Sau khi ghi nhận những lợi ích của thể thao đối với các vận động viên và người hâm mộ, Đức cha José Munilla của Tây Ban Nha đã chỉ ra những hệ lụy của việc đề cao quá mức giá trị của thể thao, cũng như việc biến các trận đấu và những ngôi sao sân cỏ thành ngẫu tượng.

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha và Argentina, Đức cha José Ignacio Munilla của giáo phận Orihuela-Alicante , Tây Ban Nha, đã chia sẻ những suy tư về các giá trị của thể thao cũng như nguy cơ của việc sùng bái ngẫu tượng.
Khi nói về sự kiện thể thao này trong chương trình "Sixth Continent" trên đài Radio María Spain, Đức Giám mục người Tây Ban Nha nhận định rằng bóng đá "có những giá trị xứng đáng được ghi nhận."
Ngài nói rằng Giáo hội "vung trồng các giá trị tinh thần của thể thao", những giá trị giúp gắn kết gia đình và bạn bè, tạo cơ hội kết nối xã hội trong một thế giới ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân, đồng thời mang lại dịp để chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn, cùng nhiều đức tính tốt đẹp khác.
“Ai là người chiếm chỗ nhất trong trái tim chúng ta?”
Tuy nhiên, Munilla chỉ ra rằng “chính vì bóng đá lay động trái tim con người sâu xa, nên nó cũng trở thành tấm gương phản chiếu tuyệt vời những mâu thuẫn của chúng ta. Bởi vì thưởng thức môn thể thao này là một chuyện, nhưng biến nó thành một thứ tôn giáo lại là chuyện hoàn toàn khác.”
“Thời đại của chúng ta có một cách kỳ lạ để tạo ra các vị thánh, nhưng không có sự thánh thiện,” ngài nói thêm, ám chỉ sự chú ý quá mức dành cho các ngôi sao thể thao, đặc biệt là các cầu thủ bóng đá.
Mặc dù “không sai khi ngưỡng mộ một người đã phát triển tài năng phi thường thông qua nỗ lực và sự hy sinh”, nhưng Đức cha Munilla gợi ý rằng thật đáng để hỏi, “Ai là người chiếm chỗ nhất trong trái tim chúng ta?”
Ngài nhấn mạnh rằng các vị thánh đã hướng dẫn nhiều thế hệ Kitô hữu trong nhiều thế kỷ với tư cách là “mẫu mực về sự khiêm nhường, vị tha, lòng thương xót, sự kiên cường và lòng trung thành. Họ không hoàn hảo, nhưng họ đã chỉ ra con đường dẫn đến sự viên mãn của con người.”
Ở một phần khác trong bài suy tư trên đài phát thanh, Đức Cha nói: “Tất cả chúng ta đều cần những tấm gương; tất cả chúng ta đều cần những điểm quy chiếu. Rốt cuộc, chúng ta sẽ trở nên giống như những người mà mình ngưỡng mộ. Chính vì vậy, thật đáng để tự hỏi liệu con cái chúng ta có quen thuộc với tiểu sử của các cầu thủ bóng đá lừng danh hơn là với tiểu sử của thánh Phanxicô Assisi, thánh Têrêsa Calcutta, thánh Gioan Phaolô II hay thánh Carlo Acutis hay không. Tất nhiên, đó sẽ là một thảm kịch, không phải vì ta buộc phải chọn lựa giữa họ, nhưng bởi vì các thánh dạy cho chúng ta nghệ thuật sống.”
“Ngẫu tượng luôn được làm từ đất sét”
Ngày nay, mọi người bị mê hoặc bởi một số vận động viên, và “khi chúng ta biến ai đó thành ngẫu tượng, cuối cùng họ chắc chắn sẽ làm chúng ta thất vọng. Ngẫu tượng luôn được làm từ đất sét,” bởi vì “hôm nay chúng ta tôn họ lên tận trời, ngày mai chúng ta sẽ hạ bệ họ trên mạng xã hội chỉ vì một quả phạt đền hỏng, một mùa giải tồi tệ, hoặc một sai lầm cá nhân nào đó, bởi vì sự sùng bái ngẫu tượng luôn dẫn đến sự tàn nhẫn.”
Điều này cho thấy “chúng ta không thực sự yêu thương con người họ, nhưng chỉ đang lợi dụng thành công của họ để thỏa mãn cảm xúc của chính mình.”
Đức cha Munilla cũng chỉ ra "sự chênh lệch tài chính khổng lồ xoay quanh bóng đá chuyên nghiệp", qua đó phản ánh thực tế rằng "thị trường có xu hướng định giá những gì mà chúng ta coi là không thể thiếu".
"Vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc. Vấn đề nằm ở chính trái tim. Bởi vì bất cứ nơi nào ta dành sự ngưỡng mộ, thì đó cũng chính là nơi mà thời gian, sự chú tâm và các nguồn lực của ta cuối cùng sẽ đổ về", Đức cha Munilla nhận định, đồng thời nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô: "Bạn hò reo cuồng nhiệt khi có bàn thắng, nhưng lại chẳng thể ngợi khen Thiên Chúa với cùng một cường độ ấy sao?"
"Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy trái tim mãi mãi"
Xét trên phương diện con người, Đức Giám mục giáo phận Orihuela-Alicante đã suy ngẫm về một bài học rút ra từ thể thao: "Không biết cách chấp nhận thất bại là dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành. Tuy nhiên, người có nhu cầu hạ thấp người khác cũng không biết cách chiến thắng."
Ngài lập luận rằng “tinh thần thể thao đích thực nằm ở việc nhận ra rằng đối thủ không phải là kẻ thù, nhưng là người đã góp phần làm nên trận đấu. Chỉ những người tôn trọng người thua cuộc mới thực sự biết cách chiến thắng. Và chỉ những người có khả năng thừa nhận công lao của người chiến thắng mà không oán hận mới thực sự biết cách thua cuộc.”
“Chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn một quả bóng với ý nghĩa của cuộc sống,” Đức cha Munilla kết luận và đồng thời nhấn mạnh rằng “một chức vô địch có thể lấp đầy một quảng trường công cộng trong một đêm, nhưng chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy trái tim mãi mãi.”
Tý Linh
(theo Nicolás de Cárdenas, EWTN News)
