Hai tháng sau khi được bổ nhiệm, Đức cha Luis Marín de San Martín đề cập nhiều thách thức mà Bộ Phục vụ Bác ái đang phải đối mặt: từ các phép lành Tòa Thánh đến phòng khám cho người nghèo; từ Palazzo Migliori đến các hoạt động can thiệp tại các quốc gia bị chiến tranh tàn phá thông qua các sứ quán Tòa Thánh. Ngài nói: “Đôi khi chúng ta nói về người nghèo như một phạm trù, nhưng cần phải đi xa hơn. Chính trong khuôn mặt của họ, trong những câu chuyện của họ, mà chúng ta tìm thấy Chúa Kitô.”

Có một hàng dài người xếp hàng tại văn phòng của Sở Từ Thiện Tòa Thánh, nằm cách xa lối vào Vatican tại Cổng Sant'Anna. Sân trong, nơi tiếp đón khách, được trang trí bằng hoa và bức tượng "Chúa Giêsu vô gia cư" của nghệ sĩ người Canada Timothy Schmalz, mô tả một người nghèo ngủ trên ghế dài - những vết thương của cuộc đóng đinh trên chân ngài tiết lộ danh tính của ngài. Ngài quan sát kẻ đi người đến xung quanh Nhà Dakêu, biệt danh của Bộ Phục vụ Bác ái. Tại đây, từ thứ Hai đến thứ Bảy, một vài phó tế chào đón mọi người và lắng nghe những yêu cầu của họ. Hàng người tại quầy của Sở Từ Thiện dài hơn vào tháng Năm này, tháng thường được dành cho những cuộc Rước Lễ lần đầu. Mọi người chờ đợi điền vào một mẫu đơn để đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời họ bằng Phép Lành của Tòa Thánh, cho dù đó là lễ rửa tội, lễ cưới, hay lễ kỷ niệm một bí tích. Từ hai tháng qua, Đức cha Luis Marín de San Martín, Tổng Giám mục thuộc dòng Thánh Augustinô được Đức Giáo hoàng Lêô bổ nhiệm làm Tổng trưởng vào ngày 12/3, đã đi lại trong những văn phòng này.
Vatican News: Hai tháng trước, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức Cha làm người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác ái. Đức Cha còn nhớ gì về khoảnh khắc đó?
Đức cha Luis Marín: Tất nhiên là xúc động, nhưng trên hết, tôi muốn nói là niềm vui. Niềm vui vì sứ mạng này cho phép tôi tiếp xúc với Tin Mừng và với lòng bác ái cụ thể, nó biến tôi thành một mục tử; tôi là Giám mục, do đó là một thừa tác viên, một tôi tớ. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự tin tưởng mà Đức Giáo hoàng đã dành cho tôi khi giao phó cho tôi Bộ này, rất lớn, rất quan trọng và rất cởi mở cho mọi nhu cầu. Và trong hai tháng qua, trong tôi cũng phát triển ý thức trách nhiệm, ý thức muốn cống hiến hết mình, làm hết sức mình để phục vụ trực tiếp người nghèo. Trung tâm, điểm tham chiếu, luôn luôn là họ, những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi luôn sẵn sàng, hết lòng với Đức Thánh Cha, Giáo hội, bởi vì đó là cuộc sống và sứ vụ của tôi: phục vụ. Ở đây, tôi có thể thực sự phục vụ Giáo hội, giữa những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất.
Vatican News: Có nhiều định nghĩa liên quan đến Sở Từ Thiện của Tòa Thánh; ví dụ, nó được mô tả là một "dịch vụ bác ái khẩn cấp". Bộ này bao gồm rất nhiều người…
Đức cha Luis Marín: Vâng, Sở Từ Thiện, từ Predicatae Evangelium, đã trở thành một Bộ, Bộ Phục vụ Bác ái. Đây là một Bộ rộng lớn, rất rộng; lĩnh vực nổi tiếng nhất của nó là các phép lành, một món quà nhỏ được trao trực tiếp cho những người nghèo khổ nhất. Những người yêu cầu phép lành cũng đóng góp cho việc phục vụ bác ái. Tiếp theo là lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, với hai phòng khám nằm ở Quảng trường Thánh Phêrô dành riêng cho những người nghèo khổ nhất, thường là những người không có giấy tờ tùy thân, được chăm sóc bởi 120 bác sĩ tình nguyện và có thể được thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chuyên biệt. Ngoài ra còn có mảng vệ sinh và sức khỏe, với các phòng tắm ở Quảng trường Thánh Phêrô, và sau đó là Domus Mariae, do các Thừa sai Bác ái điều hành; Palazzo Migliori, do Cộng đồng Sant'Egidio điều hành; và nhà ngủ trên Via dei Penitenzieri. Tất cả những điều này đều xoay quanh việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, bằng cách cung cấp cho họ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ăn, nhà vệ sinh và nhà ngủ. Mười hai phó tế từ Giáo phận Rôma đến đây, họ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều và thu thập các yêu cầu từ các giáo xứ, được hỗ trợ bởi các linh mục quản xứ. Chúng tôi cũng giúp đỡ các giáo xứ ở vùng ngoại ô về thực phẩm, thuốc men và nhiều thứ khác. Và sau đó là khía cạnh từ thiện quốc tế với các khoản đóng góp cho Ucraina, Gaza, Li Băng và Châu Phi. Tất cả những việc này được quản lý bởi các sứ thần Tòa Thánh và các tòa sứ thần Tòa Thánh. Vì vậy, đây là một cơ quan rất lớn, rất giàu cơ hội, rất bổ ích, với nhiều người cộng tác, nhiều tình nguyện viên. Thật sự tuyệt vời. Tôi đã gặp những người tốt bụng, có năng lực, rất tận tâm, sẵn sàng và quảng đại.
