Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: Tôi Yêu Tinh Thần Tự Do Và Sự Chào Đón Mọi Người Của Nước Mỹ

Đức Lêô XIV đã dành một cuộc phỏng vấn cho đài truyền hình NBC (Mỹ), trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhập cư đối với lịch sử Hoa Kỳ và gợi mở khả năng ngài sẽ đến thăm quê hương mình trong vài năm tới.

Ngay sau kỳ nghỉ tại Castel Gandolfo, vào tối thứ Tư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành một cuộc phỏng vấn ngắn cho đài truyền hình NBC của Mỹ, ngay sau buổi cầu nguyện vì hòa bình có sự tham gia biểu diễn âm nhạc của Andrea Bocelli cùng các em thiếu nhi đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giáo hoàng đã nói về những khía cạnh của nước Mỹ mà ngài yêu mến cũng như truyền thống chào đón người di cư của quốc gia này.

Khi được hỏi về việc trở thành "Giáo hoàng người Mỹ" đầu tiên, Đức Lêô làm rõ rằng ngài coi mình đúng hơn là "một vị Giáo hoàng tình cờ là người Mỹ", đồng thời nói thêm rằng ngài không hề có ý xem nhẹ ý nghĩa của việc là người Mỹ.

Ngài chia sẻ : "Tôi sinh ra tại Hoa Kỳ. Gia đình tôi vẫn đang sống ở Hoa Kỳ. Tôi dành tình cảm sâu xa cho nước Mỹ."

Ngài nói thêm : “Tôi hiểu sứ mạng của mình có một chiều kích rất quan trọng, đó chính là làm mục tử của một Giáo hội hoàn vũ và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới.”

Đồng thời, ngài thừa nhận rằng, đối với bản thân ngài và đối với người dân Hoa Kỳ, rõ ràng là “việc trở thành vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có ý nghĩa rất lớn.”

Khi được hỏi về điều khiến ngài yêu mến nước Mỹ, Đức Thánh Cha đã nói về những nguyên tắc mà “nước Mỹ đại diện, tinh thần tự do, tinh thần về các cơ hội rộng mở, cũng như tinh thần chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để trở thành một phần của nước Mỹ qua nhiều thế hệ”.

Ngài cũng chia sẻ rằng chính ông bà của mình từng là những người nhập cư đến Hoa Kỳ.

Nhìn xa hơn về quá khứ, ngài cho biết gia đình bên ngoại của mình có “những người từng là nô lệ, nhưng cũng có cả những người từng là chủ nô”.

Ngài nói tiếp : “Có một quá trình trưởng thành và loại kinh nghiệm vốn giúp tôi nhận ra rằng bản thân mình là một phần của nguồn tài sản vô giá của nước Mỹ, và tôi vẫn luôn gìn giữ những nguyên tắc vốn là một phần bản sắc Mỹ suốt bao năm qua, và sẽ tiếp tục duy trì chúng.”

Khi cuộc phỏng vấn khép lại, ngài được hỏi liệu mình có kế hoạch nào đến thăm Hoa Kỳ hay không.

Ngài nói : “Họ sẽ gặp tôi ở đó. Thật tình cờ, hôm nay chúng tôi vừa xem qua lịch trình cho vài năm tới. Chưa có gì là chắc chắn cả, nhưng tôi thực sự hy vọng sẽ sớm có mặt tại đó.”

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó bằng tiếng Tây Ban Nha với đài Telemundo (đài này, cũng như NBC, thuộc sở hữu của Comcast), Đức Thánh Cha đã chia sẻ cảm nhận về vẻ đẹp mà ngài vừa chứng kiến ​​tại buổi cầu nguyện vì hòa bình, nơi các em nhỏ từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau ca hát.

Ngài nói : “Tôi tin rằng vẻ đẹp đó là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy nhìn xa hơn để thấy được vẻ đẹp có thể được kiến ​​tạo - hoặc vẻ đẹp mà chúng ta có thể cùng góp phần tạo nên - khi chúng ta gạt bỏ những khác biệt và nhận ra sự phong phú của việc làm người, cũng như việc tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.”

Đức Lêô XIV cũng nhắc lại những lời cầu nguyện vì hòa bình của các em thiếu nhi, cũng như câu hỏi của các em về lý do tại sao lại có chiến tranh và lòng thù hận thay vì hòa bình và tình yêu thương.

Ngài nhấn mạnh : “Chúng ta cần tái khám phá những giá trị và kho tàng được tìm thấy nơi việc làm người, của việc tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta phải nhận thức rằng tất cả đều có thể thực sự tham gia vào một xã hội yêu chuộng hòa bình, tìm kiếm hòa bình và chấp nhận lẫn nhau bất chấp những khác biệt. Nếu cùng nhau nỗ lực vì hòa bình, chúng ta có thể vượt qua biết bao hoàn cảnh gây ra xung đột và hận thù.”

Kết thúc cuộc phỏng vấn với đài Telemundo, Đức Lêô XIV đã gửi gắm một thông điệp đến những người di cư.

Hãy giữ niềm hy vọng. Chắc chắn rồi, hãy tìm cách sống một cách trật tự. Chúng ta cần nhận thức rằng có thể có những người - tôi không biết - đã phải chịu đau khổ vì các hành vi vi phạm, tội ác và những điều tương tự. Một xã hội không thể được xây dựng theo cách đó. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống trong hòa bình, nhưng cũng cần có lòng can đảm và niềm hy vọng, những điều luôn nâng đỡ tất cả chúng ta.”

Tý Linh

(theo Devin Watkins, Vatican News)