Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 8/3, Đức Lêô XIV đã suy niệm đoạn Tin Mừng về người phụ nữ Samari bên giếng nước, nhấn mạnh cách Chúa Giêsu đáp lại cơn khát tâm linh của con người và kêu gọi các tín hữu trở thành môn đệ đích thực, bằng cách đáp lại cơn khao khát sự thật và công lý của con người thời nay.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Từ những thế kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo Hội, cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari, việc chữa lành người đàn ông bị mù tử thuở mới sinh và sự sống lại của Ladarô chiếu sáng con đường của những ai sẽ lãnh nhận Phép Rửa và bắt đầu một đời sống mới vào lễ Phục Sinh. Những đoạn Tin Mừng tuyệt vời này, mà chúng ta đọc bắt đầu từ Chúa Nhật này, được dành cho những dự tòng nhằm giúp họ trên hành trình trở thành người Kitô hữu. Đồng thời, những đoạn Tin Mừng ấy được toàn thể cộng đoàn tín hữu nghe lại một lần nữa để giúp họ trở nên những Kitô hữu chân thật và vui tươi hơn.
Thật vậy, Đức Giêsu chính là câu trả lời cho niềm khát mong của chúng ta. Khi Ngài đề nghị với người phụ nữ Samari, cuộc gặp gỡ với Ngài khơi lên trong sâu thẳm của mỗi người chúng ta “một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14). Thậm chí ngày nay, biết bao nhiêu người trên toàn thế giới đang kiếm tìm mạch nước thiêng liêng này! “Thỉnh thoảng tôi cũng ở đó”, bạn trẻ Etty Hillesum viết trong nhật ký của mình. “Nhưng thường thì đá và sạn làm tắc giếng, và Thiên Chúa bị chôn vùi bên dưới. Rồi Ngài phải được đào lên lại”. Các bạn thân mến, chẳng có năng lượng nào được tiêu hao tốt hơn năng lượng dành để giải phóng tâm hồn. Vì lẽ này, Mùa Chay là một ân ban: chúng ta đang bắt đầu tuần thứ ba và giờ đây chúng ta có thể làm cho cuộc hành trình này nên mạnh mẽ!
Tin Mừng cũng viết rằng: “Các môn đệ trở về, và các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ” (Ga 4,27). Các ông miễn cưỡng đón nhận sứ mạng của Ngài làm của mình, vì Thầy Chí Thánh phải thúc giục họ: “Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!” (Ga 4,35). Chúa vẫn nói với Giáo Hội của Ngài: “Hãy ngước mắt lên và nhận ra những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa!”. Trong những đồng lúa ấy, bốn tháng trước mùa gặt, trên thực tế người ta chẳng thấy gì. Nhưng ở đó, nơi chúng ta không thấy gì, ân sủng đã hoạt động rồi và hoa trái của nó sẵn sàng được gặt hái. Mùa gặt thật tuyệt vời: có lẽ thợ gặt ít bởi vì họ bị phân tâm bởi những hoạt động khác. Trái lại, Đức Giêsu thì lưu tâm. Theo phong tục, Ngài đơn giản phải phớt lờ người phụ nữ Samari; thay vào đó, Đức Giêsu nói chuyện với cô, lắng nghe và tôn trọng cô – mà không có ý đồ riêng và cũng chẳng tỏ vẻ khinh thường.
Biết bao người tìm kiếm nơi Giáo Hội chính sự nhạy cảm và sự sẵn sàng phục vụ ấy! Và thật tuyệt vời làm sao khi chúng ta quên đi thời gian để lưu tâm đến người mà chúng ta đang gặp gỡ, như chúng ta thấy trong đoạn Tin Mừng này. Đức Giêsu được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng bởi ước mong của Thiên Chúa muốn chạm đến con người tận những nơi sâu thẳm nhất đến độ Ngài quên cả ăn (x. Ga 4,34). Vì thế, người phụ nữ Samari trở thành người đầu tiên trong số nhiều người nữ loan báo tin mừng. Bởi vì chứng tá của cô, nên nhiều người bị khinh miệt và chối từ trong ngôi làng của cô đã đến gặp Đức Giêsu, và cũng nơi họ, đức tin tuôn trào như dòng nước tinh khiết.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội, để có thể phục vụ, với Đức Giêsu và như Đức Giêsu, những người đang khao khát sự thật và công lý. Đây không phải là thời gian dành cho sự chống đối giữa giáo hội này và giáo hội khác, giữa “chúng ta” và “họ”: những ai thờ phượng Thiên Chúa tìm cách trở nên những con người của hòa bình, những người thờ phượng Người trong Thần Khí và sự thật.
-------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
