Vào ngày thứ hai trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha, Đức Lêô XIV đã mời các nhân vật từ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và kinh tế đến một cuộc gặp tại nhà thi đấu Movistar Arena ở Madrid. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi họ nỗ lực hướng tới đối thoại xã hội và ghi nhớ dấu ấn tinh thần mà Giáo hội để lại ở châu Âu.

Mười phút hoan hô, vỗ tay và hô vang "Viva el Papa!" đã vang lên khi Đức Lêô XIV tiến vào Cung Thể thao Madrid. Tại địa điểm đa năng được thiết kế cho các sự kiện thể thao và biểu diễn này, gần mười lăm nghìn đại diện từ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và kinh tế đã nồng nhiệt chào đón Đức Giáo hoàng, người đến gặp họ vào tối Chúa Nhật, ngày thứ hai trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha.
“Đây không phải là một chuyến thăm, mà là một cử chỉ lắng nghe và gần gũi,” nam diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha Antonio Banderas tuyên bố, người được chọn để truyền tải tiếng nói của các nghệ sĩ Tây Ban Nha đến Đức Giáo hoàng. Sau màn trình diễn flamenco sôi động và một số chứng tá từ nhiều đại diện khác nhau trong giới lao động, nhà vô địch cầu lông thế giới ba lần Carolina Marín và vận động viên bơi lội Paralympic người Tây Ban Nha Teresa Perales đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha về lời kêu gọi biến thể thao thành “cầu nối của tình liên đới, hòa nhập và hòa bình”. Hai vận động viên kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách tặng Đức Giáo hoàng một cây vợt cầu lông, người rất yêu thích môn quần vợt.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau đó đã nói chuyện với hàng ngàn người hiện diện, mời gọi họ suy ngẫm về ý nghĩa của di sản để lại cho các thế hệ tương lai. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh : “Xã hội chúng ta sở hữu khả năng phi thường trong việc sản xuất, đổi mới và truyền thông. Tuy nhiên, dường như chúng ta vẫn cần học cách bảo tồn bản chất của những gì nó tạo ra.” Đức Giáo hoàng kêu gọi họ đừng quên lý do tại sao con người sản xuất, mà không chỉ bị chi phối bởi hiệu quả của “sản xuất”. Và để đáp ứng thách thức này, “Giáo hội, ý thức về những thành công và sai lầm của mình trong suốt lịch sử, mong muốn duy trì đối thoại với thế giới đương đại.”

Truyền thông có thể phá hủy hoặc chữa lành
Đức Giáo hoàng sau đó đề xuất ba hướng chủ đạo để thúc đẩy đối thoại xã hội, sánh với “nghệ thuật dệt nên các mạng lưới”. Thứ nhất, tầm quan trọng của việc cẩn trọng với ngôn ngữ sử dụng, dù là viết, nói hay hình ảnh, bởi vì “truyền thông không bao giờ trung lập”. “Mỗi lời nói đều truyền tải thông điệp; nó có thể làm tổn thương hoặc chữa lành, phá hủy kỳ vọng hoặc mở ra những chân trời, gieo rắc sự chia rẽ hoặc khơi dậy hy vọng cùng nhau xây dựng một điều gì đó thực sự nhân văn.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục minh họa tất cả những kỳ vọng đi kèm với cuộc đối thoại giữa các thể chế lấy phẩm giá con người làm trung tâm: "Trường đại học không được quay lưng lại với thế giới lao động cũng như không từ bỏ chân lý; hoạt động kinh doanh không được coi người lao động chỉ là một yếu tố trong phương trình lợi ích của mình; nghệ thuật không được chỉ dành riêng cho giới thượng lưu; thể thao không bị thu hẹp thành một trò giải trí hay biến thành một hoạt động kinh doanh đơn thuần; tiến bộ công nghệ cần tính đến người già, người nghèo và những người không có tiếng nói."

Xây dựng “cùng nhau” và một cách vị tha
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “dệt nên các mối liên hệ có nghĩa là cùng nhau sáng tạo”. Đức tin, nguồn gốc của niềm vui và tình yêu, tạo nên vẻ đẹp, như được thấy trong các tác phẩm của Lope de Vega, thánh Têrêsa Avila, thánh Gioan Thánh Giá, Calderón de la Barca và thánh Tôma Aquinô. Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định: “Tất cả điều này chứng tỏ mối liên hệ giữa vật chất và tinh thần vốn làm nên cuộc sống của chúng ta”.
Cuối cùng, xây dựng các mối liên hệ có nghĩa là “phục vụ một cách vị tha”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Một cái nhìn khách quan cho thấy rằng những người nam và người nữ được thúc đẩy bởi đức tin đã xây dựng bệnh viện và trường học, khởi xướng các sáng kiến liên đới và nói một ngôn ngữ khôi phục phẩm giá cho mọi người”. Ngài nói tiếp : “Đó là lý do tại sao cần phải thành thật tự hỏi liệu thế giới – và đặc biệt là châu Âu – có thể hình thành bản sắc của mình hay không nếu không có dấu ấn tinh thần vốn đã thấm nhuần trong lịch sử của nó”. Câu hỏi này, hướng đến Lục địa già, không phải là một sự khiêu khích, nhưng là “một lời mời gọi suy ngẫm về vấn đề muốn biết liệu Đấng vĩnh hằng, vốn đi vào thời gian và không gian thông qua sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô, có thể được hòa giải một lần nữa với cuộc sống thường nhật hay không”.

Trích dẫn các đoạn trong tông huấn Dilexi te và thông điệp Magnificat humanitas của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người đừng quên những người bị loại trừ khỏi các mối liên hệ của họ, đồng thời nhấn mạnh "những đức tính và khả năng của họ".
Đức Giáo hoàng kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách mời gọi trở thành "những sợi chỉ mới để dệt nên những mạng lưới mới, vốn hài hòa mọi lĩnh vực của cuộc sống, và xây dựng một xã hội đổi mới, nơi thời gian được thấm đẫm cõi vĩnh hằng, nơi văn hóa gìn giữ ký ức và thúc đẩy đối thoại, nơi giáo dục khuyến khích tìm kiếm chân lý với tư duy phê phán, nơi nghệ thuật khơi dậy sự ngạc nhiên thán phục và tạo ra những cảm xúc cao quý, nơi kinh doanh công nhận phẩm giá con người và nơi lao động vẫn là động lực của hy vọng."
Tý Linh
(theo Alexandra Sirgant – Vatican News)
