Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Nữ Vương Thiên Đàng Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A: Đừng Để "Kẻ Trộm" Cướp Đi Niềm Vui Và Sự Bình An

Trước khi đọc Kinh Regina Caeli, Đức Lêô XIV mời gọi các tín hữu hãy tin tưởng vào Chúa, và cảnh báo chống lại việc để bản thân bị lừa dối bởi những "kẻ trộm" vốn tìm cách phá hủy niềm vui của chúng ta bằng cách dẫn dắt chúng ta lạc lối.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, chào buổi chiều và mừng ngày Chúa Nhật!

Khi chúng ta tiếp tục hành trình qua mùa Phục Sinh, Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta việc Đức Giêsu tự ví mình vừa là người mục tử, vừa là cửa chuồng chiên (x. Ga 10,1–10).

Chúa Giêsu đưa ra một sự tương phản giữa người mục tử và kẻ trộm. Thật vậy, Ngài nói: “Ai không qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp” (c.1). Ngài còn làm sáng tỏ điều này hơn nữa: “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (c.10). Sự khác biệt thật rõ ràng: người mục tử có một mối dây liên kết đặc biệt với đàn chiên nên đi vào bằng cửa chính; còn ai phải trèo tường mà vào, chắc chắn là kẻ gian muốn cướp lấy đàn chiên.

Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài gắn bó với chúng ta bằng mối tương quan bạn hữu, vì Ngài biết chúng ta, gọi từng người bằng tên, dẫn dắt chúng ta, và - như người mục tử chăm sóc đàn chiên - Ngài đi tìm khi chúng ta lạc lối, băng bó những vết thương khi chúng ta đau yếu (x. Ed 34,16). Đức Giêsu không đến như một kẻ trộm để lấy đi sự sống và tự do của chúng ta, nhưng để dẫn chúng ta trên con đường công chính. Ngài không đến để gài bẫy hay dối lừa lương tâm chúng ta, nhưng để soi sáng nó bằng ánh sáng khôn ngoan của Ngài. Ngài cũng không đến để làm nhơ bẩn những niềm vui trần thế của chúng ta, nhưng để mở ra cho chúng ta một niềm hạnh phúc vững bền và trọn vẹn hơn. Những ai tín thác nơi Ngài thì không có gì phải sợ hãi, vì Ngài không lấy đi khỏi chúng ta sự sống, nhưng đến để ban cho chúng ta sự sống dồi dào (x. c-10).

Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi suy nghĩ và đặc biệt là tỉnh thức trước “cánh cửa” của tâm hồn và cuộc đời mình, vì bất cứ ai bước vào cũng có thể làm tăng thêm niềm vui của chúng ta, hoặc đánh cắp niềm vui ấy khỏi chúng ta như một tên trộm. Những “kẻ trộm” ấy có thể mang nhiều hình thức khác nhau. Chúng có thể là: những người, dù bề ngoài tốt đẹp, nhưng lại đàn áp tự do và không tôn trọng phẩm giá của chúng ta; những niềm tin và thành kiến khiến ta không còn nhìn người khác và cuộc sống với sự bình an; những ý tưởng sai lầm có thể khiến chúng ta đưa ra những lựa chọn tiêu cực; hay những lối sống hời hợt, hưởng thụ khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng và thúc ép chúng ta không ngừng sống vượt ra khỏi mình. Và chúng ta đừng quên những “kẻ trộm” đang cướp bóc tài nguyên trái đất, gây nên chiến tranh đẫm máu, nuôi dưỡng sự dữ dưới mọi hình thức, làm mất đi nơi mỗi người hy vọng về một tương lai bình an.

Vì thế, chúng ta phải tự hỏi: Chúng ta muốn ai dẫn dắt mình trong cuộc sống? Những “kẻ trộm” nào đã từng tìm cách xâm nhập vào tâm hồn chúng ta? Chúng đã thành công hay tôi đã đủ tỉnh thức để chống lại?

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta tin tưởng vào Chúa. Ngài không đến để lấy đi điều gì nơi chúng ta. Trái lại, Ngài chính là Mục Tử Nhân Lành, Đấng làm cho sự sống thêm phong phú và ban cho chúng ta sự sống dồi dào. Xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành trên cuộc hành trình và chuyển cầu cho mỗi người và cho toàn thế giới.

---------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)