Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật ngày 1/3, Đức Lêô XIV đã nói về "những giờ phút đầy nguy kịch" khi Iran bị ném bom và trả đũa, đồng thời đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình. Một nền hòa bình được xây dựng "không dựa trên những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không dựa trên vũ khí gieo rắc cái chết."

Trong khi các cuộc ném bom của Israel và Mỹ vào Iran tiếp diễn vào Chúa nhật, ngày 1 tháng Ba, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ sau buổi đọc Kinh Truyền Tin về việc chấm dứt tình trạng bất ổn trong khu vực. "Tôi đang theo dõi với mối quan ngại sâu xa những gì đang xảy ra ở Trung Đông và ở Iran, trong những giờ phút đầy nguy kịch này," ngài nói với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước khi nhắc nhở rằng "sự ổn định và hòa bình không được xây dựng trên những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không dựa trên vũ khí gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ và cái chết, nhưng chỉ trên đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm."
Mong rằng ngoại giao sẽ tìm lại vai trò của mình
Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại : “Trước khả năng xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ, tôi chân thành kêu gọi các bên liên quan hãy đảm nhận trách nhiệm luân lý để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn!” Đối diện với các cuộc tấn công tên lửa, Đức Giáo hoàng bày tỏ mong muốn rằng “ngoại giao sẽ tìm lại vai trò của mình, và lợi ích của các dân tộc, vốn khao khát chung sống hòa bình dựa trên công lý, sẽ được thúc đẩy,” trước khi khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình.
Ngày 28/2, Hoa Kỳ và Israel phát động chiến dịch tấn công nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran cũng như các cấu trúc quyền lực chủ chốt trong Cộng hòa Hồi giáo Iran, đặc biệt giết chết Ayatollah Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao, người đã cai trị đất nước từ năm 1989. Iran đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa về phía Israel và một số quốc gia vùng Vịnh nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ.
Mối quan ngại về Pakistan và Afghanistan
Trong lời kêu gọi của mình, Đức Lêô XIV cũng lấy làm tiếc các cuộc đụng độ gần đây giữa Pakistan và Afghanistan. Ngài nói : “Tôi cầu nguyện cho sự trở lại đối thoại khẩn cấp. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để sự hòa hợp thắng thế trong tất cả các cuộc xung đột trên thế giới. Chỉ có hòa bình, một món quà của Chúa, mới có thể hàn gắn những vết thương giữa các dân tộc”. Sau nhiều tháng xung đột, Pakistan và Afghanistan đã bước vào “chiến tranh công khai” vào ngày 27/2 khi Kabul phát động một cuộc tấn công vào biên giới, gây ra các cuộc không kích trả đũa của Pakistan.
Tý Linh
(theo Olivier Bonnel - Vatican News)
