Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Chúa Nhật XXIX Thường Niên A: “Của Xê-Da, Trả Về Cho Xê-Da...”

« Đây chính là chân dung của những người biết “Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”: sống chân thành, không sợ hãi hay giả hình, tự do làm điều thiện ». Đức Lêô XIV nhấn mạnh như thế trong buổi bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 18/10/2026, đúng Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100. Dịp này, ngài cũng cảm ơn những ai đã nâng đỡ ngài trong thời gian nằm viện vừa qua.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em ngày Chúa nhật tốt lành !

Bài Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay (Mt 22,15–21) đưa chúng ta đến với một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu: “Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (x. câu 21). Vì vậy, điều quan trọng là phải đặt câu nói này trở lại trong bối cảnh mà nó đã được thốt ra từ ban đầu.

Thánh sử Mátthêu mô tả một tình huống đầy thù địch đối với Chúa Giêsu: những người Pharisêu tụ họp lại để tìm cách gài bẫy Người bằng chính lời nói của Người (x. câu 15). Họ quyết định cử một số người đến chất vấn Người về một vấn đề gây tranh cãi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (câu 17). Câu trả lời của vị Tôn Sư thật khôn khéo, vì nó giúp Người thoát khỏi cái bẫy và vạch trần sự giả hình của những kẻ đang tìm cách làm cho Người vấp ngã. Người bảo họ đưa cho xem đồng tiền nộp thuế, tức là một đồng đơ-ni-ê. Họ đưa cho Người, rồi Chúa Giêsu hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Họ đáp: “Của Xê-da”. Lúc đó, Người tuyên bố: “Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (các câu 17–21).

Nơi Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa không hề e sợ lịch sử và, trái lại, Người còn đến sống ngay trong lòng lịch sử ấy. Vương quốc của Người không xóa bỏ các vai trò hay trách nhiệm của con người. Tuy nhiên, Vương quốc ấy đòi hỏi một lối sống không thỏa hiệp, không bị vấy bẩn bởi mọi tham vọng thấp hèn hay mọi tư lợi bất chính, bằng cách đặt Vương quốc Thiên Chúa và sự công chính của Người lên trên hết thảy (x. Mt 6, 33). Xét về khía cạnh này, thật đáng chú ý khi chính những người đó lại dành lời khen ngợi cho Chúa Giêsu, dù trong thâm tâm họ mang ý đồ xấu xa. Họ thưa với Người : "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa theo. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta" (c. 16).

Các bạn rất thân mến, đây chính là chân dung của những người biết “Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”: sống chân thành, không sợ hãi hay giả hình, tự do làm điều thiện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta sống như vậy. Và chúng ta phó thác bản thân cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.

--------------------------------------

Sau kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta mừng Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ một trăm. Chúng ta hãy nghĩ đến toàn bộ lịch sử truyền giáo trong suốt một trăm năm qua! Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội luôn trung thành với sự ủy thác mà Chúa Phục sinh đã trao phó: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi trong vài ngày qua. Tôi thực sự cảm nhận được sự nâng đỡ của anh chị em, xin cảm ơn anh chị em!

Tôi đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đến các bác sĩ, các điều dưỡng và toàn thể nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa "Gemelli".

Kinh nghiệm này giúp tôi cảm thấy gần gũi sâu sắc hơn với tất cả những ai đang phải đối mặt với bệnh tật hoặc sống trong tình trạng ốm đau, suy yếu.

Giờ đây, khi giai đoạn nhạy cảm này đã qua, tôi sẽ, như anh chị em biết, dần dần lấy lại các hoạt động của mình, luôn với sự trợ giúp của Thiên Chúa và nhờ vào những lời cầu nguyện của anh chi em.

Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và chúc anh chị em một ngày Chúa nhật tốt lành!

----------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)