Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XV TN, Năm A: Sức Mạnh Tình Yêu Thiên Chúa Mạnh Mẽ Hơn Sự Yếu Đuối Con Người

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật ngày 12/7, Chúa Nhật XV Thường Niên năm A, tại Quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV đã tập trung suy niệm về dụ ngôn Người Gieo Giống. Ngài nhấn mạnh sự quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng không ngừng ban chính Chúa Giêsu cho mọi người, thể hiện sức mạnh tình yêu của Ngài mạnh mẽ hơn sự yếu đuối của con người, và đồng thời tôn trọng sự tự do của họ trong việc đón nhận hồng ân này để từ đó trổ sinh hoa trái thiêng liêng của công cuộc loan báo Tin Mừng.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chúc một ngày Chúa Nhật an lành!

Hôm nay, trong phụng vụ, thánh sử Mátthêu trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống (x. Mt 13,1-23), mô tả sự quảng đại và lòng tin tưởng qua đó Thiên Chúa gieo Lời Ngài vào lòng chúng ta cũng như tuôn đổ quyền năng của Ngài nơi chúng ta.

Chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời làm người, Đấng đã hiến mạng sống mình vì phần rỗi chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha tiếp tục gieo vào thế gian để, khi chết đi, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái (x. Ga 12,24). Quả thật, đôi khi Ngài gặp nơi chúng ta mảnh đất chai cứng và vô cảm, hoặc những lúc xao lãng, tựa như mảnh đất bên vệ đường, vùng đất đầy sỏi đá hay bụi gai rậm rạp. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc Ngài tìm thấy mảnh đất màu mỡ và sẵn sàng đón nhận; và khi ấy, những phép lạ của tình yêu diễn ra, có khả năng thay đổi tất cả, như chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Đó là lý do Chúa Cha không ngừng gieo giống, bởi Ngài biết rằng sức mạnh tình yêu của Ngài mạnh mẽ hơn sự yếu đuối của chúng ta (x. 2 Cr 12, 9-10).

Khi nói về “hạt giống” Lời Chúa, thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định: “Làm sao có thể hình dung được việc gieo hạt giữa bụi gai, trên đá sỏi hay trên vệ đường? Hành động như vậy thật phi lý đối với hạt giống vật chất gieo xuống đất; thế nhưng, đối với linh hồn chúng ta và Lời Chúa, đó lại là điều vô cùng đáng ca ngợi” (Bài giảng về Tin Mừng Mátthêu, 44, 3). Bởi vì, trong tay Thiên Chúa, “những tảng đá cứng nhất cũng có thể biến thành mảnh đất vô cùng màu mỡ. Những vệ đường không còn phải chịu cảnh bị chà đạp hay phơi mình cho người qua kẻ lại nữa, nhưng có thể trở thành cánh đồng được vun xới và chuẩn bị kỹ càng. Bụi gai có thể biến mất để nhường chỗ cho hạt giống, để hạt giống nảy mầm và vươn lên cao mà không gặp bất kỳ điều gì ngăn trở nó vươn lên” (idid.).

Sự quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không hề mang tính trẻ con, nhưng đầy khôn ngoan: Ngài nhận ra nơi chúng ta khả năng về một sự thiện hảo mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức. Chính vì thế, Chúa, Đấng thấu suốt tận đáy lòng ta hơn cả chính bản thân ta, không bao giờ ngừng tin tưởng vào chúng ta, vào những gì chúng ta là và vào những gì chúng ta có thể trở thành qua từng ngày, nếu, với đức tin,  chúng ta phó thác cho Ngài.

Như vậy, nhờ sự nhưng không và lòng tin tưởng qua đó hạt giống được gieo, nhưng cả lòng khiêm tốn và sự sẵn lòng qua đó nó được đón nhận, những hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên trong chúng ta và lan tỏa. Như thánh Phaolô dạy, đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, ​nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, ​tiết độ” (Gl 5, 22-23). Thế giới của chúng ta cần đến những hoa trái này biết bao : cần được đổ đầy và biến đổi nhờ chúng!

Vì thế, chúng ta hãy quyết tâm, đặc biệt là trong những ngày nghỉ này, dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa, đồng thời vun trồng những khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện đích thực, song song với việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh. Chúng ta sẽ trở lại với các hoạt động thường nhật trong sự đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo Tin Mừng và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của Nước Thiên Chúa.

Xin Đức Maria, Nữ Vương các Tông Đồ và là Ngôi Sao của công cuộc loan báo Tin Mừng, nâng đỡ chúng ta trong quá trình này.

----------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)