Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: "Tôi Đến Pháp Để Mang Thông Điệp Hòa Bình Cho Thế Giới"

Trong chuyến bay tới Paris, Đức Lêô XIV đã chào hỏi các nhà báo cùng đi trong chuyến tông du. Ngài bày tỏ lòng cảm kích trước công việc sắp tới, đồng thời chào hỏi và trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về các chủ đề như cuộc khủng hoảng tại Ceuta và trí tuệ nhân tạo. Ngài đã nhận hai cuốn sách làm quà tặng: một cuốn tập hợp các lá thư của người Công giáo Pháp gửi cho nhật báo La Croix, và cuốn còn lại chứa đựng những bức ảnh về các trận động đất tại Venezuela cùng chứng từ của những người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện này.

"Xin chào mọi người!" Lời chào này cũng giống như khi bắt đầu mọi chuyến tông du của Đức Giáo hoàng, và đặc biệt là được nói bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mà ngài sẽ sử dụng trong suốt chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới Pháp. Một giờ sau khi cất cánh từ sân bay Fiumicino ở Rôma, Đức Giáo hoàng, tay cầm micro, đã dừng lại để chào hỏi khoảng 80 nhà báo đến từ mười quốc gia (trong đó có hơn hai mươi người Pháp), những người đang tháp tùng ngài trong chuyến tông du thứ năm này. Ngài cảm ơn họ vì công tác đưa tin, vốn sẽ bao trùm các kênh truyền hình, phát thanh, internet, báo in và mạng xã hội. Và cũng như trong những chuyến bay trước, ngài không ngần ngại pha trò hay đặt ra các câu hỏi đề cập đến những vấn đề thời sự nóng hổi trong lúc chào hỏi mọi người.

Liên quan đến trí tuệ nhân tạo, sau khi các tập đoàn công nghệ lớn thông báo về sự "chững lại" trong tiến bộ công nghệ. Ngài đặt câu hỏi : "Có lẽ họ đang bắt đầu đọc thông điệp của ngài chăng?" Đức Lêô XIV nói thêm : "Ủy ban của chúng tôi ở Vatican đang giữ liên lạc với nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI, và chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc đối thoại mà tôi hy vọng đã được khơi dậy từ chính thông điệp đó. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong số họ đều cởi mở trong việc tìm kiếm các giải pháp để AI không thay thế hay hủy hoại nhân loại, nhưng trái lại, nó sẽ là một công cụ phục vụ con người. Những điều tích cực đang dần hình thành."

Ceuta, cuộc khủng hoảng nhân đạo

Quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấm CNN và các cơ quan truyền thông khác vào Nhà Trắng đã được phản ánh gián tiếp qua thông điệp mà Đức Giáo hoàng gửi tới phóng viên Christopher Lamb của CNN. Ngài nói với phóng viên này: "Tôi rất vui khi thấy anh ở đây, và tôi tin rằng việc có sự đưa tin tốt từ truyền thông ở mọi nơi và cho mọi người là điều cần thiết, là rất quan trọng." Đồng thời, khi trò chuyện với các đại diện phía Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng đã đề cập đến cuộc khủng hoảng di cư diễn ra tại Ceuta vào mùa hè vừa qua, mà ngài cho biết mình đã theo dõi "ngay từ ngày đầu tiên": "Đó là một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Chúng ta cần hiểu cách ứng phó để ngăn chặn những tình huống khẩn cấp như vậy. Đó thực sự là một cuộc khủng hoảng nhân đạo." Những suy tư của Đức Giáo hoàng về Tây Ban Nha, điểm đến trong chuyến tông du thứ tư của ngài vào tháng Sáu vừa qua, cũng xuất hiện trong lời chào mở đầu của ngài: "Tôi muốn đặc biệt gửi lời đến những người đã cùng tôi trên chuyến bay trở về từ Tây Ban Nha tới Rôma. Tôi cũng muốn đích thân xin lỗi về một sự cố mà bản thân tôi không trực tiếp liên quan, nhưng tôi biết đã khiến một số người trong các bạn thất vọng, khi chúng ta không thể cùng nhau trở về Rôma."

Để Loan Báo Hòa Bình

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đang đưa tin về chuyến thăm Pháp của ngài, đồng thời đề cập sơ lược đến "một số chủ đề quan trọng". Ngài dành việc thảo luận chi tiết hơn cho buổi họp báo sẽ diễn ra trên chuyến bay trở về từ Metz: "Tôi mong được gặp lại các bạn khi đến nơi, và chúng ta sẽ có dịp trao đổi đôi lời." Tuy nhiên, trước hết, có một điểm cốt yếu cần nhấn mạnh: "Trên hết, tôi đến Pháp, cũng như khi đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, với tư cách là một môn đệ của Chúa Giêsu Kitô để loan báo hòa bình, tức hòa bình của Đức Kitô, cho toàn thế giới. Đây là một thông điệp mà như tất cả chúng ta đều biết, mang ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay."

Ngoài những cuộc trò chuyện ngắn, những lời thỉnh cầu và các phép lành, còn có những câu hỏi mang tính cá nhân hơn được đặt ra. "Ngài có phải là một người hạnh phúc không?",  Franca Giansoldati, phóng viên chuyên trách về Vatican của tờ Il Messaggero, hỏi. "Có chứ; tôi hạnh phúc bất chấp những khó khăn, bởi vì tôi tìm thấy niềm an ủi trong đức tin...", Đức Giáo hoàng trả lời. "Dù sao đi nữa, tôi vẫn hạnh phúc với lựa chọn mình đã đưa ra từ bao năm trước. Nhưng tại sao cô lại thấy tôi buồn rầu?" "Không, nhưng liệu người ta có cảm nhận được sức nặng của Giáo hội không?" "Đôi khi cảm thấy nặng nề hơn... nhưng Thiên Chúa thật vĩ đại!", Đức Giáo hoàng trả lời.

