Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm A: Giáo Hội Là Ngôi Nhà Rộng Mở Cho Mọi Người

Trong buổi đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Chúa Nhật ngày 3 tháng 5, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô XIV đã mời gọi các tín hữu đón nhận lời hứa của Chúa Kitô Phục Sinh và sống từ hôm nay một đức tin giải thoát khỏi lòng khao khát sở hữu và tích trữ và mở ra cho tình huynh đệ, biến cộng đồng của chúng ta, Giáo Hội, thành một ngôi nhà rộng mở "nơi có chỗ cho tất cả mọi người".

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Trong suốt mùa Phục Sinh, như Giáo Hội thời sơ khai, chúng ta quay trở lại với những lời của Đức Giêsu, vốn mặc khải ý nghĩa trọn vẹn trong ánh sáng của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Điều từng khiến các môn đệ né tránh hoặc đau buồn nay lại trở về trong tâm trí của các ông, sưởi ấm cõi lòng và đổ tràn các ông với niềm hy vọng.

Tin Mừng được công bố trong Chúa Nhật này trình bày cuộc đối thoại của Thầy với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly. Cách riêng, chúng ta nghe được một lời hứa đưa chúng ta, ngay từ giây phút này, vào mầu nhiệm Phục Sinh. Đức Giêsu nói: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy đi đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3). Vì thế, các Tông đồ nhận ra rằng Thiên Chúa đã dành chỗ cho hết thảy mọi người, hai trong số các ông đã cảm nghiệm được điều này trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Giêsu bên dòng sông Giođan. Đức Giêsu nhận biết các ông đi theo mình và đã mời gọi họ chiều hôm ấy đến xem nơi Ngài đang ở (x. Ga 1,39). Ngay cả lúc bấy giờ, đối mặt với cái chết, Đức Giêsu vẫn nói về ngôi nhà, nơi có chỗ cho tất cả mọi người. Chúa Con đã mô tả mình như là người tôi tớ dọn chỗ, để mọi anh chị em, khi đến nơi, có thể tìm thấy chỗ của mình đã sẵn và cảm nhận như thể họ đã luôn được mong đợi từ lâu, và cuối cùng cũng được tìm thấy.

Thưa anh chị em, trong thế giới cũ mà chúng ta vẫn đang lữ hành, điều thu hút sự chú ý vẫn là những nơi chốn mang tính loại trừ, những trải nghiệm chỉ dành cho một số ít, và đặc quyền được bước vào nơi mà người khác không thể. Thế nhưng, trong thế giới mới mà Đấng phục sinh dẫn dắt chúng ta, điều có giá trị nhất lại ở trong tầm với của mọi người. Tuy nhiên, điều này không làm cho việc tiếp cận ấy trở nên kém thu hút. Trái lại, những gì mở ra cho tất cả mọi người giờ đây mang lại niềm vui. Lòng biết ơn thế chỗ cho sự tranh giành; sự chào đón vượt qua sự loại trừ; và sự phong nhiêu không còn đưa đến sự bất bình đẳng nữa. Trên tất cả, không ai bị nhầm lẫn với người khác, và không ai bị bỏ quên. Cái chết đe doạ xoá bỏ tên gọi và ký ức của ta, nhưng trong Thiên Chúa, mọi người đều là chính mình cách trọn vẹn. Thật vậy, đây là những gì chúng ta đã dành trọn cuộc đời để kiếm tìm, đôi khi sẵn lòng làm bất cứ điều gì chỉ để có được một chút sự chú ý và sự công nhận.

Đức Giêsu nói với chúng ta: “Hãy tin”. Đó chính là bí quyết! “Hãy tin vào Thiên Chúa; và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Chính đức tin này sẽ giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi lòng khao khát sở hữu và tích trữ, cũng như khỏi ảo tưởng rằng chúng ta phải theo đuổi một vị trí uy danh để có được giá trị. Mỗi người đã có giá trị vô hạn trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, vốn là thực tại đích thật. Qua việc yêu thương nhau như Đức Giêsu đã yêu, chúng ta chia sớt phần thưởng này cho nhau. Đây là điều răn mới; bằng cách này, chúng ta hưởng nếm trước thiên đàng ngay trên trần gian và tỏ cho mọi người thấy rằng tình huynh đệ và sự bình an là tiếng gọi của chúng ta. Thật vậy, nhờ tình yêu, giữa vô số anh chị em, mỗi người hãy khám phá ra rằng họ được tạo dựng cách vô song.

Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Maria Rất Thánh, Mẹ của Giáo Hội, hầu mọi cộng đoàn Kitô hữu có thể trở nên ngôi nhà rộng mở cho hết mọi người và quan tâm đến từng người. 

------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn : vatican.va)