Lời Chúa: Tin Mừng Luca 2, 22.27-32
Đoạn Tin Mừng về cụ Simeon “xin được an bình ra đi” được Cha Cố Micae-Phaolô dùng để kết thúc trang cuối cùng quyển Hồi Ký của ngài. Cụ Simeon tuyên bố sẵn sàng “ra đi bình an” vì đã gặp được Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, và được bồng ẵm Người trên tay.
Sáng nay, đúng ngày Chúa nhật của Lòng Chúa Thương Xót, Cha Cố Micae-Phaolô đã an bình ra đi vào lúc 7 giờ, chỉ khoảng một giờ sau khi hiệp dâng Thánh lễ LCTX và được rước Thánh Thể vào lòng lần cuối cùng. Thánh lễ sáng hôm nay do Cha Nguyễn Thanh Tùng cử hành bên giường Cha Cố đã diễn ra sớm bất thường, vào lúc sau 5 giờ, thay vì 8 giờ như mọi ngày Chúa nhật khác – và sự gấp rút này là theo yêu cầu của chính Cha Cố.
Dường như để kịp cho “tôi tớ Chúa ra đi bình an”!
Dường như Cha Cố dù suy kiệt khá lâu rồi, đã chịu đựng những cơn đau của căn bệnh để gắng cho tới ‘ngày lành tháng tốt này’, ngày ‘Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót’, theo cách gọi chính thức do Đức Gioan Phaolô II ấn định.
Ngày Chúa nhật thứ 2 Phục sinh năm 2000, vị thánh Giáo hoàng đã tuyên thánh Nữ tu Faustina và đồng thời thiết lập ngày Lễ LCTX, theo ước ao của chính Chúa Giêsu bày tỏ cho vị thánh nữ trong những lời sau đây:
“Ta ước ao rằng ngày Lễ LCTX sẽ là nơi trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là cho những tội nhân đáng thương. Vào ngày đó, lòng nhân từ xót thương sâu thẳm nhất của Ta sẽ mở toang ra”… (Nhật ký, tr. 699).
Cha Cố Micae-Phaolô xác tín rất đặc biệt, rất sâu xa vào LCTX. Ngài đã chọn khẩu hiệu cho đời linh mục của mình là “Chỉ vì lòng Chúa thương” (1Cr 15,10). Câu này, sát chữ là “Chính nhờ ơn của Chúa”, nhưng ngài đã cố ý diễn ngôn lại, để nói về thương, thương xót, xót thương…
Quyển Hồi Ký nói trên của ngài được quyết định viết, sau nhiều đắn đo, vào tối thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục sinh năm 2023, như ngài chia sẻ trong Lời Nói Đầu mà ngài viết xong hai ngày sau đó, ngày Chúa nhật LCTX cách đây đúng ba năm!
Chúng ta tạ ơn LCTX đã không lỗi hẹn với Cha Cố, đã cho Cha Cố không chỉ được gặp, được bồng ẵm như cụ già Simeon, mà còn được đón nhận vào lòng, được kết hợp thâm sâu, qua Thánh Thể mà Cha hiệp thông mỗi ngày, và qua cả những đớn đau thể xác mà Cha đảm nhận dài lâu… Không chỉ là Cha Cố khao khát đón nhận LTX của Chúa – mà chính LTX của Chúa, được biểu tượng bởi dấu thương tích nơi cạnh sườn mà Tông đồ Tôma kinh nghiệm hôm nay, cũng khao khát mở ra để đưa Cha Cố vào náu ẩn.
Chúng ta cầu nguyện cùng với ngài và cho ngài, bằng chính những lời sách thánh mà ngài chọn dùng để đóng lại di ngôn:
“Muôn lạy Chúa giờ đây, theo lời Chúa đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi”…
“Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con”…
Và cuối cùng: “Mọi sự đã hoàn tất!”
LCĐ, PSS.
(Đcv. Huế, 19:00, 12/4/2026)
