Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XXI Thường Niên A: Đức Tin Không Được Ban Cho Chúng Ta Một Lần Cho Tất Cả

Đức Lêô XIV đã giải thích bài Tin Mừng của Chúa Nhật ngày 23 tháng Tám trước khi đọc Kinh Truyền Tin. Ngài giải thích rằng câu hỏi "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15) luôn đặt ra cho chúng ta mỗi ngày, qua đó, ngài kêu gọi chúng ta không ngừng khám phá lại khuôn mặt của Chúa Kitô và Tin Mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người, cũng như canh tân những lựa chọn trong cuộc sống. Tóm lại, cần phải vượt qua cám dỗ biến đức tin thành một thói quen đơn thuần, bởi vì đức tin Kitô giáo đòi hỏi sự đáp lại cá nhân và sự cam kết dấn thân mỗi ngày.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chúc một ngày Chúa Nhật tốt lành!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Mt 16,13-20) đặt chúng ta trước một câu hỏi chất vấn mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin: Chúa Giêsu thực sự là ai đối với tôi?

Trình thuật Tin Mừng cho thấy câu hỏi này mang tính quyết định như thế nào đối với kinh nghiệm làm môn đệ. Quả thực, mặc dù mười hai Tông đồ đã cùng chia sẻ phần lớn cuộc sống và sứ vụ của Thầy, nhưng Chúa Giêsu không muốn đương nhiên cho rằng các ông thực sự hiểu biết Người hay đã thấu hiểu mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Vì thế, sau khi hỏi xem người ta nghĩ gì về mình, Người trực tiếp hỏi họ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15).

Thưa anh chị em, đoạn Tin Mừng này là nền tảng cho các môn đệ thuộc mọi thời đại, cho chính mỗi người chúng ta. Quả thực, đức tin không được ban cho chúng ta một lần cho tất cả. Trái lại, chúng ta phải không ngừng tái khám phá khuôn mặt của Chúa Kitô và Tin Mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người, và canh tân những lựa chọn trong cuộc sống chúng ta sao cho nhất quán với những gì chúng ta tuyên xưng, đồng thời vượt qua cám dỗ tưởng rằng mình đã biết hết mọi sự và biến đức tin trở thành một thói quen đơn thuần.

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta mỗi ngày, Chúa Giêsu là ai đối với tôi, và đâu là ý nghĩa của sự hiện diện của Người trong cuộc đời tôi?, được đặt ra đặc biệt là trong lúc cầu nguyện và khi chúng ta suy niệm Tin Mừng; nhưng cả khi chúng ta đối diện với những đau khổ và nhu cầu của anh chị em mình, hay trong các mối tương quan và những hoàn cảnh chất vấn sâu sắc lương tâm ta. Trong cuộc sống thường ngày của mình, chúng ta có thể chứng thực liệu Chúa Giêsu chỉ đơn thuần là một nhân vật lịch sử vĩ đại đối với chúng ta, Đấng đã nói và làm những điều quan trọng, hay Người chính là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để đưa ta vào tình yêu của Chúa Cha và biến đổi cuộc đời ta cũng như thế giới mà ta đang sống.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy học biết không giam hãm mình trong những xác tín và niềm tin tôn giáo của chúng ta, để luôn cởi mở đón nhận một mối tương quan đích thực với Chúa Kitô. Về mặt đức tin Kitô giáo, đôi khi chúng ta bằng lòng với "những gì chúng ta đã nghe", với những lời sáo mòn, với những gì được truyền lại cho chúng ta, dù có thể là với thiện chí. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đáp lại một cách cá vị, để hiểu biết Người một cách sâu xa, để tình bạn với Người biến đổi chúng ta, qua cuộc gặp gỡ luôn mới mẻ vốn cũng có thể đòi hỏi chúng ta phải bước vào những hành trình mới lạm và đưa ra những lựa chọn khác biệt với những gì ta từng hình dung. Điều này có giá trị cho cả hành trình cá nhân lẫn hành trình của Giáo hội và các chọn lựa mục vụ, nơi mà mà đôi khi chúng ta tưởng rằng chỉ cần tiếp tục như chúng ta từng luôn làm là đủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần thường xuyên tự hỏi: Đối với tôi, Chúa là ai? Tôi có thực sự biết Người không? Tin Mừng của Người đòi hỏi tôi điều gì hôm nay? Tôi cần thực hiện những bước nào và phải đưa ra những lựa chọn gì?

Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong lòng mình qua Người Con của Mẹ, để Mẹ luôn dẫn dắt chúng ta trên hành trình đức tin.

--------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)