháp, Đức Thánh Cha đã kiên quyết bác bỏ "cám dỗ gây ra cái chết dưới bề ngoài của lòng trắc ẩn sai lệch."

Từ ​​Lộ Đức, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến thăm Pháp, Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ bảo vệ sự sống và phản đối việc trợ tử, được hợp pháp hóa tại Pháp cách đây năm tuần thông qua đạo luật thiết lập "quyền được chết." Tuy nhiên, ngài khẳng định rằng "điều gì 'hợp pháp' thì không nhất thiết là 'mang tính luân lý," đồng thời nhấn mạnh rằng "không thể coi việc gây ra cái chết là chuyện bình thường."

Ngỏ lời với các bệnh nhân đang tập trung tại trung tâm Accueil Notre-Dame của Đền thánh, Đức Giáo hoàng nhắc nhở họ về phẩm giá bất khả xâm phạm của họ, bất chấp mọi khó khăn và thử thách. Ngài nói với họ: "Tôi biết rằng, đối với một số người trong anh chị em, do tình trạng bệnh lý đặc biệt và đôi khi là những cơn đau đớn kinh khủng, viễn cảnh tương lai có vẻ tăm tối, bất định và bế tắc", nhưng "không một luật lệ nào của con người được làm cho anh chị em đánh mất niềm xác tín về phẩm giá của mình." Trái lại, ngài khẳng định: "Chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm của con người mà ta phải kiên quyết khước từ cám dỗ tước đoạt mạng sống dưới vẻ bề ngoài của lòng trắc ẩn giả tạo."

"Anh chị em không phải là gánh nặng, anh chị em là nhịp đập trái tim của nhân loại chúng ta và là kho tàng quý giá của Giáo hội," Đức Leo XIV trấn an họ, đồng thời chia sẻ những suy tư dành cho "tất cả những ai không thể có mặt tại đây và đang hiệp thông với cuộc gặp gỡ của chúng ta từ chính ngôi nhà hay phòng bệnh của mình."

Chăm sóc và đồng hành

Từ Lộ Đức, "thành phố của các bệnh nhân và niềm hy vọng", Đức Giáo hoàng đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ gửi tới "toàn thể cộng đồng các chuyên gia y tế, hãy ghi nhớ ý nghĩa sâu xa trong ơn gọi của mình: đó là chăm sóc người đau khổ, chứ không phải loại bỏ họ." "Vâng, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ sự sống với tất cả lòng nhiệt thành!"

Như ngài đã từng khẳng định dứt khoát trong bài phát biểu hồi tháng Sáu vừa qua khi tiếp kiến ​​các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune tại Vatican, Đức Giáo hoàng một lần nữa nhấn mạnh giá trị quý giá của sự sống: "Không ai có quyền, không bao giờ, dựa vào các thuật toán trong phòng thí nghiệm để định đoạt số phận của một phôi thai hay một người cao tuổi! Y học không bao giờ được phép trở thành công cụ phục vụ cho cái chết được lập trình!"

"Không ai có quyền, không bao giờ, dựa vào các thuật toán trong phòng thí nghiệm để định đoạt số phận của một phôi thai hay một người cao tuổi! Y học không bao giờ được phép trở thành công cụ phục vụ cho cái chết được lập trình!"

Trả lời cho xu hướng "trợ tử" đang xuất hiện tại một số quốc gia, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi hãy dành sự quan tâm chăm sóc và đồng hành. Ngài thúc giục việc không ngừng phát triển các cơ sở nghiên cứu và dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, cũng như việc ân cần đồng hành cùng những người đau yếu. Ngài nêu gương sáng từ các hoạt động tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên khiêng cáng, tuyên úy, các nhóm mục vụ bệnh nhân, cùng nhiều người khác đang sống trọn ơn gọi phục vụ phẩm giá con người, để cho thế gian được sống. "Khi chăm sóc thân xác, các bạn cũng đồng thời chữa lành tâm hồn," Đức Giáo hoàng nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y tế tận tụy và các tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân.

Phẩm giá là điều không thể đem ra tranh luận

Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh đến phẩm giá của nhân vị, vốn "có phẩm giá, chỉ đơn thuần nhờ việc họ hiện hữu và có cùng đích là cõi vĩnh hằng", đồng thời thẳng thắn nhắc nhở mọi người rằng "phẩm giá ấy không thể đong đếm được và cũng không thể đem ra tranh luận."

Ngay khi bắt đầu chuyến thăm này ở Accueil Notre-Dame, Đức Giáo hoàng đã bày tỏ "niềm vui lớn lao" khi được dành thời gian bên "những người bạn đau yếu thân thương" và các tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân. Ngài đặc biệt nhắc đến nơi chốn đầy ý nghĩa này tại Lộ Đức, "nơi mà hơn một trăm năm mươi năm qua, khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đến để phó thác những nỗi đau khổ về thể xác, tâm lý hay tinh thần của mình cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria." Đức Thánh Cha nhận định: "Tại đây, sự mong manh không bị che giấu, nó trở thành nơi chốn cho một cuộc gặp gỡ thánh thiêng."

Cũng như trong cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Đức Maria vào ngày Truyền Tin, “mỗi người chúng ta đều nhận thấy mình được đích thân mời gọi và mang một định mệnh sâu xa là đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự sống”.

