Từ 700 đến 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ tại Rôma sẽ tập trung tại Vườn Vatican cùng với Đức Giáo hoàng Lêô để khởi động sáng kiến "Một triệu trẻ em cầu nguyện Kinh Mân Côi" do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) phát động.

Vào ngày 1/10, từ 700 đến 1.000 trẻ em thuộc các giáo xứ và trường học tại Rôma sẽ cùng Đức Giáo hoàng Lêô tập trung tại Vườn Vatican để đánh dấu sự khởi đầu của sáng kiến "Một triệu trẻ em cầu nguyện Kinh Mân Côi" do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ khởi xướng.
Theo thông cáo báo chí của tổ chức ACN, vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại Hang đá Lộ Đức ở Vatican, các em thiếu nhi và Đức Giáo hoàng sẽ cùng hiệp ý cầu nguyện với trẻ em, gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô giáo trên toàn thế giới.
Tổ chức ACN, một tổ chức của Tòa Thánh, đã duy trì sáng kiến này trong hơn hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sự kiện "Một triệu trẻ em cầu nguyện Kinh Mân Côi" được tổ chức trong suốt một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng Mười, tạo điều kiện cho các cộng đoàn, gia đình và trường học có thể lựa chọn ngày phù hợp nhất với mình. Dù vậy, tất cả các cộng đoàn vẫn sẽ cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện vì hòa bình và sự hiệp nhất.
Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7/10, sẽ là thời điểm khép lại tuần lễ đặc biệt này.

Các sáng kiến địa phương cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện
Vatican không phải là nơi duy nhất diễn ra chiến dịch này. Trên khắp thế giới, từ các cộng đồng bản địa ở vùng Amazon thuộc Bolivia cho đến các nhà thờ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và nhiều nơi khác đang chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói hay bất ổn, mọi người sẽ cùng tham gia vào chiến dịch cầu nguyện này.
Nhiều giáo xứ và trường học tại Sudan sẽ hưởng ứng sáng kiến này. Ở bên kia Đại Tây Dương, trẻ em thuộc cộng đồng Tsimané tại vùng Amazon, Bolivia, đã bắt đầu lần hạt Mân Côi bằng cả tiếng Tsimané lẫn tiếng Tây Ban Nha.
Tại Tổng Giáo phận Bulawayo, Zimbabwe, giáo xứ Thánh Christopher sẽ quy tụ các em thiếu nhi vào ngày 4/10 để cùng cầu nguyện cho hòa bình. Trở lại Nam Mỹ, Đài phát thanh Pa’i Puku tại Paraguay sẽ phát sóng trực tiếp cảnh các em thiếu nhi lần hạt Mân Côi tại giáo xứ San Eugenio de Mazenod.

Cầu nguyện cho một thế giới đang chịu nhiều tổn thương
Sáng kiến năm nay lấy cảm hứng từ thông điệp mà Đức Mẹ đã ban cho các trẻ em thị nhân tại Fatima, Bồ Đào Nha: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ thắng."
Trong lời mời gọi gửi đến những người tham gia, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch tổ chức ACN Quốc tế và là Tổng trưởng Bộ Cổ vũ sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã nhấn mạnh rằng Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria tượng trưng cho một cuộc đời hoàn toàn rộng mở đón nhận Chúa Thánh Thần. Ngài cũng đề cao Đức Maria như một tấm gương sáng ngời về đức tin, sự cầu nguyện và lòng yêu mến.
Sáng kiến này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày nay đang phải đối mặt với bạo lực, sự bách hại, nghèo đói và bất ổn. Hình ảnh các em thiếu nhi cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, đến từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau, chính là biểu tượng giản dị nhưng mang tính phổ quát về niềm tin và hy vọng.
Từ một quốc gia lan tỏa ra toàn thế giới
Sáng kiến “Một triệu trẻ em cầu nguyện Kinh Mân Côi” khởi nguồn tại Venezuela vào năm 2005 và đã phát triển thành một mạng lưới cầu nguyện toàn cầu, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các hội đoàn của Giáo hội trên khắp các châu lục.
Một câu nói của thánh Padre Pio thành Pietrelcina, người Ý, đã góp phần khơi nguồn cho sáng kiến này: “Khi một triệu trẻ em cùng cầu nguyện kinh Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi.”
Tuy nhiên, lời mời gọi cầu nguyện này không chỉ dành riêng cho trẻ em. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ kêu gọi mọi người, từ phụ huynh, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên cho đến các gia đình, cùng tham gia vào chiến dịch này.
ACN nhấn mạnh rằng, ngay cả khi không thể lần trọn vẹn chuỗi Mân Côi, thì việc sốt sắng đọc một chục kinh Mân Côi cũng đủ để hòa mình vào chuỗi cầu nguyện toàn cầu này.
Tý Linh
(theo Kielce Gussie, Vatican News)
