Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XVII Thường Niên A: Chúa Giêsu Là Kho Tàng Ẩn Giấu

Giáo hội là sự hiệp thông của những con người khác biệt, nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra nhau là "một" trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng là kho tàng ẩn giấu, là viên ngọc quý, là chiếc lưới quy tụ những ai đang bị phân tán. Đức Lêô XIV đã nhấn mạnh điều này vào Chúa Nhật, ngày 26/7, trong bài suy niệm trước buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, nơi ngài đang tiếp tục kỳ nghỉ hè.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chúc một ngày Chúa Nhật tốt lành!

Ở trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy mầu nhiệm Nước Thiên Chúa,  mà bài Tin Mừng hôm nay sánh với một viên ngọc quý và một kho tàng (x. Mt 13,44-52). Những dụ ngôn này cho thấy sự ngạc nhiên của người tìm thấy được điều mà họ thậm chí chưa từng hy vọng, đến mức việc bán đi hay từ bỏ mọi sự không còn bị coi là từ bỏ nữa, mà là một mối lợi. Quả thực, ngay từ những trang đầu tiên, các Thánh sử đã mô tả việc Chúa Giêsu mời gọi bước theo Người là một lời mời gọi không thể cưỡng lại: chắc chắn là tự do, nhưng cũng đầy cấp thiết và có khả năng khơi dậy sự đáp lại tức thì và được thúc đẩy bởi lòng khao khát. Đây là khía cạnh quan trọng đầu tiên trong cách Thiên Chúa đến gần và để cho bản thân mình được tìm gặp: việc gặp gỡ Nước Thiên Chúa là một bước ngoặt không hề gò bó cuộc sống, nhưng mở rộng nó. Nếu có điều gì phải thay đổi vào lúc này, thì đó là để mở ra nhiều khả năng hơn, chứ không phải là tước đi.

Có một khía cạnh thứ hai mà Chúa Giêsu dường như đặc biệt chú trọng: người tìm thấy kho tàng giấu trong ruộng có lẽ là một nông dân ; trái lại, viên ngọc quý được một thương nhân, có lẽ là một người lữ hành, nhận ra là có giá trị to lớn. Tiếp đó là hai dụ ngôn khác nói về những người đánh cá và một kinh sư am tường cả những điều cũ lẫn điều mới. Còn có những dụ ngôn khác, trong đó Nước Thiên Chúa được hé lộ qua một người phụ nữ đang nhào bột, một người khác đang dọn dẹp nhà cửa, một vị vua chuẩn bị xuất quân, một người dự định xây tháp, các quản gia lo liệu việc chi trả hay đầu tư, cũng như những người chăn chiên và nông dân. Tóm lại, Nước Thiên Chúa tỏ lộ vẻ đẹp vô giá của mình dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng lại mời gọi tất cả mọi người - nam và nữ, trẻ và già, nghèo hay giàu - bước vào một cuộc đổi mới sâu xa. Mọi người đều có thể nắm bắt và cảm thấy bị thu hút bởi Nước ấy.

Ngay cả ngày nay, Giáo hội vẫn là sự hiệp thông của những con người khác biệt về nguồn gốc, văn hóa, kỹ năng và mức độ trách nhiệm, nhưng tất cả đều được mời gọi nhận ra nhau là "một" trong Chúa Giêsu Kitô: Người là kho tàng ẩn giấu, là viên ngọc quý, là chiếc lưới quy tụ những ai đang bị phân tán. Quả thực, ngay từ thuở ban đầu, Chúa Giêsu đã kêu gọi và quy tụ quanh mình những con người mà lẽ ra chẳng bao giờ ở với nhau. Như thế, Người đã cho thấy rằng Thiên Chúa không thiên vị ai, và sự lựa chọn của Người là một ân tình đặc biệt, nhất là dành cho những người bé mọn và bị vứt bỏ.

Thưa anh chị em, việc còn lại là chúng ta hãy cầu xin một ân huệ, chính ân huệ mà vua Solomon khi còn trẻ đã cầu xin (x. 1V 3, 5. 7–12). Đó là ơn biết phân định viên ngọc quý giá, biết nhận ra kho tàng mà đáng bán đi tất cả mọi sự vì nó. Trong khi nền công nghiệp tiêu thụ làm thay đổi thị hiếu của chúng ta, không ngừng khơi lên những nhu cầu mới chỉ để tiếp đến bán cho chúng ta các giải pháp không thực sự thỏa mãn và đôi khi còn đầu độc tâm hồn, thì chúng ta phải học biết nắm bắt điều thực sự quan trọng: kho tàng của mối tương quan với Thiên Chúa, vốn mở ra cho chúng ta niềm vui và giúp chúng ta sống tốt nhất tình huynh đệ với nhau.

Nguyện xin sự chuyển cầu của Đức Maria, là Tòa Đấng Khôn Ngoan, hướng lòng khao khát sự sống của chúng ta về phía Chúa Giêsu, để nơi Người, niềm khao khát ấy được hoàn thành viên mãn.

-------------------------------------------------------

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi lần thứ VI, với chủ đề được lấy cảm hứng từ lời của ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ không bao giờ quên ngươi” (Is 49,15). Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa vì món quà mà người cao tuổi mang lại cho Giáo hội và xã hội, đồng thời cam kết tôn trọng và trân trọng vai trò quý báu của họ, cũng như đảm bảo, trong mọi hoàn cảnh, sự quan tâm và hỗ trợ xứng đáng dành cho họ.

----------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)