“Hãy dừng lại! Đây là thời gian của hòa bình!” Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên bố trong bài suy niệm của ngài trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào thứ Bảy, ngày 11/4, tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ưu tiên đối thoại và hòa giải hơn là tái vũ trang và logic của cái chết. Trong một thế giới bị xé nát bởi xung đột và căng thẳng, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi tha thiết cho hòa bình, mời gọi mọi người trở thành tác nhân của một nhân loại hòa giải.

Tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, chật kín 7.000 người bên trong và 3.000 người bên ngoài, một bài thánh ca dâng lên Đức Trinh Nữ Maria đã mở đầu buổi cầu nguyện cho hòa bình. Đó là một khoảnh khắc cảm động, trang nghiêm và thiêng liêng. Từ Ngọn lửa Hòa bình Assisi, được đặt dưới chân tượng Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa bình, các đại diện từ năm châu lục, theo Mầu nhiệm năm sự mừng, lần lượt thắp thêm năm ngọn đèn. Ngay sau khi lần chuỗi Mân Côi và đọc Kinh cầu Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giáo hoàng đã chia sẻ những suy tư của mình.
“Thiên Chúa hằng sống thì soi sáng”
Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên bố : “Chiến tranh thì chia rẽ, hy vọng thì hiệp nhất. Bạo chúa thì chà đạp, tình yêu thì nâng đỡ. sùng bái ngẫu tượng thì làm mù quáng, Thiên Chúa hằng sống thì soi sáng”. Ngài nói thêm rằng “chỉ cần một chút đức tin, một mẩu đức tin nhỏ nhoi” là đủ để “cùng nhau, với tư cách là nhân loại và với nhân loại, đối mặt với giờ phút đầy kịch tính này của lịch sử.” Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu quy tụ gần mộ Thánh Phêrô và ở nhiều nơi trên khắp thế giới hãy biến cầu nguyện thành điều quan trọng hơn cả một nơi nương náu tâm linh. Bởi vì, đó là “lời đáp trả nhưng không nhất, phổ quát nhất và mạnh mẽ nhất đối với cái chết.”
“Chúng ta là một dân tộc đã phục sinh! Trong mỗi người chúng ta, trong mỗi con người, vị Tôn Sư nội tâm thực sự dạy về hòa bình, khuyến khích sự gặp gỡ, truyền cảm hứng cho lời cầu nguyện. Vì vậy, chúng ta hãy ngước mắt lên! Chúng ta hãy chỗi dậy từ đống đổ nát! Không gì có thể giam cầm chúng ta trong một số phận đã được định sẵn, ngay cả trong thế giới này, nơi những nấm mồ dường như không đủ, bởi vì người ta vẫn tiếp tục đóng đinh, hủy diệt sự sống, một cách vô pháp và không chút thương xót.”

Di sản của các Đức Giáo hoàng
Tiếp bước các vị tiền nhiệm, Đức Lêô đã lấy làm của mình những lời của Thánh Gioan Phaolô II, người đã đưa ra lời kêu gọi "rất thời sự" này giữa cuộc khủng hoảng Iraq năm 2003: "Tôi thuộc thế hệ những người đã sống qua Thế Chiến II và sống sót. Tôi có bổn phận phải nói với tất cả những người trẻ tuổi, với những người trẻ hơn tôi, những người chưa từng trải qua điều này: 'Đừng bao giờ chiến tranh nữa!' như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói trong chuyến thăm đầu tiên của ngài tới Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải làm mọi điều có thể! Chúng ta biết rõ rằng hòa bình với bất cứ giá nào là không thể. Nhưng tất cả chúng ta đều biết trách nhiệm này lớn lao đến mức nào."
“Cầu nguyện dạy chúng ta hành động”
Xa rời việc trốn chạy trước những trách nhiệm hay một cách thức làm tê liệt nỗi đau, cầu nguyện trở thành một hành động biến đổi sâu sắc. Nó kết nối những giới hạn của con người với “những khả năng vô hạn của Thiên Chúa”, cho phép chúng ta phá vỡ “xiềng xích ma quỷ của sự dữ” và hướng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình về Nước Thiên Chúa: “một Nước Thiên Chúa nơi không có gươm đao, không có máy bay không người lái, không có sự báo thù, không có sự tầm thường hóa sự dữ, không có lợi nhuận bất công, mà chỉ có phẩm giá, sự hiểu biết và sự tha thứ”. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúng ta có ở đó một thành trì chống lại ảo tưởng về sự toàn năng mà, xung quanh chúng ta, đang ngày càng trở nên khó lường và hung hăng.”

