Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 4/10/2026, Đức Lêô XIV lưu ý rằng hình ảnh vườn nho, mà bài Tin Mừng nói đến, « cần được vun trồng bằng sự công chính, đó chính là Giáo hội mà chúng ta xây dựng hoặc phá đổ bằng những lựa chọn của mình ». Từ đó, ngài mời gọi noi gương thánh Phanxicô Assisi, « người thợ đã làm việc đầy hoa trái trong vườn nho của Chúa ».

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật an lành !
Dụ ngôn Tin Mừng được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật này nói về cuộc đời của Chúa Giêsu và làm sáng tỏ ý nghĩa sứ mạng của Người (x. Mt 21, 33-43). Người là Con Thiên Chúa được sai đến thế gian, nhưng lại bị chối bỏ bởi chính những người lẽ ra phải dang rộng vòng tay đón nhận Người. Đấng đến mang lại ơn cứu độ lại bị kết án; Đấng mong muốn ban sự sống lại bị giết chết. Trong khi mời gọi chúng ta suy ngẫm về biết bao sự tàn ác đang tàn phá thế giới và lịch sử các dân tộc, giáo huấn của Chúa Kitô cũng mặc khải lòng thương xót vô biên của Cha Người.
Sự khước từ đầy bạo lực này không làm phá vỡ ý muốn của Thiên Chúa Đấng, với sự công chính vô biên, đã biến đổi sự dữ thành ơn cứu chuộc: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21,42; x. Tv 118,22). Chính Chúa Giêsu đã nhắc lại những lời này của Thánh vịnh, những lời ca tụng công trình kỳ diệu do Chúa thực hiện: chính sự khước từ ấy lại trở thành nền tảng nâng đỡ mọi sự. Đó là cách Đấng Toàn Năng dẫn dắt lịch sử, bằng cách trợ giúp chúng ta trong mọi lần vấp ngã. Thiên Chúa không bao giờ chối bỏ cuộc đời chúng ta!
Theo hình ảnh được dùng trong dụ ngôn, vườn nho cần được vun trồng bằng sự công chính, đó chính là Giáo hội mà chúng ta xây dựng hoặc phá đổ bằng những lựa chọn của mình. Về phương diện này, ngay ngày hôm nay, kỷ niệm 800 năm ngày ngài qua đời, tôi muốn nói về một người thợ đã làm việc đầy hoa trái trong vườn nho của Chúa: thánh Phanxicô Assisi, người được Chúa Giêsu mời gọi hãy tu sửa Giáo hội của Người. Được thôi thúc bởi Đấng Chịu Đóng Đinh, trước hết, thánh Phanxicô đã xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, chia sẻ sự nghèo khó, niềm vui và nỗi khổ đau của Người, thậm chí đến mức lãnh nhận dấu tích huyền nhiệm trên thân xác. Là một con người tha thiết cầu nguyện, đầy lòng bác ái đối với mọi người, ngài đã là một mẫu gương cho các anh em đầu tiên, những người cùng chia sẻ nếp sống khổ hạnh với ngài như một điều kiện đích thực để canh tân Giáo hội. Thánh Phanxicô đã phục hưng Giáo hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, hàn gắn những rạn nứt của sự bất hòa bằng chính chứng tá của tình yêu huynh đệ.
Các bạn thân mến, đặc sủng của thánh Phanxicô vẫn tiếp tục trổ sinh hoa trái ngay cả sau tám thế kỷ: điều này được minh chứng không chỉ qua gia đình Phanxicô rộng lớn và sống động, mà còn qua biết bao ân huệ mà di sản thiêng liêng của ngài lan tỏa giữa Dân Thiên Chúa. Trong khi cử hành Năm Thánh thánh Phanxicô, chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn hòa bình và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa hợp giữa các dân tộc.
Nguyện xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, Mẹ của chúng ta, luôn đồng hành cùng chúng ta trong công việc này; giờ đây, chúng ta hướng về Mẹ, hiệp thông thiêng liêng với các tín hữu đang quy tụ tại Đền thánh Pompeii, để dâng lời khẩn nguyện lên Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.
--------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican.va)
