Một Thánh lễ Tạ ơn nhân kỷ niệm 25 năm sự hiện diện của Huynh đoàn đan sĩ Giêrusalem tại thánh đường Mont-Saint-Michel được tổ chức vào ngày 21/6. Đây cũng sẽ là cơ hội để cầu nguyện sau thông báo về sự ra đi của hai đan sĩ cuối cùng của Huynh đoàn, trong khi các nữ tu sẽ tiếp tục sứ mạng cầu nguyện và đón tiếp của họ tại đây.

Huynh đoàn đan sĩ Giêrusalem kỷ niệm 25 năm hiện diện tại Mont-Saint-Michel vào Chúa Nhật, ngày 21 tháng Sáu. Nhân dịp này, Giám mục sở tại, Đức cha Grégoire Cador, cử hành Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ đan viện, nơi có sức chứa lên đến 800 người. Thánh lễ này cũng là dịp để cầu nguyện cho sự ra đi sắp tới của hai sư huynh cuối cùng của Huynh đoàn vẫn đang sống ở đó, nhưng sẽ rời đi trong những tháng tới để gia nhập một cộng đoàn khác. Sư huynh Théophane, người đến Mont-Saint-Michel năm 2017, nói với Aleteia : "Sư huynh Philippe sẽ đến Strasbourg vào đầu tháng Mười, còn tôi sẽ ở lại cho đến mùa hè năm 2027. Chúng tôi vô cùng biết ơn và tin tưởng vào sự tái tổ chức này, nhằm mục đích chăm lo cho đời sống tu trì và tâm linh của chúng tôi với tư cách là thành viên của Huynh đoàn, trong khuôn khổ tái tổ chức của chúng tôi, và tất nhiên là vô cùng kinh ngạc trước tất cả những người chúng tôi đã gặp, và sức mạnh tâm linh mạnh mẽ hiện hữu rõ rệt ở nơi cao cả này," vị linh mục nói thêm, đồng thời thừa nhận, "một chút vết thương lòng."
Sư huynh Théophane cũng rất vui mừng khi biết các nữ tu sẽ ở lại. Thật vậy, đời sống tu trì và đan sĩ vẫn tiếp tục tại trung tâm thánh đường, vì sáu nữ tu của cùng một Huynh đoàn này sẽ tiếp tục sứ mạng cầu nguyện và đón tiếp của mình. Giáo phận Coutances tuyên bố : "Các nữ tu sẽ tiếp tục sứ mạng của họ trên Mont-Saint-Michel, phối hợp với thánh đường và giáo phận. Họ sẽ tiếp tục cử hành Phụng vụ và Thánh lễ tại đan viện và chào đón các tín hữu hành hương và du khách." Khi được Aleteia liên hệ, cha Pierre Doat, giám đốc nơi này, làm việc hàng ngày với Huynh đoàn. Là một thành viên của Cộng đồng Saint Martin, ngài sống ở đó với ba linh mục khác và đảm bảo các Thánh lễ tại nhà thờ thánh đường Saint-Pierre trong làng, chào đón người hành hương, và cũng cử hành Thánh lễ tại ba giáo xứ xung quanh. “Chúng tôi đều phối hợp rất tốt để đón tiếp các đoàn người và khách hành hương, cũng như tổ chức các lễ lớn hay các buổi cử hành. Cho đến khi họ ra đi sắp tới, các sư huynh của Huynh đoàn sẽ tiếp tục cử hành Thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ đan viện; giáo phận sẽ lo việc tổ chức sau đó. Trải qua 25 năm hiện diện, các đan sĩ nam và nữ đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều người, cả người dân địa phương và du khách, vì vậy sẽ có rất nhiều người đến vào Chúa Nhật này,” ngài nói thêm, thừa nhận rằng Thánh lễ Chúa Nhật thu hút “luôn luôn nhiều người” quanh năm.

Lòng sùng kính thánh Tổng lãnh thiên thần Micae ngày càng tăng
Mont-Saint-Michel, một địa điểm tâm linh quan trọng ở Pháp, đón hơn 2,6 triệu khách du lịch và người hành hương mỗi năm. Trong số hàng triệu du khách này, "khoảng 5 đến 10% là người hành hương đã đăng ký," Cha Pierre Doat ước tính, và ngài cho rằng thậm chí còn nhiều người hơn nữa đến đây với tư cách là những người hành hương ẩn danh trên một hành trình cá nhân hơn. Giám đốc của thánh đường nhận thấy lòng sùng kính đối với Thánh Tổng lãnh thiên thần Micae ngày càng tăng. "Chúng tôi thậm chí có thể định lượng được điều đó, vì trong bốn năm qua, tất cả các hoạt động của chúng tôi đều tăng 25% mỗi năm: số lượng đoàn khách được đón tiếp, số lượng Thánh lễ được cử hành, số lượng các buổi giảng tĩnh tâm, số lượng khách lưu trú qua đêm…"
Thánh Tổng lãnh thiên thần Micae tiếp tục thu hút đông đảo người hành hương và lời cầu nguyện. Sư huynh Théophane khẳng định điều này, lưu ý rằng ngài sẽ luôn ghi nhớ vẻ đẹp của hành trình hành hương và tính phổ quát của Giáo hội mà ngài đã sống trong suốt những năm tháng ở đó. "Rất nhiều quốc tịch, rất nhiều trào lưu tâm linh khác nhau, nhưng lại có rất nhiều sự chia sẻ và cầu nguyện. Đó là một nơi độc đáo, một nơi 'nguồn mạch' trong đó những mối quan hệ đơn sơ và hiệu quả được sống mỗi ngày trong sự bình an tuyệt vời, không chỉ giữa các cộng đồng mà còn với các thể chế công cộng," vị linh mục kết luận, người còn một năm nữa để suy ngẫm về tất cả những ân sủng này.
Tý Linh
(theo Bérengère Dommaigné, Aleteia)
