Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Quảng Trường Thánh Phêrô: Dịch Vụ Tắm Rửa Nơi Mang Lại Phẩm Giá

Sơ Hanna Kiedrowska chia sẻ với truyền thông Vatican về trải nghiệm làm tình nguyện viên phục vụ người nghèo và người vô gia cư tại khu vực nhà tắm rửa nằm dưới hàng cột Bernini, do Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng quản lý và được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập vào năm 2015. Bên cạnh việc tắm rửa, cạo râu và chăm sóc bản thân, họ còn cần được lắng nghe.

"Khi lần đầu tiên tôi  gặp gỡ những người trẻ vô gia cư và gọi họ là 'anh em', họ đã bật khóc. Họ nói với tôi rằng chưa từng có ai gọi họ như vậy trước đây." Đây là chứng tá đầy xúc động của Nữ tu Hanna Kiedrowska  được chia sẻ với truyền thông Vatican. Kể từ năm 2015, nữ tu người Ba Lan thuộc Dòng Pallottine này đã tham gia công việc tình nguyện tại khu vực nhà tắm dành cho người nghèo và người vô gia cư, nằm dưới hàng cột của Quảng trường Thánh Phêrô và do Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng quản lý. Sơ nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất không chỉ đơn thuần là cung cấp sự hỗ trợ về vật chất, nhưng là mang lại phẩm giá đã bị đánh mất của họ.

Mỗi ngày đều bắt đầu bằng một danh sách

Từ mười một năm qua, gần như sáng nào Sơ Hanna cũng dành thời gian phục vụ người nghèo khổ, một sáng kiến ​​được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng. Sơ có mặt lúc 7 giờ sáng để ghi tên những ai muốn sử dụng một trong ba phòng tắm tại đây. Sơ giải thích : "Mỗi người ghi tên vào danh sách, rồi chúng tôi lần lượt gọi từng người vào. Trong lúc chờ đợi, họ có thể cạo râu, uống trà hoặc cà phê, dùng bánh sừng bò hay trái cây. Khoảng 11 giờ, chúng tôi còn phát bánh mì kẹp do Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng chuẩn bị." Nữ tu người Ba Lan nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người sử dụng dịch vụ này, cơ hội được tắm rửa đồng nghĩa với việc tìm lại được phần nào nhịp sống bình thường hằng ngày.

Điều họ cần nhất, đó là có người lắng nghe mình

Tuy nhiên, sự giúp đỡ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thức ăn hay tạo điều kiện cho họ vệ sinh cá nhân. Sơ Hanna giải thích : "Rất thường xuyên, họ chỉ đơn giản là muốn trò chuyện". "Họ cần cảm thấy mình được lắng nghe và cần có người hỏi han về lý do khiến họ phải sống lang thang trên đường phố. Khi biết được câu chuyện của họ, tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình của họ, chúng ta sẽ bắt đầu thấu hiểu mức độ sâu sắc của những tổn thương trong tâm hồn họ." Sơ nói thêm rằng nhiều người trong số họ mắc chứng nghiện rượu hoặc ma túy, nhưng đằng sau mỗi cơn nghiện ấy lại là một câu chuyện thực sự về nỗi đau khổ.

"Chưa từng có ai gọi chúng tôi là 'anh em'"

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất từ ​​những ngày đầu dấn thân vào sứ vụ của Sơ là cuộc gặp gỡ với một nhóm thanh thiếu niên vô gia cư. Nữ tu dòng Pallottine hồi tưởng : "Khi đi ngang qua một đường hầm, tôi đã nói với các em bằng cách gọi các em là 'anh em'. Tất cả các em đều bật khóc. Các em nói với tôi rằng chưa từng có ai gọi các em như vậy trước đây. Các em chỉ toàn nghe thấy những lời lăng mạ và khinh miệt. Khoảnh khắc ấy đã chạm sâu vào lòng cả các em lẫn tôi." Sơ Hanna xác tín rằng ngay cả những người sống lang thang cũng luôn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và mong muốn khôi phục phẩm giá của mình, "nhưng nhiều người trong số họ bị tổn thương rất sâu xa, khiến việc trở lại cuộc sống bình thường trở nên vô cùng khó khăn đối với họ."

Khám phá lại phẩm giá của con cái Thiên Chúa

Sơ Hanna nhìn nhận rằng, qua năm tháng, Sơ đã hiểu được những cử chỉ dù đơn giản nhất cũng mang ý nghĩa lớn lao đối với họ đến mức nào. Sơ nói: "Mỗi khi tình cờ gặp họ trên phố, họ luôn dừng lại, chào hỏi và mỉm cười với tôi. Tôi cũng thấy việc họ có thể tự tắm rửa và chăm sóc bản thân quan trọng đến nhường nào. Điều đó giúp họ tìm lại phẩm giá của mình với tư cách là con cái Thiên Chúa." Sơ nói thêm rằng chính nhờ công việc phục vụ này mà mỗi ngày sơ học được cách trân trọng phẩm giá của người khác: "Tôi tạ ơn Chúa vì mười một năm phục vụ những con người này. Đó không phải là công việc dễ dàng, nhưng nhờ nó, tôi đã có thể thấu hiểu hơn về cuộc sống và cùng chia sẻ thực tại thường ngày của họ."

Cũng có một nhu cầu về lương thực thiêng liêng

Nữ tu nhấn mạnh rằng, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, Sơ ngày càng cảm thấy cần phải đồng hành về mặt thiêng liêng với những người đang sống lang thang trên đường phố. Sơ giải thích: "Tôi mong muốn chúng ta có thể gặp gỡ họ không chỉ tại các điểm tắm rửa hay trong những buổi phát bữa ăn, mà còn trong lời cầu nguyện. Chúng ta cần một không gian để có thể mời họ tham dự giờ Chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa hoặc tham dự Thánh lễ. Một chương trình đào tạo thiêng liêng sẽ là một kho tàng to lớn đối với họ." Sơ Hanna kết luận rằng con người không chỉ cần cơm bánh và mái nhà che thân, nhưng còn cần được cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và cảm thấy mình là thành viên của cộng đồng Giáo hội.

Tý Linh

(theo Don Łukasz Bankowski – Vatican News)