“Đủ rồi với chiến tranh!”
Đức Giáo hoàng nhận xét, sự cân bằng trong gia đình nhân loại đang bị phá vỡ nghiêm trọng. “Ngay cả Danh thánh của Thiên Chúa, Thiên Chúa của sự sống, cũng đang bị lôi kéo vào lời lẽ của sự chết”. Như vậy, một thế giới của “những anh chị em có cùng một Cha trên trời” đang biến mất, và, như trong một cơn ác mộng đêm tối, thực tại đang bị lấp đầy bởi kẻ thù. Khắp nơi, “chúng ta cảm nhận được những mối đe dọa thay vì những lời kêu gọi lắng nghe và gặp gỡ,” tuy nhiên, ngài lưu ý, “những người cầu nguyện ý thức được giới hạn của mình, họ không giết người hay đe dọa cái chết.”
“Đủ rồi với việc sùng bái ngẫu tượng bản thân và tiền bạc! Đủ rồi với việc phô trương sức mạnh! Đủ rồi với chiến tranh! Sức mạnh thực sự được thể hiện qua việc phục vụ sự sống.”
Giống như Thánh Gioan XXIII đã viết: "Hòa bình mang lại lợi ích cho tất cả mọi người: cá nhân, gia đình, dân tộc, toàn thể gia đình nhân loại," hoặc như Đức Giáo hoàng Piô XII đã mạnh mẽ nhấn mạnh rằng "với hòa bình, không có gì bị mất; nhưng mọi thứ có thể bị mất đi bởi chiến tranh," Đức Lêô XIV cũng khuyến khích việc đoàn kết "năng lượng đạo đức và tinh thần của hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người, cả nam lẫn nữ, người già lẫn người trẻ, những người ngày nay tin tưởng vào hòa bình, lựa chọn hòa bình, hàn gắn vết thương và khắc phục thiệt hại do sự điên rồ của chiến tranh gây ra."
Đức Thánh Cha cũng cho biết ngài nhận được nhiều thư của trẻ em ở các vùng xung đột, và nói rằng "khi đọc những bức thư đó, người ta nhận ra, qua sự chân thật của sự ngây thơ, tất cả sự kinh hoàng và vô nhân đạo của những hành động mà một số người lớn tự hào khoe khoang." Ngài nói thêm: "Hãy lắng nghe tiếng nói của trẻ em!"

Lời kêu gọi gửi đến các nhà lãnh đạo và các dân tộc
Người kế vị Thánh Phêrô đã mở rộng suy ngẫm của mình đến các nhà lãnh đạo chính trị: “Hãy dừng lại! Đây là thời gian của hòa bình!”. Ngài nói tiếp: “Hãy ngồi xuống bàn đối thoại và trung gian hòa giải, chứ không phải bàn bạc về việc tái vũ trang và cân nhắc các hành động giết người!”
Nhưng ngài thừa nhận rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về những người có quyền lực. Mỗi cá nhân đều được kêu gọi hành động, ở mức độ của riêng mình, để xây dựng hòa bình. Trong gia đình, trường học và khu phố, đó là vấn đề "chuyển hóa những gì còn sót lại của bạo lực trong chính bản thân và thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ".
“Hãy tin tưởng một lần nữa vào tình yêu, sự ôn hòa và nền chính trị tốt đẹp. Hãy cùng nhau tự đào tạo và dấn thân, mỗi người đáp lại ơn gọi của riêng mình. Mỗi người đều có chỗ của mình trong bức tranh hòa bình!”
Xây dựng hòa bình, từng ngày
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không thể được ra lệnh; nó được xây dựng một cách kiên nhẫn, “từng lời, từng cử chỉ”, giống như chuỗi Mân Côi hay một công việc dệt tỉ mỉ. Nó đòi hỏi sự kiên trì, dấn thân và một sự hoán cải sâu sắc trong tâm hồn. Vang vọng một ý tưởng thân thuộc với Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải trở thành “những người kiến tạo hòa bình”, có khả năng phát triển các tiến trình hòa giải bền vững. Bởi vì vượt ra ngoài các thể chế, hòa bình cũng thuộc về một “nghề thủ công” hàng ngày, mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện được.

“Đừng bao giờ chiến tranh nữa”
Đức Thánh Cha Lêô đã nói với “tất cả các dân tộc và tất cả các quốc gia”, nhắc nhở rằng nhân loại là một gia đình, vừa bị tổn thương vừa tràn đầy hy vọng. Ngài tuyên bố : “Hòa bình không phải là một điều không tưởng”, “đừng bao giờ chiến tranh nữa, một cuộc phiêu lưu không có đường quay lại, đừng bao giờ chiến tranh nữa, một vòng xoáy của tang thương và bạo lực”.
Trong lời khẩn cầu cuối cùng, Đức Lêô XIV đã cần xin hồng ân "bình an của Chúa Kitô phục sinh, hoa trái của sự hy sinh tình yêu của Người trên thập tự giá". Ngài nhấn mạnh rằng bình an này không phải là thứ bị áp đặt hay mong manh, mà bắt nguồn sâu xa từ tình yêu, đức tin và phẩm giá con người.
Tý Linh
(theo Augustine Asta – Vatican News)