Cái nhìn độc đáo của Đức Maria

Dựa trên chủ đề năm nay của Đền thánh – “Kính chào Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà,” lời chào của thiên thần Gabriel dành cho Đức Maria, Đức Lêô XIV đã suy tư về tầm quan trọng của cái nhìn của Thiên Chúa và Đức Maria. Chính những cái nhìn này là nền tảng cho “phẩm giá con người của chúng ta”.

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng, qua cái nhìn của Đức Maria, Đấng được tôn kính tại Lộ Đức, một thiếu nữ khiêm nhường và quảng đại, người "để Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của Ngài", "mỗi người chúng ta" đều được nhìn nhận "như một nhân vị độc đáo", tựa như điều mà thánh Bernadette đã chứng kiến ​​trong các cuộc hiện ra tại Hang đá. Như vậy, "cái nhìn hiền mẫu ấy nhắc nhở chúng ta rằng không ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa."

Mở mắt nhìn nhận phẩm giá của sự sống con người

Lấy lại những lời trong Thông điệp Evangelium Vitae của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng đầu tiên hành hương đến Lộ Đức, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã lên tiếng về sự thờ ơ và hèn nhát, đồng thời nhấn mạnh đến cách chúng ta nhìn người khác, nhất là "trong thời điểm mà một số xã hội có xu hướng quay lưng và nhắm mắt làm ngơ trước phẩm giá của sự sống con người": "Cần khẩn trương vun trồng nơi bản thân và nơi người khác một cái nhìn chiêm ngưỡng. […] Đó là cái nhìn của người thấu hiểu chiều sâu của sự sống, nắm bắt được các khía cạnh về tính nhưng không, vẻ đẹp, cũng như lời mời gọi sống tự do và có trách nhiệm. Đó là cái nhìn của người không tìm cách trở thành ông chủ của thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá nơi vạn vật hình ảnh phản chiếu của Đấng Tạo Hóa và nơi mỗi con người hình ảnh sống động của Ngài. Cái nhìn ấy […] luôn sẵn sàng nhận ra nơi gương mặt của mỗi người một lời mời gọi gặp gỡ, đối thoại và liên đới."

"Để cho thế gian được sống," Đức Thánh Cha kết luận, khi hai lần nhắc lại khẩu hiệu trong chuyến tông du thứ năm của ngài.

Món quà của Cuốn sách sự sống

Khi đến tầng năm của Trung tâm Accueil Notre-Dame, Đức Giáo hoàng đã chào thăm và ban phép lành cho các bệnh nhân cũng như đại diện của các hiệp hội chuyên hỗ trợ những người bấp bênh tại thánh địa này. Trước khi di chuyển đến tu viện Dòng Kín ở Lộ Đức để gặp gỡ riêng các nữ tu chiêm niệm, ngài đã dành đôi lời ngẫu hứng gửi tới các hiệp hội đang hiện diện, những tổ chức hoạt động với sứ mạng "đón tiếp những người đang gặp nghịch cảnh hoặc ở vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương": "Một số người trong số họ đang ở ngay đây cùng chúng ta. Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả anh chị em."

Trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng tại Accueil Notre-Dame, các thành viên của những tổ chức hỗ trợ người bấp bênh tại thánh địa đã trao tặng ngài "Cuốn sách sự sống", một tập hợp những lời chia sẻ từ các cá nhân được các hiệp hội và nhóm thiện nguyện trên khắp nước Pháp giúp đỡ. Đức Giáo hoàng thốt lên : "Quả là một món quà tuyệt vời mà các bạn dành tặng tôi! Sự sống thật đẹp và quý giá; đừng nản lòng :  Đức Mẹ Lộ Đức đang nắm lấy tay các bạn."

Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những "người bạn thân thiết" này, cảm ơn họ "vì đã góp phần vào đời sống của ngôi đền thánh này, nơi có nét đặc trưng là luôn dang rộng vòng tay đón chào hàng ngàn người đang đối mặt với nghịch cảnh và tìm kiếm sự chữa lành mỗi năm." Đức Giáo hoàng nói tiếp: "Đó chính là phép lạ củaLộ Đức, nơi mà nhiều người 'ra về với tâm hồn bình an, được biến đổi nhờ ân sủng và sẵn sàng tiếp tục hành trình của mình'. Anh chị em chính là những khí cụ mà Thiên Chúa sử dụng để khơi dậy niềm hy vọng mới này."

Quả thực, Đức Thánh Cha đã hỏi đối với những người mong manh rằng: "Chẳng phải phép lạ đầu tiên của Lộ Đức chính là việc được gặp gỡ anh chị em, được cảm nhận sự quảng đại, lòng tận tụy và sự gần gũi của anh chị em hay sao?" Ngài nói thêm: "Chứng tá về đức tin và tình yêu mà anh chị em dành cho họ là điều không thể thay thế được trên hành trình tâm linh của họ, và tôi xin cảm ơn anh chị em vì điều đó."

"Tôi tin chắc rằng chính bản thân anh chị em cũng sẽ trở nên khác biệt sau khi hoàn thành sứ vụ tại Lộ Đức," Đức Thánh Cha kết lời và đồng thời mời gọi những người phục vụ những anh chị em mong manh nhất hãy chia sẻ và lan tỏa "trải nghiệm độc đáo" này đến với người khác, đặc biệt là giới trẻ, để "giúp họ khám phá niềm vui của sự dấn thân và phục vụ nhân danh Chúa Giêsu."

Tý Linh

(theo Vatican News)