Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Tại Népal

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi điện văn đến các nạn nhân của các thảm họa thiên tai nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến Népal và các quốc gia lân cận. Ngài phó thác linh hồn những người đã khuất cho Thiên Chúa, gửi lời chia buồn tới các gia đình và cầu nguyện cho tất cả những ai đang tham gia cứu trợ, đồng thời bày tỏ sự gần gũi về mặt tinh thần với họ.

"Đức Giáo hoàng Lêô vô cùng đau buồn khi hay tin về những thiệt hại về người và những tàn phá do lũ quét gây ra tại Népal," nội dung bức điện do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký và gửi tới các nạn nhân lũ lụt tại đây, cho biết. Ít nhất 290 người đã thiệt mạng và hơn 1.300 người đang mất tích tại khu vực dãy Himalaya.

Các phân tích đã xác định rằng tín hiệu địa chấn bắt nguồn từ một vụ sập sông băng. Theo các chuyên gia, khối lượng khổng lồ gồm băng và đá đổ xuống thung lũng đã gây ra một trận lũ quét. Sự kiện này tạo ra dòng chảy dữ dội cuốn theo nước, bùn và đất đá, quét sạch các ngôi làng, đường sá và cầu cống dọc theo các thung lũng. Tại một điểm trên sông Trishuli, mực nước đã dâng cao khoảng chín mét chỉ trong vòng nửa giờ.

Thông điệp của Đức Giáo hoàng tiếp tục bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện của ngài đối với các nạn nhân của thảm họa cũng như những người đang hỗ trợ họ. "Phó thác linh hồn những người đã khuất cho lòng khoan dung của Đấng Toàn Năng, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn sâu xa tới gia đình các nạn nhân, cũng như đảm bảo tình liên đới thiêng liêng với những người chịu ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Hơn nữa, bên cạnh việc cầu nguyện cho các đội ứng phó khẩn cấp đang thực hiện công tác cứu hộ, ngài cũng cầu xin sự trợ giúp và che chở của Thiên Chúa xuống trên tất cả những người này."

Công tác cứu hộ tại hiện trường

Tình hình nghiêm trọng nhất là tại Nepal, nơi chính quyền ghi nhận ít nhất 270 người thương vong và 826 người mất tích. Tại khu vực Tây Tạng, có ít nhất 3 người được xác nhận đã thiệt mạng và 558 người vẫn chưa rõ tung tích. Trong số những người mất tích có hàng trăm người nước ngoài. Nhiều người trong số đó là những người hành hương đến núi Kailash, một địa điểm linh thiêng đối với nhiều tôn giáo tại châu Á.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do hàng chục cây cầu và khoảng 40 km đường sá đã bị phá hủy. Quân đội Népal đã điều động trực thăng để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập và sơ tán người bị thương về Kathmandu, trong khi phía Trung Quốc cũng đã huy động hơn 1.500 nhân sự tham gia ứng phó.

Theo các nghiên cứu gần đây, tốc độ tan băng tại khu vực Hindu Kush-Himalaya đã tăng gấp đôi so với đầu thế kỷ, chủ yếu do nhiệt độ gia tăng liên quan đến biến đổi khí hậu.

Viện trợ quốc tế

Tuy nhiên, Caritas Népal cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để có cái nhìn toàn cảnh thiệt hại. Các nhà hữu trách thuộc cơ quan mục vụ của Giáo hội Népal, với đội ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị thiên tai tàn phá, giải thích rằng "mức độ ảnh hưởng thực tế đối với những cộng đồng chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn chưa thể xác định rõ ràng". Hiện tại, chỉ có thể tiếp cận được huyện Nuwakot, trong khi huyện Rasuwa và các khu vực khác vẫn đang bị cô lập.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ. Vương quốc Anh đã giải ngân 5 triệu bảng Anh và đề nghị cử các đội cứu hộ đến hiện trường. Ấn Độ đã chuyển hơn 47 tấn thuốc men, thực phẩm và hàng cứu trợ nhân đạo. Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường đã đến Gyirong để phối hợp công tác ứng phó khẩn cấp, đồng thời gặp gỡ lực lượng cứu hộ và người dân địa phương.

Tý Linh

(theo Vatican News)