Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đối Với Đức Lêô XIV, Tình Yêu Hôn Nhân Là Tiếng "Vâng" Không Biết Mệt Mỏi Suốt Cả Cuộc Đời

Đức Lêô XIV đã viết lời tựa cho ấn bản mới của cuốn "YOUCAT: Love Forever" (YouCat: Tình yêu mãi mãi), một cuốn sách được biên soạn nhằm hướng dẫn người trẻ suy ngẫm về tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân dưới ánh sáng đức tin Công giáo.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV

Các bạn trẻ thân mến, trái tim các bạn đang khao khát tình yêu. Một tình yêu sâu đậm, say mê và bền vững.

Khát vọng này không phải là hoa trái ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ cho thấy các bạn được tạo dựng cho tình yêu. Thánh Augustinô, vị thánh có biểu tượng trái tim nồng cháy bị mũi tên xuyên qua xuất hiện trên huy hiệu của tôi, đã diễn tả điều này như sau: "Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con chỉ tìm được sự nghỉ yên khi nó được nghỉ yên nơi Chúa" (Tự Thú 1.1). Thánh nhân đã diễn tả niềm khao khát tình yêu của Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa thổi vào linh hồn chúng ta khi ta kết hiệp với Ngài. Phải, chính Thiên Chúa có thể hiện diện trong tình yêu của con người để biến đổi nó, ban cho ta khả năng yêu thương như chính Ngài yêu thương: qua sự phục vụ, sự quảng đại hiến dâng và, nếu cần thiết, là sự tha thứ. Quả thực, Thiên Chúa là Tình Yêu, và Ngài đã tạo dựng các bạn để yêu mến Ngài cũng như yêu thương những người xung quanh.

Trong mọi hình thức tình yêu của con người, tình yêu gắn kết người nam và người nữ giữ một vị trí đặc biệt. Nó có thể xuyên thấu trái tim tựa như mũi tên, đầy mạnh mẽ và nhanh chóng. Tuy nhiên, tình yêu đích thực không dừng lại ở đó. Nó không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, bùng lên trong chốc lát. Nó còn hơn thế rất nhiều. Đó là tiếng “vâng” sâu sắc dành cho người kia, một quyết định, một hành trình và một giao ước trọn đời: “Tình yêu chỉ là chân chính và chỉ có thể bền vững mãi mãi khi nó phản chiếu vẻ huy hoàng vĩnh cửu của Thiên Chúa, Thiên Chúa là Tình Yêu (x. 1 Ga 4,8). Những mối tương quan bền vững và phong nhiêu được cùng nhau xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau, trên sự ‘mãi mãi’ đang rung nhịp trong mỗi ơn gọi sống đời gia đình cũng như đời sống thánh hiến” (Gặp gỡ giới trẻ Li-băng, ngày 1 tháng 12 năm 2025).

Tình yêu này thôi thúc chúng ta trước hết tự hỏi: "Làm sao tôi có thể yêu thương như Chúa Kitô?" (x. Ga 15,12), đồng thời đẩy câu hỏi "Tôi sẽ nhận được gì ở đó?" xuống hàng thứ yếu. Trong đời sống hôn nhân, một phần mầu nhiệm của chính Thiên Chúa được tỏ lộ. Khi vợ chồng trao hiến trọn vẹn và cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa hiện diện giữa họ. Sự chung thủy, lòng tha thứ và nỗ lực hằng ngày vì điều thiện hảo của họ phản chiếu tình yêu của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh. Điều này có vẻ như là sự lý tưởng hóa đầy lãng mạn, nhưng lại diễn tả một sự thật sâu sắc về thực tại: "Trong Chúa Kitô duy nhất, chúng ta nên một" (Thánh Augustinô, Chú giải Thánh vịnh 127 [128], 3).

Các bạn trẻ thân mến, Thiên Chúa mời gọi các bạn đến với tình yêu bao la này. Đừng sợ chiều sâu của nó! Tình yêu mà các bạn được mời gọi đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn và đủ lớn lao để nâng đỡ các bạn suốt cả cuộc đời. Nó không hoàn hảo, nhưng nó lớn lên trong ánh sáng của đức tin. Tình yêu đích thực là món quà của Thiên Chúa, và tự sức mình, chúng ta không thể tạo ra nó. Nơi đâu tình yêu của con người thường bị vẩn đục bởi những ham muốn ích kỷ, thì trái lại, tình yêu của Thiên Chúa lại vô vị lợi, kiên nhẫn, bền bỉ và có tất cả những phẩm chất tuyệt vời mà Thánh Phaolô đã liệt kê trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (x. 1 Cr 13). Chính khi chiêm ngắm Thập Giá Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta mới thấy được hình ảnh đẹp đẽ nhất của tình yêu đích thực. Ngài đã yêu thương chúng ta đến mức hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Đó là ADN của Kitô giáo: "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã ​hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (Ga 15,12-13).

Cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay, YOUCAT. Love Forever, có mục đích đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Những người trẻ như bạn, đến từ hơn ba mươi quốc gia khác nhau, đã làm chứng qua những trang sách này rằng lý tưởng mà Chúa Kitô mời gọi chúng ta là một kho tàng đầy cuốn hút. Cuốn sách này mời gọi các bạn mở lòng đón nhận một kế hoạch vĩ đại hơn bất kỳ giấc mơ nào của con người. Đó là sự chuẩn bị cho một tiếng “vâng” không chỉ có giá trị trong một ngày, mà là trọn cả cuộc đời ; một tiếng “vâng” trung tín và không biết mệt mỏi, như chính tình yêu của Thiên Chúa.

Cha cầu nguyện cho các con, những người sẽ đọc cuốn sách này, theo sáng kiến ​​của Đức Giáo hoàng Phanxicô kính yêu của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô chạm đến trái tim các con, cho đến khi nó tìm được sự nghỉ yên nơi Người.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần trở nên ánh sáng và sức mạnh cho các con.

Và ước mong các con, như Đức Maria, Mẹ của Tình Yêu Cao Đẹp, đáp lại với lòng tin tưởng và sự can đảm trước ơn gọi đẹp đẽ nhất trong các ơn gọi: ơn gọi yêu thương.

---------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)