Vatican News: Những thách thức phải đối mặt là gì?
Đức cha Luis Marín: Những thách thức luôn được thể hiện bởi những thành viên nghèo nhất. Họ là điểm tham chiếu, là những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề. Cần phải hiểu làm thế nào để giải quyết thách thức này, những nghèo nhất trong xã hội cần gì cụ thể, cần phải tổ chức những gì, cần phải thiết lập cấu trúc nào, rồi chúng tôi phải cùng nhau, làm việc cùng với tất cả các cộng sự của mình, lắng nghe lẫn nhau và lắng nghe những người cần giúp đỡ nhất. Đây là những thách thức thực tiễn, gắn liền với việc phục vụ, vốn thể hiện ý nghĩa và sứ mạng của Bộ này.

Vatican News: Trong tông huấn Dilexi te của Đức Giáo hoàng Lêô, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng đức tin không thể tách rời khỏi đức ái, khỏi tình yêu thương người nghèo. Là một tuyên úy, điều này chất vấn Đức Cha như thế nào? Và Đức Cha dự định sẽ cổ võ lời dạy của Đức Giáo hoàng như thế nào?
Đức cha Luis Marín: Với tất cả sức lực của tôi. Trọng tâm của đời sống Kitô giáo, đó là đức ái. Thiên Chúa là tình yêu. Tôi chọn khẩu hiệu này khi làm giám mục, Deus Caritas est, bởi vì đối với tôi, nó dường như là điểm tham chiếu. Thiên Chúa là Tình Yêu. Trọng tâm của đời sống Kitô giáo là tình yêu, vốn lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn, quan trọng hơn đức tin. Còn lại ba điều này: đức tin, đức cậy và đức mến. Đức tính cao cả nhất là tình yêu, chúng ta hãy bắt đầu từ đó. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Một mặt, cần phải mang Chúa Kitô đến với người nghèo, trao ban đức ái, là chính Chúa Kitô, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Kitô này kêu gọi những người nghèo nhất, những người bị loại trừ, vốn là sự lựa chọn ưu tiên. Đây là sự lựa chọn của Tin Mừng, vốn có giá trị cho tất cả chúng ta, cho tất cả các Kitô hữu. Nhưng cũng phải tìm thấy Chúa Kitô nơi người nghèo. Họ là dung mạo của Chúa Kitô. Qua họ, chính Chúa Kitô nói với chúng ta. Người nghèo Phúc Âm hóa chúng ta, và đó là con đường: chúng ta cho đi, chúng ta trao ban Chúa Kitô, và chúng ta đón nhận Chúa Kitô. Thật tuyệt vời. Và đó là đời sống Kitô hữu. Đặt đức ái ở trung tâm, không phải là đức ái lý thuyết, mà là đức ái thực tiễn. Đó chính là cuộc sống. Cuộc sống cần trở thành đức ái. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa, ý nghĩa của cuộc sống và ý nghĩa của đức tin.
Vatican News: Trong thời gian này, khi gặp gỡ người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người dễ bị tổn thương nhất, Đức Cha có cảm thấy bị chất vấn trong đức tin không ?
Đức cha Luis Marín: Chắc chắn rồi. Điều đó giúp tôi, bởi vì nó làm sâu sắc thêm ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi tu sĩ, ơn gọi linh mục của tôi. Đôi khi chúng ta nói về người nghèo như một phạm trù, nhưng chúng ta phải đi xa hơn. Người nghèo có một khuôn mặt, một câu chuyện. Họ là một con người. Chúng ta phải đến gần họ, nhìn vào mắt họ, ở bên cạnh họ. Chúng ta chuyển từ phạm trù người nghèo sang người nghèo theo nghĩa chân thực nhất, và đó là cách chúng ta tìm thấy Chúa Kitô. Chúa Kitô là một con người cụ thể. Chúa Kitô là một con người sống động. Đó không chỉ là một lý thuyết, một ý tưởng, một trang sách. Điều tương tự cũng đúng với người nghèo. Tôi muốn xin mọi người giúp tôi, qua lời cầu nguyện, tiếp tục công việc phục vụ bác ái tuyệt vời, phi thường này ở trong Bộ này.
------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : Benedetta Capelli - Vatican News)