Những món quà dành cho Đức Lêô XIV

Nhiều món quà cũng được chuyền tay nhau giữa các hàng ghế trên chiếc máy bay Airbus của hãng ITA Airways. Trong đó, có hai món quà đặc biệt nổi bật: hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là ấn phẩm do tờ nhật báo lâu đời của Pháp, La Croix, biên soạn từ những thông điệp của 340 độc giả trên khắp cả nước. Mang tựa đề "Đức Giáo hoàng Lêô quý mến", tập sách này tập hợp các mối quan tâm về địa chính trị, những lời kêu gọi cải cách Giáo hội và cả những tâm sự riêng tư gửi tới Đức Giáo hoàng, một nhân vật mà, như cuốn sách đã thể hiện, được nhiều người coi là tiếng nói uy tín về mặt đạo đức, đáng để lắng nghe và kính trọng trong một thế giới đang "đứng bên bờ vực thẳm". Người dân Pháp lo ngại sâu xa về cuộc khủng hoảng khí hậu, chiến tranh, trí tuệ nhân tạo cũng như các vấn đề địa chính trị. Một số người, chẳng hạn như bà Martine, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng vì "sự kiên định" của ngài trước những kẻ "muốn lợi dụng Kitô giáo để phát động chiến tranh nhằm phục vụ lợi ích chính trị và tài chính của riêng họ". Những người khác lại kêu gọi "tiếp thêm sức mạnh cho người dân Palestine và tất cả những ai bị tước đoạt đất đai". Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ nỗi lo âu về vận mệnh đất nước trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, đặc biệt là nguy cơ phân cực chính trị, hoặc bày tỏ sự quan ngại về việc thông qua đạo luật hỗ trợ y tế để kết thúc sự sống gần đây. Ngoài ra, cũng có những thông điệp bày tỏ lòng biết ơn về niềm tin được khơi dậy trở lại.

"Cartas para el Papa" là tựa đề của cuốn sách còn lại được trao tặng cho Đức Giáo hoàng. Ấn phẩm này tập hợp 74 lá thư ghi lại lời kể của những người chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất tại Venezuela vào ngày 24/6, đi kèm với những bức ảnh do phóng viên ảnh Miguel Gutiérrez thực hiện nhằm ghi lại cảnh tượng sau thảm họa tại La Guaira. Những hình ảnh này, một số được chụp bằng tông màu đen trắng, đều rất xúc động, cũng như những câu chuyện (viết bằng tiếng Tây Ban Nha) của những người đã chứng kiến ​​cảnh mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt họ. Cuốn sách được trao cho Đức Lêô bởi phóng viên ảnh Lola Gómez, một người gốc Venezuela và là gương mặt quen thuộc trên các chuyến bay của Đức Giáo hoàng. Bà là một trong những người khởi xướng sáng kiến này, vốn "được lên ý tưởng dành riêng cho Đức Giáo hoàng", cùng với bốn phóng viên thường trú khác tại Rôma: Jovel Álvarez, José Arnaldo Mujica và Daniel Cáceres. "Sáng kiến này nhằm đóng vai trò như một nhịp cầu nối, truyền tải những trải nghiệm, nỗi đau và niềm hy vọng của những người tham gia đến với Đức Thánh Cha."

Một cây thánh giá làm từ gỗ sồi được thu hồi sau các vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha

Khi Tây Ban Nha một lần nữa phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên, nữ nhà báo Eva Fernández của đài Radio Cope đã trao tặng Đức Giáo hoàng một món quà đặc biệt: cây thánh giá làm từ gỗ sồi được thu hồi sau những vụ cháy rừng mùa hè vừa qua, những đám cháy đã tàn phá hàng héc-ta rừng. Bên trong cây thánh giá có một ô nhỏ chứa những tàn tích cháy sém được thu thập gần Nhà nguyện Đức Bà của Sự Mới Mẻ ở Getafe (Madrid), một trong số ít những ngôi nhà thờ may mắn thoát khỏi ngọn lửa. Đức Giáo hoàng đã chăm chú quan sát món quà và nói: "Trước những thảm họa thiên nhiên, chúng ta phải hành động một cách có trách nhiệm và chăm sóc ngôi nhà chung của mình." Và trên hết, chúng ta phải "cầu nguyện". Ngài khẳng định rằng đó là điều đầu tiên ngài thực hiện khi đối mặt với những bi kịch như vậy.

Cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn, đan xen tiếng cười, khi ngài trả lời câu hỏi của các nhà báo. Chẳng hạn như khi được hỏi liệu ngài có đang tập nói tiếng Pháp hay không: "Có một chút!" Nhưng với ứng dụng Duolingo (ứng dụng học ngoại ngữ nổi tiếng)? "Không, không, tôi không nói thế nữa đâu. Đó là tin giả đấy!" Với một đồng nghiệp người Mỹ nhắc đến trận bóng rổ ngày 1/11 tại Rôma giữa hai trường đại học Villanova và Notre Dame, và hỏi liệu Villanova, trường cũ của chàng thanh niên Prevost, có nhận được sự ủng hộ và chúc lành của Đức Giáo hoàng hay không, Đức Giáo hoàng đã trả lời: "Người ta đã nói với tôi rằng 90% khán giả sẽ đến từ Villanova và 10% từ Notre Dame. Vì vậy, tiếng nói của dân Chúa sẽ rất mạnh từ phía Villanova."

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)