Theo sáng kiến của nhóm "L’Appel du 28 juin" (Lời kêu gọi 28 tháng Sáu), gần 5.000 người, theo số liệu từ ban tổ chức, đã tập trung vào Chúa nhật, ngày 28/6, tại Quảng trường Fontenoy, ở Paris, để phản đối an tử.

Một tiếng nói phản đối cuối cùng. Hai ngày trước khi Quốc hội Pháp tiến hành bỏ phiếu chính thức về dự luật liên quan đến giai đoạn cuối đời, 5.000 người, theo số liệu của ban tổ chức, hoặc 4.000 người theo số liệu của cảnh sát, đã tập trung tại Quảng trường Fontenoy, ở Paris, để bày tỏ sự phản đối đối với đạo luật vốn sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn về mặt nhân học thông qua việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử.
Từ người trẻ đến người già, người khỏe mạnh lẫn người khuyết tật, từ nhân viên y tế đến người chăm sóc, tất cả đều hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm bất chấp cái nóng gay gắt. Cuộc biểu tình vốn đã bị chính quyền cấm hai ngày trước đó do đợt nóng bức, nhưng sau đó lại được cho phép bởi thẩm phán thụ lý thủ tục khẩn cấp. Trên các tấm biển hiệu do người biểu tình giương lên, có thể đọc thấy: "Hãy trợ sống, đừng trợ tử", "Nếu bạn còn nghi ngại, hãy bỏ phiếu chống", "Hãy xóa bỏ nỗi đau, đừng loại bỏ người đau", "Giết chết không phải là chăm sóc", "An tử, đó là bỏ rơi!".
Ông Régis Passerieux, quan chức cấp cao kiêm người phát ngôn của nhóm "L’Appel du 28 juin", khẳng định : "Với sự hiện diện của mình, bạn đang đưa ra một sắc lệnh mang tính biểu tượng!". Còn bà Marie-Lys Pellissier, người phát ngôn của nhóm La Marche pour la Vie (Tuần hành vì Sự sống), thì đặt câu hỏi: "Trước một sự đồng thuận yếu như thế, trước một đạo luật có tính chất hệ trọng như vậy, chúng ta không thể vội vàng trong việc thảo luận về vấn đề an tử!"

Trước một màn hình khổng lồ hiển thị khẩu hiệu "Giết chết không phải là chăm sóc", lần lượt vang lên những chứng từ. Bà Élisabeth de Courrèges, chuyên gia trị liệu hoạt động tại Maison Jeanne Garnier, đồng thời từng là cây bút của Aleteia, đã dứt khoát khẳng định: "Hãy lắng nghe nỗi lo sợ của bệnh nhân và người chăm sóc, cũng như nỗi sợ hãi của người dân Pháp, những người chỉ mong muốn được chăm sóc; và khi còn do dự, thì ít nhất, hãy bỏ phiếu trắng!"
Cuộc bỏ phiếu chính thức dự kiến diễn ra vào thứ Ba, ngày 30/6, tại Quốc hội. Vào ngày 7/7, dự luật sẽ được chuyển lại cho Thượng viện; cơ quan này nhiều khả năng sẽ bác bỏ dự luật lần thứ ba. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp, và xét đến quyết tâm đã được chính phủ tuyên bố về việc thông qua luật trước kỳ nghỉ hè, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Quốc hội, với cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định dự kiến diễn ra vào ngày 15/7.
Tý Linh
(theo Mathilde de Robien, Aleteia)
