Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Ở Giữa Các Tín Hữu Trong Cuộc Rước Nến

Điểm nhấn cuối cùng của ngày Chúa nhật tại Lộ Đức là cuộc rước nến diễn ra ngay tại trung tâm thánh địa Đức Mẹ. Hòa cùng hàng ngàn tín hữu, Đức Giáo hoàng đã tham gia đoàn rước, tay cầm nến bước theo sau tượng Đức Trinh Nữ. Trong bài phát biểu, ngài suy niệm về ánh sáng hy vọng, vốn không bao giờ tắt, và khích lệ các tín hữu hãy kiên trì trên hành trình của mình, được soi sáng bởi Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Bất chợt, hàng ngàn đốm sáng vươn lên bầu trời Lộ Đức khi những lời ca "Ave Maria" vang vọng hướng về phía trăng tròn từ khắp thánh địa. Hình ảnh hàng chục ngàn người hành hương tụ họp quanh Đức Giáo hoàng để cầu nguyện với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ mãi là điểm nhấn của ngày đáng nhớ này tại thành phố của thánh Bernadette. Khác với những người tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI, Đức Lêô XIV không chủ trì buổi rước nến, từ ban công nhìn xuống quảng trường Vương cung thánh đường Mân Côi, nhưng ngài hòa mình vào dòng người hành hương như bao tín hữu khác. Hành động này đã làm nổi bật nghi thức rước kiệu truyền thống tại Lộ Đức, một trong những biểu tượng của cuộc hành hương ở Lộ Đức, và đã được chính thức đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể của Pháp vào ngày 6/9.

Nghi thức bắt đầu ngay dưới chân Hang đá Massabielle, chính nơi mà một ngày trước đó, Đức Giáo hoàng đã khởi đầu cuộc hành hương đến Lộ Đức, rồi đoàn rước sau đó di chuyển qua quảng trường, theo sau bức tượng Đức Mẹ với vương miện, đặt trong một kiệu rước được thắp sáng. Các Mầu nhiệm Vui đã được suy niệm trong suốt nghi thức, với những lời kinh Kính Mừng được đọc bằng tiếng Pháp cũng như tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Dòng người cầm nến dài và uốn lượn, với vô số gương mặt thành kính, cùng cầu nguyện theo nhịp các chục kinh Mân Côi trước khi Đức Giáo hoàng đến sân trước Vương cung Thánh đường Mân Côi để ban lời huấn dụ, nhắc lại việc Đức Mẹ đã từng yêu cầu Bernadette đến nơi này trong một cuộc rước.

"Một người hành hương giữa những người hành hương"

Ngài thốt lên : "Thật cảm động khi chứng kiến ​​các tín hữu, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại lời mời gọi đầy trìu mến của Đức Trinh Nữ Maria bằng tình yêu và lòng tin cậy. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát vang những bài thánh ca chan chứa lòng nhiệt thành và đức tin, và bước đi, tay cầm nến sáng, hướng về Người Mẹ trên Thiên quốc của mình, Người Mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta trên Thập giá." Qua đó, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng tri ân vì được là "một người hành hương giữa những người hành hương," đúng như khẩu hiệu của chặng hành trình tông du tại Lộ Đức này đã diễn tả.

Đức Giáo hoàng nói tiếp : Ánh sáng này, "đó là ánh sáng hy vọng không bao giờ rời bỏ chúng ta, ngay cả khi ta bước đi hành hương trong cuộc đời này, một cuộc đời thường đầy rẫy những thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm vui khi biết mình là con cái Thiên Chúa, được Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ." Ngài nhận định rằng các bệnh nhân "là những chứng nhân đặc biệt cho sự biến đổi của kiếp người nhờ đức tin và tình yêu mến dành cho Thiên Chúa cũng như tha nhân", ngài nhắc nhở, vang vọng lại ý tưởng trong bài giảng buổi sáng và cuộc gặp gỡ vào buổi chiều với các bệnh nhân cùng những người tình nguyện chăm sóc bệnh nhân.

Ngài nhấn mạnh thêm rằng, bất chấp những thử thách của cuộc sống, Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta niềm hy vọng và "ân sủng để nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh ở giữa chúng ta"; đồng thời, ngài khích lệ các tín hữu, và đặc biệt là các bệnh nhân, hãy trân trọng lời của Thánh Phaolô: "Những đau khổ ở đời này chẳng đáng là gì so với vinh quang sẽ được mặc khải nơi chúng ta."

Kiên trì trên hành trình của mình

Đức Giáo hoàng nói tiếp : "Vì vậy, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác, chừng nào chúng ta còn được ban cho những ngày tháng sống trên thế gian này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta". Khi tỏ mình ra cho Bernadette với tước hiệu "Vô Nhiễm Nguyên Tội", Đức Maria "đã tự nhận danh xưng ấy ngay tại nơi này, với sự khiêm nhường tột độ, nhưng cũng đầy lòng biết ơn Thiên Chúa vì đặc ân hoàn toàn độc nhất vô nhị được ban cho Mẹ, một đặc ân mở ra bình minh của ơn cứu độ cho chúng ta."

Là Đấng được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi và là Đấng "mà từ đó mọi sự được khởi đầu lại", Đức Trinh Nữ chính là nguồn trợ giúp vững chắc, Đức Giám mục thành Rôma giải thích. "Đó là lý do tại sao sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của Mẹ không phải là điều ngẫu nhiên hay thứ yếu đối với người Kitô hữu mong muốn đón nhận ân sủng Cứu chuộc nhờ Máu Chúa Giêsu và muốn chiến đấu chống lại sự dữ."

Đức Lêô XIV kết thúc bài phát biểu bằng lời mời gọi các khách hành hương và tín hữu hãy sống tinh thần phó thác: "Thưa anh chị em, những khách hành hương và các bệnh nhân, thân mến. Anh chị em đã đến từ nước Pháp và khắp nơi trên thế giới để tham dự cuộc rước nến đầy sốt sắng và an bình này, chúng ta hãy mang theo những ý nguyện tha thiết và cấp bách nhất để dâng lên Đức Mẹ." Ngài kết lời: "Ước mong ánh sáng mà chúng ta cầm trên tay tối nay sẽ không bao giờ tắt trong cuộc đời mỗi người, nhưng trái lại, sẽ soi sáng tương lai, giúp chúng ta, ngay trong ngày hôm nay, mở lòng đón nhận những lời hứa về sự sống đời đời."

Tý Linh

(theo Olivier Bonnel – Vatican News)