Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A: Chúa Kitô Biến Đổi Những Vết Thương Của Lịch Sử

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay ngày 1/3/2026, Đức Lêô XIV suy niệm về mầu nhiệm Chúa Hiển Dung báo hiệu ánh sáng của Phục Sinh. Ngài lưu ý rằng Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc, đã biến đổi những vết thương của lịch sử và mặc khải ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Tin Mừng hôm nay vẽ nên một bức tranh lộng lẫy cho tất cả chúng ta như Tin Mừng thuật lại việc Chúa Hiển Dung (x. Mt 17,1-9). Trong sự miêu tả này, Thánh Sử dựa vào ký ức của các Tông đồ, phác họa chân dung Chúa Kitô giữa Môsê và Êlia. Ngôi Lời mặc lấy xác phàm đứng giữa Lề Luật và các Ngôn Sứ: Ngài là sự Khôn Ngoan hằng sống, Đấng làm cho lời thần thiêng được ứng nghiệm. Mọi điều Thiên Chúa phán truyền và linh hứng cho con người đều đạt đến sự diễn tả cuối cùng và trọn vẹn nơi Đức Giêsu.

Cũng như vào ngày chịu phép rửa của Ngài tại sông Giođan, hôm nay ở trên núi chúng ta cũng nghe tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta”, đang khi Chúa Thánh Thần bao phủ Đức Giêsu trong ‘đám mây sáng chói’ (Mt 17,5). Tin Mừng sử dụng cách diễn tả độc đáo này để mô tả cách thức Thiên Chúa mặc khải chính mình. Khi Ngài tỏ mình ra, Chúa tỏ cho chúng ta thấy sự dư tràn của Ngài: đứng trước Đức Giêsu, dung mạo của Ngài chiếu sáng ‘như mặt trời’ và áo Ngài trở nên ‘trắng tinh như ánh sáng’ (x. c.2), các môn đệ nhìn ngắm ánh rạng ngời nhân loại của Thiên Chúa. Phêrô, Giacôbê và Gioan chiêm ngắm ánh vinh quang giản đơn, không được biểu lộ như một cảnh tượng cho đám đông nhìn thấy, nhưng trong sự mật thiết đầy uy nghi.

Biến cố Chúa Hiển Dung báo hiệu ánh sáng của Phục Sinh: một biến cố về cái chết và sự phục sinh, về bóng tối và ánh sáng mới mà Chúa Kitô tỏa chiếu trên mọi thân xác bị áp bức bởi bạo lực, bị đóng đinh bởi khổ đau, hay bị bỏ rơi trong khổ cực. Thật vậy, trong khi sự dữ làm cho thân xác chúng ta trở thành một mặt hàng hay một khối người vô danh, thì chính thân xác ấy lại chiếu sáng ánh vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử, thắp sáng tâm trí chúng ta: sự mặc khải của Ngài chính là ân ban ơn cứu độ! Điều này có làm chúng ta say mê không? Chúng ta có nhìn thấy dung mạo đích thực của Thiên Chúa với ánh nhìn kinh ngạc và yêu thương không?

Câu trả lời của Chúa Cha cho nỗi tuyệt vọng của chủ nghĩa vô thần là quà tặng Con của Ngài, Đấng Cứu Độ; Chúa Thánh Thần cứu chuộc chúng ta khỏi sự cô đơn của thuyết bất khả tri bằng cách ban tặng cho chúng ta một sự hiệp thông đời đời trong sự sống và ân sủng; và để đáp lại cho đức tin yếu đuối của chúng ta, lời hứa về sự phục sinh tương lai được loan báo. Đây là những gì mà các môn đệ đã nhìn thấy nơi ánh rạng ngời của Chúa Kitô, nhưng các ông cần thời gian để hiểu (x. Mt 17,9), thời gian thinh lặng để lắng nghe lời, thời gian hoán cải để vui hưởng sự hiện diện của Chúa.

Khi chúng ta cảm nghiệm được điều này trong Mùa Chay, chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, thầy dạy cầu nguyện và là Ngôi Sao Mai, hướng dẫn chúng ta trong đức tin.

------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)