Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

ĐHY Parolin: Hiến Tặng Nội Tạng Là Một Hành Động Yêu Thương

ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đến thăm đơn vị lọc máu mới tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù và phát biểu tại một hội nghị mang tên "Nền văn hóa hiến tặng", khẳng định rằng mỗi sự đóng góp đều trở thành "sự quan phòng ngang qua bàn tay con người".

Đức Hồng y Pietro Parolin đã đến thăm đơn vị lọc máu mới tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù ở Rôma và phát biểu tại một hội nghị mang tên "Nền văn hóa hiến tặng". Suy ngẫm về bản chất của việc hiến tặng trong thời đại mà mọi thứ đều được đo lường "bằng lợi nhuận, hiệu quả và tính hữu dụng", ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đặt câu hỏi: "Chúng ta có thể cho đi những gì?" Ngài nói tiếp tục: "Thực ra, rất nhiều, chúng ta có thể cho đi mọi thứ. Tiền bạc, khi được thúc đẩy bởi lòng bác ái, trở thành một 'công cụ của công lý'; một nội tạng, để khẳng định lại một tình yêu 'vượt qua cái chết'; và thời gian, trong thế giới hối hả ngày nay, trở thành một trong những hình thức bác ái cao nhất." Đó là những chủ đề mà Đức Hồng y đã đề cập trong bài phát biểu của mình vào thứ Ba, ngày 17/2, tại Hội trường Salviati của Bệnh viện Bambino Gesù. Trước sự kiện, Đức Hồng y đã đến thăm và chúc lành cho đơn vị lọc máu mới được cải tạo của bệnh viện.

Ban hội thảo còn có sự tham gia của Tiziano Onesti, chủ tịch của Bambino Gesù; Bác sĩ Francesco Emma và Bác sĩ Isabella Guzzo, trưởng khoa thận nhi và lọc máu cũng như chương trình ghép thận; Paolo Bonassi, giám đốc tác động xã hội tại ngân hàng Sanpaolo, đơn vị tài trợ cho việc cải tạo; và bệnh nhân Samuele Galimberti, người đã chia sẻ chứng tá của mình. Buổi hội thảo được điều phối bởi Ignazio Ingrao, một nhà báo của Tg1 Vatican.

Cho đi bằng tiền bạc như một hình thức yêu thương cụ thể

Cho đi là một ngôn ngữ thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ, qua đó người nam và người nữ thể hiện những điều tốt đẹp nhất của bản thân,” Đức Hồng y Parolin tuyên bố và đồng thời nhấn mạnh rằng lòng quảng đại cho phép chúng ta bước ra khỏi bản thân và mở lòng với người khác. Nếu sự cho đi mang nhiều hình thức, nhưng tất cả đều tôn vinh Thiên Chúa khi được thực hiện với “một tấm lòng và ý định trong sáng.”

Việc cho đi bằng tiền bạc, thường được coi là hình thức cho đi "đơn giản nhất và ít thiêng liêng nhất", tuy nhiên có thể trở thành một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã nhấn mạnh điều này bằng cách nhắc lại câu chuyện về người góa phụ đã dâng một vài đồng xu nhỏ tại Đền Thờ, tưởng chừng như không đáng kể, nhưng lại vô cùng quý giá về ý nghĩa.

ĐHY nói : “Chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, nhưng Ngài hành động thông qua con người”. Ngài nhấn mạnh rằng sự quảng đại về kinh tế “khôi phục phẩm giá” và giúp cho việc chăm sóc trong tương lai trở nên khả thi. Ngài cảm ơn tất cả những người ủng hộ Bệnh viện Bambino Gesù, nhấn mạnh rằng họ không chỉ đơn thuần thực hiện một cử chỉ quảng đại, mà còn đang tham gia vào một “sứ mạng chăm sóc và hy vọng, bảo vệ sự sống và phẩm giá.”

