Tại Thánh Lễ Canh Thức Phục Sinh ở Vatican, Đức Lêô XIV nói rằng “Thiên Chúa đáp lại sự cứng rắn của tội lỗi, vốn chia rẽ và giết chết, bằng sức mạnh của tình yêu, vốn kết nối và phục hồi sự sống”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy niệm về sự thiện, sự dữ và sự tái sinh vào tối thứ Bảy, khi ngài chủ tế Thánh Lễ Canh Thức Phục Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Đức Giáo hoàng nói, trích dẫn một bài thánh ca cổ, rằng Lễ Phục Sinh "Phá tan hận thù ghen ghét và xây dựng tình bằng hữu, khắc phục mọi uy thế gian manh".

Lịch sử ơn cứu độ
Trong khi trọng tâm của câu chuyện Phục Sinh là sự phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết, Đức Lêô nói, “mầu nhiệm thánh thiêng của đêm nay… trải dài qua nhiều thế kỷ”.
Trong chín đoạn Thánh Kinh được đọc trong phụng vụ, Đức Giáo hoàng giải thích, chúng ta thoáng thấy một số giai đoạn của “con đường hòa giải và ân sủng” này, từ việc Thiên Chúa tạo dựng thế giới đến việc dân Israel chạy trốn khỏi Ai Cập đến sứ vụ của Thánh Phaolô.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng chủ đề thống nhất của tất cả những khoảnh khắc này trong lịch sử cứu độ là “Thiên Chúa đáp lại sự cứng rắn của tội lỗi – vốn chia rẽ và giết chết – bằng sức mạnh của tình yêu, vốn kết nối và phục hồi sự sống”.

Tình yêu vượt qua sự chết
Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau đó suy niệm về sự Phục sinh của Chúa Kitô, như được thuật lại trong Tin Mừng Mátthêu.
Khi hai bà Maria đến thăm mộ Chúa Giêsu, một trận động đất đã làm lăn tảng đá chắn lối vào.
Trong khoảnh khắc đó, Đức Giáo hoàng nói, điều mà hai người phụ nữ chứng kiến là “sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, mạnh hơn bất kỳ thế lực sự dữ nào… Nhân loại có thể giết chết thân xác, nhưng sự sống của Thiên Chúa tình yêu là sự sống đời đời, vượt qua cái chết và không ngôi mộ nào có thể giam cầm được”.
Theo gương những người phụ nữ vội vã đi loan báo tin vui cho anh em mình, Đức Giáo hoàng khuyến khích mọi tín hữu rời khỏi vương cung thánh đường này hãy "mang đến cho mọi người tin mừng rằng Chúa Giêsu đã sống lại và nhờ quyền năng của Người, cùng sống lại với Người, chúng ta có thể kiến tạo một thế giới mới hòa bình và hiệp nhất".

Những ngôi mộ vẫn chưa được mở ra ngày nay : chiến tranh, bất công và sự cô lập
Trong phần cuối bài giảng, Đức Giáo hoàng Lêô đã suy ngẫm về “những ngôi mộ vẫn chưa được mở ra ngày nay”, chẳng hạn như “sự ngờ vực, sợ hãi, ích kỷ và oán hận”, cũng như “chiến tranh, bất công và sự cô lập của các dân tộc và quốc gia”.
Đức Giáo hoàng kêu gọi những người nghe đừng để bản thân bị “tê liệt” trước những thách thức như vậy.
Thay vào đó, chúng ta nên noi theo “sự tận tâm” của các vị thánh đi trước chúng ta, để “món quà Phục Sinh của sự hòa hợp và hòa bình có thể phát triển và nở rộ khắp mọi nơi và luôn luôn trên toàn thế giới”.
Qua nhiều thế kỷ, nhiều người nam và người nữ, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, đã lăn những tảng đá khỏi mộ, đôi khi phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực, đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống, nhưng mang lại những thành quả tốt đẹp mà chúng ta vẫn được hưởng lợi cho đến ngày nay.

Tái sinh trong Chúa Kitô
Sau bài giảng, Đức Giáo hoàng tiếp tục Thánh lễ với phụng vụ phép rửa, rửa tội cho 10 người dự tòng đến từ Ý, Hàn Quốc, Anh và Bồ Đào Nha. Sau một hành trình dài của thời kỳ dự tòng, “hôm nay họ được tái sinh trong Chúa Kitô để trở thành những tạo vật mới, những chứng nhân của Tin Mừng.”

Thánh lễ cũng được đánh dấu bằng việc cử hành bí tích Thêm sức cho các ứng viên. Tại thời điểm này trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cầu khẩn Chúa Thánh Thần xuống trên họ. Sau đó, các tín hữu dâng lời cầu nguyện lên Chúa Kitô, xin Người “truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo lòng khao khát một nền hòa bình được giải giới và công bằng,” và “ban sức mạnh và niềm hy vọng cho những người bị áp bức và bách hại.”
Tý Linh
(theo Joseph Tulloch và Myriam Sandouno, Vatican News)
