Ngay khi vừa đến Lộ Đức, Đức Giáo hoàng đã tiến vào trung tâm thánh địa để cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ tại Hang đá Massabielle, giữa vòng vây của hàng ngàn tín hữu. Trong lời cầu nguyện trước Đức Mẹ, ngài đặc biệt cầu xin "ân huệ hòa hợp huynh đệ" cho nước sở tại, đồng thời phó thác những lời nguyện cầu riêng của các bệnh nhân và những người đang đau khổ cho Đức Mẹ.

Khi chiếc máy bay của hãng Air France chở Đức Giáo hoàng từ Paris hạ cánh xuống sân bay Tarbes-Lộ Đức vào đúng 7 giờ tối, tiếng chuông khắp thị trấn vùng Pyrénées bắt đầu vang lên rộn rã. Sau khi bước xuống máy bay, Đức Lêô XIV được Đức cha Jean-Marc Micas chào đón trước khi lên chiếc xe Renault mang biển số SCV1. Khi đoàn xe tiến vào thị trấn Lộ Đức, đám đông tụ tập dọc theo các hàng rào an ninh ngày càng trở nên đông đúc. Ngay trước khi đến khu thánh địa, Đức Thánh Cha đã bước ra ngoài để chào hỏi Thị trưởng Thierry Lavit. Tại cây cầu bắc qua sông Gave, nơi được đổi tên thành "Cầu Lêô XIV" nhân dịp này, ngài đã khánh thành một bức tượng và ký vào sổ lưu niệm trong khi một ca đoàn hát vang những bài ca truyền thống của vùng Pyrénées.
Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình đến đền thánh trên chiếc xe giáo hoàng. Tiếng reo hò của đám đông chuyển thành niềm hân hoan hòa cùng bài thánh ca "Ave Maria" do hàng ngàn tín hữu hiện diện cùng hát vang. Không gian ồn ào nhường chỗ cho sự tĩnh lặng sâu lắng khi Đức Lêô XIV quỳ gối dưới chân hang đá, đúng nơi mà Bernadette Soubirous đã lần đầu tiên nhìn thấy "một bà mặc áo trắng" vào năm 1858.

"Ân huệ hòa hợp huynh đệ"
Vẫn với sự tháp tùng của Đức cha giáo phận Lộ Đức, Đức Thánh Cha chạm tay vào vách hang đá và uống nước từ dòng suối, qua đó đáp lại lời mời gọi của Đức Trinh Nữ dành cho Bernadette: "Hãy đến uống nước suối và rửa mình ở đó." Giống như hàng triệu tín hữu khác, Đức Lêô XIV đã trở thành "một người hành hương giữa những người hành hương" ngay từ khoảnh khắc ngài đặt chân đến Lộ Đức. Sau đó, ngài dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ, nhấn mạnh từng lời.
“Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con tin tưởng tìm đến Mẹ tại nơi thánh thiêng này, nơi Mẹ đã ân cần và dịu dàng trò chuyện cùng thánh Bernadette, một người con gái khiêm hạ của nước Pháp, để trao gửi cho thế giới sứ điệp rạng ngời về cầu nguyện, hoán cải và hy vọng,” ngài nói khi cầu nguyện cùng Đức Mẹ “cho nước Pháp.”
“Xin Mẹ ban cho người dân nơi đây ‘ân huệ hòa hợp huynh đệ.’ Nguyện xin cho họ xây dựng một xã hội hài hòa, loại bỏ mọi bạo lực và hận thù, để mọi người có thể làm việc, vun đắp gia đình và sống trọn vẹn cuộc đời trong an bình, thanh thản. Nguyện xin cho những người bất hạnh và nghèo khổ nhất luôn được nâng đỡ.”

Trong lời khẩn nguyện chung, Đức Giáo hoàng đã cầu xin Đức Trinh Nữ che chở người dân nước sở tại và soi sáng các nhà lãnh đạo của họ. Ngài cầu xin Đức Mẹ ban cho đất nước này những nhà lãnh đạo "khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh bản thân, có khả năng đương đầu với thử thách và sẵn lòng phục vụ công ích", những lời hoàn toàn nhất quán với các bài phát biểu mà ngài đã trình bày tại Paris.
Khước từ lôgic chiến tranh
Đức Giáo hoàng cũng mong ước rằng Đức Trinh Nữ sẽ soi sáng các nhà chức trách và giới lãnh đạo Pháp để "họ giữ gìn nền hòa bình cho đất nước trong cộng đồng các quốc gia. Nguyện xin họ làm cho tiếng nói của Người được lắng nghe nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quyền con người cơ bản và hòa bình thế giới, đồng thời mãi mãi khước từ logic chiến tranh." Đức Giáo hoàng cũng cầu mong những lời nguyện cầu dâng lên tại hang đá sẽ khơi dậy "đức tin và lòng nhiệt thành của các gia đình Kitô hữu."

Trong lời cầu nguyện của mình, Đức Giáo hoàng cũng thay mặt các tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới, những người đến quỳ gối tại Đền thánh Lộ Đức, để dâng lời nguyện cầu, đặc biệt là cho "những người đau ốm, khổ đau cũng như những ai đồng hành cùng họ, những người tìm đến để nhận lãnh sức mạnh và sự chữa lành."

Khoảnh khắc trang trọng mở đầu tại Đền thánh Lộ Đức này đã khép lại bằng một nghi thức dành riêng cho các Đức Giáo hoàng: việc dâng tặng Hoa Hồng Vàng lên Đức Trinh Nữ Maria. Vào ngày Chúa Nhật, Đức Giáo hoàng sẽ tiếp tục cuộc hành hương tại Đền thánh Lộ Đức, với các hoạt động trọng tâm là cử hành Thánh lễ và tham gia cuộc rước nến.
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel – Vatican News)