Hiến tặng nội tạng: vượt qua nỗi đau khổ

Sau đó, ĐHY Parolin đã đề cập đến chủ đề hiến tặng nội tạng, một hành động có ý nghĩa đặc biệt trong các dịch vụ lọc máu. Điều này phản ánh lời dạy của Chúa Giêsu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã ​hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”

Cử chỉ này mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa khi, trong "nỗi đau khổ tột cùng" của sự mất mát, một bậc phụ huynh có thể tạo ra "sự sống, hy vọng và tương lai" cho người khác, vượt qua nỗi tuyệt vọng và mang đến cho một đứa trẻ khác "cơ hội được trưởng thành". ĐHY nói : "Cuộc sống con người là mối quan hệ và sự hiệp thông; trong một cơ thể nào đó một tình yêu đang chiến đấu mà không bao giờ cam chịu trước cái chết".

Cho đi thời gian trong một thế giới điên cuồng

Trong phần kết luận, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã nói về một sự cho đi mà tất cả mọi người đều có thể đạt được: thời gian. “Biết cách lắng nghe, đồng hành, ở bên cạnh ai đó. Nói với ai đó: Bạn quan trọng đối với tôi.” ĐHY nhấn mạnh công việc của nhiều tình nguyện viên đã âm thầm giúp đỡ bệnh nhân và gia đình họ, thể hiện dụ ngôn về Người Samari nhân hậu: dừng lại, đến gần và quan tâm. Ngài cũng cảm ơn các bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người có nghề nghiệp thực sự là ơn gọi đòi hỏi sự kết hợp giữa “kỹ năng chuyên môn và tình người.”

Đức Hồng y Parolin tuyên bố rằng mỗi hành động chăm sóc đều là “sự đáp lại cụ thể lệnh truyền của Chúa Giêsu: ‘Ta đau ốm và các ngươi đã đến thăm Ta’”, vun đắp một tình huynh đệ vốn trở thành sự hỗ trợ và tình bạn hữu hình, chứ không chỉ là lý thuyết suông. ĐHY tái khẳng định rằng “chất lượng của một nền văn minh được đo bằng khả năng chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất”, nhắc nhở rằng cốt lõi của mỗi sự cho đi đều có một chân lý sâu xa: nhận ra rằng chính chúng ta đã nhận được mọi thứ như một món quà.

Chứng tá của Samuele

Samuele Galimberti, 17 tuổi, người đã trải qua cả lọc màng bụng và lọc máu trước khi được ghép thận, cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình. Quá trình điều trị khắt khe đã buộc em phải dành phần lớn thời niên thiếu chủ yếu ở bệnh viện, bao gồm cả ngày đầu tiên đi học trung học, khoảng thời gian lẽ ra được sống vô tư.

Gánh nặng tâm lý khiến em mất hết hy vọng, cho đến khi cuộc gọi thông báo hiến thận mà em hằng mong đợi cuối cùng cũng đến. Từ khoảnh khắc đó, một "cuộc sống mới" bắt đầu. Samuele cao thêm 30 cm, tăng cân và gặt hái được nhiều thành công trong thể thao. Tháng 8 năm ngoái, tại Đức, anh đã trở thành nhà vô địch thế giới nội dung 5.000 mét tại Thế vận hội dành cho người ghép tạng. Tuy nhiên, anh vẫn không quên những người đã giúp đỡ mình. Em tâm sự : "Mỗi đêm, con cầu nguyện hai lần: một lần với Chúa và một lần với người hiến thận cho con, người là thiên thần hộ thủ của con. Người ấy đã cứu sống con".

Kết thúc sự kiện, giám đốc bệnh viện nhắc lại rằng "đầu tư vào trẻ em" thể hiện "sự sung túc thực sự của một cộng đồng" và bày tỏ hy vọng về một "bước nhảy vọt về chất lượng" để vượt qua "nền văn hóa lợi nhuận" đang thịnh hành hiện nay.

Tý Linh

(Edoardo Giribaldi – Vatican News)